Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hiện đại quá dễ làm hư con

Tạp Chí Giáo Dục

Thiết bị hiện đại không thay thế được sự quan tâm của phụ huynh. Ảnh: I.T

Nhiều phụ huynh khá giả đã sắm sửa trang bị các phương tiện hiện đại cho con, tưởng rằng sẽ giúp ích cho việc học của con được tốt hơn nhưng không…
Bị máy tính “hành”
Mới học lớp 4 nhưng Thịnh (TP.HCM) tỏ ra rất sành điệu. Gia đình thuộc hàng có của ăn của để nên cu cậu không thiếu thứ gì, từ điện thoại di động, máy chơi game cho tới máy tính bảng, máy ảnh màn hình cảm ứng… Nhìn cách Thịnh khinh khỉnh lướt nhẹ bàn phím iPhone gọi người nhà đón về sau giờ tan học, nhiều phụ huynh chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu: “Mới nhỏ mà xài đồ xịn sớm, lớn lên sao chiều nổi hả trời?”.
Về tới nhà, không thấy bố mẹ đâu, Thịnh chạy vội lên lầu ôm iPad “luyện” truyện tranh. Mắt kính đã dày cộm, thế nhưng phải áp sát mặt vào màn hình cu cậu mới thấy rõ chữ. Bà nội Thịnh vội khuyên: “Lo tắm rửa, ăn uống rồi học bài nhen con! Suốt ngày máy móc”. Đưa tay kéo nhẹ màn hình sang trang truyện mới, Thịnh vừa đọc vừa chống chế: “Con mới đi học về mà nội. Tối rồi con học bài”.
Nói cho hay chứ cơm nước xong, Thịnh lại quay sang chơi game đến 11-12 giờ đêm mới chịu ngủ. Tận dụng lợi thế có phòng riêng, khi nào Thịnh cũng khóa trái cửa, bày sẵn sách vở trên bàn. Chỉ cần nghe tiếng gõ cửa, cu cậu vội tắt máy, giả vờ như mình đang làm con ngoan trò giỏi. Khi bà nội hoặc bố mẹ ra ngoài, Thịnh lại lao vào thế giới ảo quên hết ngày đêm. Thức khuya, lười ăn, ít vận động, sức khỏe Thịnh ngày càng đi xuống. Việc học hành cũng “đổ dốc” từ ngày em “nghiện” game online. Bố mẹ Thịnh vì sợ làm phiền “cậu ấm” nên rất ít khi kiểm tra đột xuất nhằm chấn chỉnh kịp thời. Mọi chuyện chỉ vỡ lở vào đúng cái ngày cô giáo chủ nhiệm gọi điện về báo Thịnh đã ngất xỉu trong buổi kiểm tra học kỳ do thiếu chất.
Quên chuyện học hành
Đạt danh hiệu học sinh giỏi, Trang (12 tuổi) được bố mẹ “thưởng nóng” chiếc Vaio màu hồng xinh xắn. Có máy xịn, cô bé nũng nịu đòi bắt wifi để tiện việc học hành. Nghe “mát” tai, bố mẹ em gật đầu đồng ý ngay. Từ ngày internet về… phòng, Trang ít ra đường hẳn. Gia đình thấy vậy lấy làm vui vì nghĩ em bận học hành nên ít đi chơi. Đâu ai ngờ, cô nàng mê mẩn yahoo, facebook. Ngày nọ, anh Tùng –  bố Trang – choáng váng mặt mày khi bắt gặp con gái rượu của mình tay trong tay với một cậu thanh niên tóc nhuộm vàng hoe bước vào quán cà phê gần trường. Anh Tùng lén lút vào theo xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chọn một bàn nơi góc khuất, Trang và bạn trai vui vẻ tâm sự mặc cho rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về đôi tình nhân học trò cúp tiết này. Anh Tùng mở điện thoại chụp toàn bộ cảnh thân mật đến “chướng tai gai mắt” của con gái rồi lủi thủi ra về.
Ngay khi anh Tùng đưa ra bằng chứng, Trang dùng dằng trách móc: “Sao bố lại can thiệp vào đời tư của con? Bố mẹ muốn con học giỏi, con vẫn học giỏi đó thôi”. Nói xong, Trang lấy cái smartphone trong túi ra nhắn tin. Không kìm được cơn giận, anh Tùng giật phăng chiếc điện thoại, ném thật mạnh xuống nền nhà rồi chạy tới đập luôn hộp bắt wifi. Trang òa khóc, ôm mặt chạy lên lầu. Vợ chồng anh Tùng đến nước này chỉ biết nhìn nhau, thở dài ngao ngán: “Có tiền mà xài không đúng cách chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy””.
Từ ngày “chiến tranh” nổ ra, Trang trở nên trầm tính, ngủ nhiều hơn học. Bị cắt đứt liên lạc, cậu bạn Trang liều tìm tới nhà nhưng không may lại gặp anh Tùng. Và thế là mọi chuyện càng thêm rối rắm. Trang vì bênh vực bạn trai mà dám lớn tiếng với bố mẹ khiến không khí gia đình ngày một căng thẳng. Chán nản vì bị cấm yêu, Trang bỏ học cả tuần, tuyệt thực để “trả thù” bố mẹ. Xót con nhưng không thể làm khác, anh Tùng đành mướn người quản lý Trang.
Phụ huynh cần “phanh” đúng lúc
Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Trung tâm Chăm sóc tinh thần và đào tạo kỹ năng Ý tưởng Việt, phụ huynh cưng chiều như thế là hành động gián tiếp làm hư hỏng con cái. Khi nhận ra rằng mình có giá trị, trẻ sẽ mè nheo, vòi vĩnh, chuyện “leo thang” là điều có thể xảy ra. Ngoài ra, việc bố mẹ trang bị quá đầy đủ những điều kiện giải trí cũng “góp phần” khiến trẻ dễ bị lệ thuộc, mất dần ý chí vươn lên do chưa thể chủ động kiểm soát thời gian, hứng thú… Muốn con “hiện đại” mà vẫn trong tầm kiểm soát, các bậc phụ huynh cần đặt ra những giới hạn cho sự chiều chuộng. Bởi sự cưng chiều dù nhỏ mấy nhưng không đúng cách cũng có thể tạo ra những hệ quả khó lường. Sắm sửa đầy đủ máy móc để rồi con “nghiện” game, mê chát bỏ bê chuyện học hành quả thật chẳng đáng chút nào! Khi con cái chưa trưởng thành, sự nhận thức còn nhiều hạn chế, người làm bố mẹ cần quan tâm sâu sát để biết các em cần gì, muốn gì nhằm đưa ra sự định hướng đúng đắn.
Nếu không may rơi vào trường hợp như hai mẩu chuyện trên, thiết nghĩ, người lớn cần bình tĩnh cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng để có cách xử lý khôn khéo nhất. “Cần kiên định và mạnh mẽ để giáo dục con cái trong những trường hợp đã rồi. Điều đó không bao giờ là quá muộn. Đôi khi dừng lại chấp nhận thất bại còn hơn là mất tất cả. Mặt khác, khi vấn đề đã xảy ra, việc phối hợp với một chuyên gia tư vấn cũng hết sức cần thiết”, TS. Huỳnh Văn Sơn nói.
Mỹ Dung

Bình luận (0)