Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hiểm họa từ bếp gas mini

Tạp Chí Giáo Dục

Một bếp gas cũ của nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tại nhà trọ    
Thời tiết nắng nóng như hiện nay khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn hiện diện khắp nơi. Trong khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đang ra sức tuyên truyền phòng chống cháy nổ thì một bộ phận lớn công nhân và sinh viên lại coi thường “bà hỏa”, tiêu biểu là việc dùng bếp gas mini cũ trong phòng trọ với bao hiểm họa chực chờ.
Ham rẻ và tiện lợi
Cũng giống như các gia đình công nhân ở trọ khác tại khu chế xuất công nghiệp phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM vợ chồng chị Lê Thị Phương đã quen dùng bếp gas mini để nấu ăn. Chị Phương cho biết: “Từ thời độc thân còn sống một mình tôi đã nấu ăn bằng loại bếp gas này rồi. Bây giờ bếp tuy cũ nhưng bỏ đi cũng thấy tiếc nên dùng đại luôn”. Theo chị Phương hiện nay giá một bình gas mới 19.000 đến 20.000 đồng nhưng đổi bình lấy gas chỉ có 7.500 đồng nên không phải đắn đo cân nhắc gì cả. Tại khu nhà trọ gần trại Cá Sấu Hoa Cà, Q.Thủ Đức nhóm bạn của Huỳnh Văn Tiến – sinh viên năm cuối Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM hai năm nay vẫn nấu ăn bằng bếp gas mini vì “tiện lợi là trên hết”. Tiến cho hay, không chỉ giá cả sinh viên chấp nhận được mà loại bếp này còn gọn nhẹ, không mất công chuyên chở cồng kềnh như bếp gas gia đình. Theo Tiến, mỗi bình gas ở đây giá 8.000 đồng và chỉ cần qua vài bước trước cửa tiệm tạp hóa Kim Đào là đổi được ngay không phải đi đâu xa. Tuy nhiên, cũng giống như tại nhà vợ chồng chị Phương, mấy bình gas ở đây vỏ đã tróc sơn nhìn rất cũ hầu như không có bình nào mới cả. 
Cách đây không lâu, trong một lần luộc rau thì bình gas mini của nhóm sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng ở trọ trong hẻm thuộc đường Âu Dương Lân, Q.8 phát nổ, cũng may là chỉ có một bạn bị thương nhẹ. Theo sinh viên Lê Văn Kèo, nguyên nhân chính là do vỏ bình đã quá cũ nên gas bị xì hơi. Kể từ sau lần đó, cả nhóm trọ phải mua một bếp từ mới để thay thế cho những “quả bom nổ chậm” trước đây.
Để có nhiều bình gas mini thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, hầu hết các đại lý gas nhỏ lẻ đã tự sang chiết gas bất hợp pháp nhằm kiếm thêm tiền lãi khi kinh doanh. Thay vì dùng các bình gas mới hoặc bình gas còn “đát” thì họ lại “vớt vát” các sản phẩm cũ để tận dụng nhằm hạ bớt giá thành. Điều nguy hiểm là các loại bình này do sử dụng nhiều lần nên không đảm bảo chất lượng, cụ thể là vỏ đã bị móp méo trầy xước rất nhiều, chỉ cần va chạm mạnh hoặc bị vô ý làm rơi rớt là có thể xì hơi hoặc phát nổ. Nguy hiểm nhất là khi nấu nướng, do nhiệt độ và áp suất lúc này đã tăng cao nên những bình gas nào không đủ sức chịu đựng thì phát nổ là chuyện tất yếu phải xảy ra.
Chập chờn hiểm họa
Cũng giống như nơi khác, chủ quán ăn N.P trên đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp, TP.HCM thừa biết mức độ nguy hiểm của các loại bình gas cũ, bình gas được tái chế nhưng vì muốn hạ giá thành và ham lời nên đã “gắn bó chung thủy” với loại bình gas này từ ngày mới khai trương. Theo lời chủ quán N.P, các loại bình gas sang chiết trái phép đều không có nguồn gốc địa chỉ và cả thông số kỹ thuật, nhưng ai cũng có “quyền” bán, chỗ nào cũng kinh doanh nên đó là chuyện rất bình thường. Bởi thế mà loại bình này còn được gọi là bình gas 3 không (không địa chỉ, không thông số kỹ thuật và không rõ xuất xứ). Tuy nhiên, câu hỏi là khi xảy ra sự cố sẽ quy trách nhiệm cho ai thì không hề có câu trả lời.
Chúng tôi thật sự lo ngại cho nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vì đang giao tính mạng của mình cho tử thần khi cả 4 người ở trong căn phòng chật chội nóng bức với một chiếc bếp gas cũ, bên cạnh là mấy bình gas rỉ sét móp méo, nguy cơ cháy nổ khôn lường.
Để đảm bảo an toàn cho thực khách, hiện nay hầu hết các nhà hàng tại TP.HCM đã dùng các bếp cồn để phục vụ các món lẩu, món hấp. Thế nhưng, khi đi du lịch các tỉnh xa như Vũng Tàu, Đà Lạt thì tình trạng xài bếp gas mini vẫn đang phổ biến vì theo nhân viên thì dù sao nó vẫn tiện lợi và giá cả rẻ hơn nhiều so với các loại bếp khác. Đó là hiểm họa luôn rình rập mà người tiêu dùng cần phải đề phòng, né tránh. Có như vậy mới đảm bảo được sức khỏe, tính mạng của mình và người thân trong gia đình.
Bài, ảnh: Quang Phan
Đừng coi thường tính mạng của mình!
Cách đây không lâu, bạn Thùy Dương – sinh viên Trường CĐ Tài chính – Hải quan TP.HCM đã phải nhập viện do gas nổ khi đang sử dụng bếp gas mini nấu ăn. Trước đó, nhóm sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM quê ở Kiên Giang rủ nhau về phòng nấu lẩu ăn thì bếp gas mini phựt lửa và nổ khiến hai bạn ngồi gần bếp bị bỏng diện rộng… Nguy hiểm là thế nhưng hiện nay, rất nhiều chủ nhà lẫn người ở trọ vẫn rất lơ là về vấn đề này. “Có thể nói, trong thời điểm nắng nóng này, việc giúp công nhân, sinh viên nâng cao ý thức, hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, các phương án xử lý cháy nổ, giải cứu người và tài sản là vô cùng quan trọng. Bản thân chủ nhà trọ cần quan tâm, thường xuyên nhắc nhở người ở trọ phải hết sức cẩn thận khi nấu ăn, sử dụng điện để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Đừng nên coi thường tài sản, tính mạng của mình và của người xung quanh” – một cán bộ của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM khuyến cáo!
M.H
 
 

Bình luận (0)