Y tế - Văn hóaThư giãn

“Hiếu thảo”… bất nhơn!

Tạp Chí Giáo Dục

– Nè, hay tin gì chưa? Hồi nãy tui mới gặp thằng Ba “trợn trạo”, nó khoe nó vừa được công nhận là… “người con hiếu thảo”!

– Ực… oạc…

– Ớ… Mần gì mà “trợn trạo” bất tử vậy, anh Tư?

– Hức… Nghe ông nói, tui bị sặc nước suýt nữa… tắt thở rồi! Mà tin này là ông nói chơi hay nói giỡn vậy hả, Tám Sầu đâu?

– Hổng dám cà rỡn đâu. Mặc dù lúc khoe với tui là nó đương trong trạng thái sần sần xỉn xỉn, nhưng nó giải thích nghe cũng “có căn” lắm đó, anh Tư. Chẳng những được khen “trơn”, mà nó còn được thưởng phần quà là một cái điện thoại di động đa chức năng mới cáu cạnh, trông mát mắt luôn à.

– Cái này mới thiệt “động trời” à nghen! Thằng Ba “trợn trạo” nào giờ cả xóm này ai chẳng biết nó là thằng nghịch tử, ngày tối chỉ mê man ăn nhậu bê tha, say xỉn vô là kiếm chuyện gây gổ đánh vợ đục con, má nó nóng ruột khuyên can nó còn xách dao rượt bả chạy có cờ… Bị đưa ra khu phố kiểm điểm mấy lần rồi mà coi bộ tánh khí nó có suy suyển hay thay đổi gì đâu, sao bỗng dưng được  công nhận là “người con hiếu thảo”. Ơ, nhưng mà ai đứng ra “khen” cái vụ này?

– Là chương trình gì gì của cái hãng gì gì đó, nè nè, nó còn đưa cho tui tờ quảng cáo, biểu tui muốn trở thành “người con hiếu thảo” lại được tặng quà thì cứ mần theo, dễ ợt dễ ẹt hè.

– Ủa, té ra đây là đợt bán các loại ghế, nệm, máy mát-xa có kèm theo khuyến mãi quà tặng là một cái di động, đơn giản vậy thôi…

– Nhưng, muốn nhận được quà trong chương trình này thì bạn phải là “người con hiếu thảo”, mà muốn là “người con hiếu thảo” thì bạn chỉ cần… mua hàng là cái máy mát-xa, nói là mua để biếu cha tặng má. Thấy chưa, chỉ cần “xì” mớ tiền ra ngay lập tức được tiếng “người con hiếu thảo”, thiệt… sướng cha đời!

– Ừa, tui sực nhớ, thằng Ba “trợn trạo” nợ nhậu ắp lẫm, đào tiền đâu ra để mà… mua máy?

– Thì nó “ghè” má nó, chớ ai! Nó biểu, bà phải đưa tiền cho tui mua, cho tui được tiếng là “người con hiếu thảo”, cho mấy cha khu phố khỏi kiếm cớ kiếm chuyện kiểm điểm tui hoài…

– Trời đất á!

– Mà anh Tư biết hông, đâu phải nó mua máy mát-xa cho má nó, là nó để xài những khi rêm mình rêm mẩy sau chầu nhậu lết bánh… Vậy cũng được tiếng “hiếu thảo”, “ngộ” chưa!?

– “Ngộ” gì nỗi! “Hiếu thảo” kiểu này, thiệt… bất nhơn!!!

Trương Ngc

 

Bình luận (0)