GS.TS Mai Hồng Quỳ (Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen) vừa gửi thư cho sinh viên nhà trường sau sự việc một cựu sinh viên gặp nạn trên hành trình dã ngoại tại Khánh Hòa.
Thư viết, vào ngày 22-9, trong hành trình chinh phục cực Đông của Tổ quốc, 16 bạn trẻ trong đó 14 bạn là sinh viên, cựu sinh viên Trường ĐH Hoa Sen đã đến khu vực Hòn Ghềnh, xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Sau khi cả nhóm hoàn thành chuyến trekking (chuyến đi bộ dã ngoại dài ngày – PV) đã di chuyển về bằng tàu nhưng do tàu không cập được sát bờ đã thả cho các bạn tự bơi về. Trong lúc bơi về bờ, một thành viên đã bị vọp bẻ và được 3 thành viên khác quay lại trợ giúp. Không may, các bạn đã rơi đúng dòng nước xiết. Mặc dù được người dân khẩn trương cứu giúp nhưng sinh viên một trường ĐH khác ngụ tại TP.HCM là P.T.T.H đã không qua khỏi.
Riêng em T.L.S.L (cựu sinh viên Trường ĐH Hoa Sen) bị mất tích. Gia đình, bạn bè L., đại diện nhà trường cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tìm kiếm quanh khu vực em bị nạn.
Đến sáng 24-9, cựu sinh viên này được tìm thấy đã tử nạn.
Bà Quỳ nhắn nhủ sinh viên: “Tổn thất về con người, nhất là những người trẻ là không gì có thể bù đắp được. Tuổi trẻ là dấn thân, khám phá nhưng trước khi làm bất cứ điều gì, xin hãy nhớ cuộc sống chỉ có một và các bạn còn nhiều lắm những việc phải làm, ít nhất là làm cho cha mẹ, những người luôn sống vì các bạn… Vì vậy hãy quan tâm đến sự an toàn cho mình và cho những người thân xung quanh”.
“Du lịch biển luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hãy tuân thủ tuyệt đối quy tắc về an toàn, đừng làm những người thân yêu, bạn bè, thầy cô đau buồn vì mình”, bà Quỳ nhắn gửi.
Mê Tâm

Bình luận (0)