Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Hiệp sĩ” Bình Phước rượt đuổi 20km, bắt 2 tên cướp táo tợn

Tạp Chí Giáo Dục

Hai “hiệp sĩ” Dương Ngọc Quý (34 tuổi) và Hoàng Nhật Tiến (24 tuổi) phát hiện Luyện và Quyết đi chung xe máy hiệu Sirius màu đen có dấu hiệu khả nghi nên đã bí mật bám theo và rượt đuổi thành công 2 tên cướp, giao cho Công an huyện Chơn Thành xử lý.

Ngày 26/1, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai của 2 đối tượng Lê Đình Quyết (21 tuổi) và Lý Văn Luyện (20 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng trên bị các “hiệp sỹ” Bình Phước (CLB Phòng chống tội phạm thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) truy đuổi hơn 20km, bắt giữ khi vừa thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của người đi đường vào 9h cùng ngày.

Vào thời điểm trên, “hiệp sĩ” Dương Ngọc Quý (34 tuổi) và Hoàng Nhật Tiến (24 tuổi) phát hiện Luyện và Quyết đi chung xe máy hiệu Sirius màu đen có dấu hiệu khả nghi nên đã bí mật bám theo.

Phát hiện bà Nguyễn Thị Lắc (62 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, Chơn Thành) đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 13 đeo dây chuyền vàng, hai đối tượng bám theo chờ cơ hội cướp giật. Khi đi đến đoạn đường vắng, Quyết rồ ga vọt lên phía trước, ép sát xe bà Lắc để Luyện giật sợi dây chuyền nhưng chỉ giật được mặt dây rồi cả hai bỏ chạy. Ngay lập tức, hai “hiệp sỹ” Bình Phước tăng tốc truy đuổi hai tên cướp.

Phát hiện có người truy đuổi, Luyện quăng lại mặt dây chuyền rồi lao nhanh vào con đường đất đỏ gần đó để luồn vào những lô trồng cao su hòng thoát thân. Với quyết tâm bắt bằng được hai tên cướp táo tợn, các “hiệp sỹ” đã chia 2 hướng, tăng ga bám theo.

Đuổi theo được hơn 20km, khi Quyết đang chuẩn bị cua ra quốc lộ 14 (xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) đã bị hai “hiệp sĩ” lao tới khống chế, giao hai đối tượng cho Công an huyện Chơn Thành xử lý.

Theo Đậu Tất Thành

(CAND)

Bình luận (0)