Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Hiệu trưởng “làm bạn” với học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Ti TP.HCM, nhiu trưng hc hnh phúc đã đưc xây dng bng vic hiu trưng “làm bn” vi hc sinh trong trưng. Mi quan h tt đp gia cán b qun lý vi hc sinh tr thành nn móng vng chc đ to môi trưng giáo dc thân thin, an toàn, tích cc…

Ban Giám hiệu Trường THPT Võ Thị Sáu “quẩy” cùng học sinh trong một hoạt động

 

Thy hiu trưng không ngi “quy” cùng hc sinh

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM), để gặp được thầy hiệu trưởng, học sinh thường không phải gõ cửa phòng mà chỉ cần ngồi ghế đá trước cửa phòng hiệu trưởng. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của thầy mỗi ngày, từ đây có thể dễ dàng nhìn bao quát sân trường, sát cạnh học sinh. Bất kể vấn đề gì, từ cơ sở vật chất của lớp, chuyện tuổi mới lớn, mâu thuẫn bạn bè cho đến chuyện nhờ thầy chỉ bài giúp cũng được học sinh mang đến hỏi và đều được thầy hiệu trưởng kiên nhẫn lắng nghe, giải đáp. Có khi nhiều chuyện giải đáp trực tiếp chưa thỏa, học sinh còn nhắn tin để thầy tư vấn. “Em thấy thầy vô cùng gần gũi. Vào giờ ra chơi, em và nhóm bạn thường mang sách ra ghế đá ngồi để cùng giải bài, ghế đá này sát ghế thầy hay ngồi. Thấy chúng em học bài, thầy cũng giải cùng, thậm chí còn không ngại “giỡn” cùng chúng em. Lớp em cạnh phòng hiệu trưởng nên chuyện gì các bạn cũng chạy sang “méc” thầy…”, Quang Huy (học sinh lớp 12) chia sẻ.

Theo Quang Huy, chính sự gần gũi của thầy hiệu trưởng, học sinh không ngại đề xuất với thầy những vấn đề trong lớp, trong trường. Khi quạt trong phòng học chạy yếu, cửa phòng học hư chốt, nhà vệ sinh có mùi, khi mong muốn có thêm sân chơi thể thao, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa… thì không phải chờ đến ngày đối thoại với ban giám hiệu mà có thể sẽ được giải quyết ngay khi học sinh trao đổi, có ý kiến với thầy. “Mọi ý kiến, đề xuất của học sinh đều được thầy hiệu trưởng lắng nghe. Những ý kiến nào giải quyết được thầy sẽ làm liền, còn ý kiến nào chưa thỏa đáng thầy sẽ giải thích để cho chúng em hiểu. Điều này đã tạo ra môi trường học đường thân thiện, vui vẻ, hạnh phúc”, Quang Huy bày tỏ.

Thầy Trịnh Hoàng Quân (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ, ở lứa tuổi học sinh THPT, các em luôn muốn được lắng nghe ý kiến của bản thân và mong muốn được người lớn tôn trọng. Do vậy, để có thể “làm bạn” được với học sinh thì trước hết cần phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến của học sinh. Khi các em nhận thấy được tôn trọng, các em sẽ thẳng thắn và tin tưởng trao đổi những vấn đề của bản thân. “Trường học hạnh phúc không cứ phải là những điều đao to búa lớn, mà đôi khi chỉ cần đi từ những điều giản đơn, bằng sự lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu học sinh, làm bạn cùng học sinh. Sự gần gũi của người cán bộ quản lý sẽ giúp học sinh cảm thấy tin tưởng để chia sẻ, đóng góp ý kiến xây dựng trường”, thầy Quân nói.

Với quan niệm đó, trong các hoạt động phong trào, sân chơi của học sinh đều có thầy hiệu trưởng tham gia, thậm chí tham gia rất nhiệt tình. Thầy hiệu trưởng không ngại xắn tay áo làm bánh, làm giỏ hoa cùng học sinh trong ngày 8-3; hát, nhảy, “quẩy” cùng học sinh trong ngày lễ ra trường; đưa học sinh đi tham quan… Những học sinh xuất sắc, có nỗ lực trong học tập còn được thưởng bằng chuyến về nguồn hay đơn giản là ly trà sữa… Các chương trình, hoạt động của trường còn được thiết kế sao cho “tiệm cận” với nguyện vọng của học sinh, để học sinh được tạo điều kiện tối đa phát triển năng lực, sở trường, thế mạnh trong học tập, rèn luyện tại trường. “Tôi luôn mong rằng mỗi ngày đến trường với học sinh đều là một ngày hạnh phúc, vui vẻ. Ở trường, thầy cô không chỉ là người dạy các em kiến thức, kỹ năng, bài học mà còn là những người bạn lớn, người anh, người chị để các em tin tưởng, thoải mái chia sẻ những chuyện vui, buồn của bản thân, những vấn đề mà các em đang gặp phải để nhà trường kịp thời hỗ trợ các em”, thầy Quân chia sẻ.

Cô Trần Thị Thơm (Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu) cùng học sinh trong ngày lễ ra trường

Thương hiu ca trưng đi lên

Cũng xuất phát từ quan điểm xây trường học hạnh phúc bằng sự lắng nghe, tôn trọng học sinh của người cán bộ quản lý, nhiều ngôi trường tại TP.HCM ngày càng tạo dựng được niềm tin của phụ huynh, học sinh, giáo viên; thương hiệu trường ngày càng được định hình, chất lượng giáo dục ngày một được khẳng định.

Khi đặt nguyện vọng lớp 10 trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2025-2026, trên các diễn đàn phụ huynh học sinh tại TP.HCM, rất nhiều ý kiến quan tâm đến Trường THPT Phan Đăng Lưu (TP.HCM) vì “hiệu trưởng luôn quan tâm lắng nghe ý kiến học sinh, xây dựng nhiều chương trình, hoạt động giáo dục đa dạng cho trường”. Việc phụ huynh học sinh quan tâm đến trường là tín hiệu mừng cho thấy phụ huynh đã đặt niềm tin vào trường cũng như chất lượng giáo dục của trường đang ngày càng khởi sắc. Để được như vậy phải kể đến hàng loạt hoạt động giáo dục nổi bật, đặc thù của Trường THPT Phan Đăng Lưu trong năm học vừa qua, như: đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế; các hoạt động chuyên đề bộ môn; đổi mới giáo dục… Đặc biệt là cơ sở vật chất mỗi ngày một khang trang, hiện đại với wifi phủ sóng từng lớp học, hệ thống âm thanh, máy chiếu, ti vi trong mỗi lớp, màn hình Led sân trường… phục vụ thầy trò đổi mới phương pháp dạy và học.

Để trường có được “tấm áo mới” đó, cô Trần Thị Thơm (Hiệu trưởng nhà trường) không chỉ tạo điều kiện, tạo động lực, nâng đỡ đội ngũ cùng chung tay đổi mới mà còn luôn lắng nghe, tôn trọng những ý kiến đóng góp, xây dựng của học sinh. Bằng quan điểm trường học hạnh phúc cần được khơi nguồn từ các mối quan hệ tốt đẹp, sự gắn kết…, trong vai trò “thuyền trưởng”, cô Thơm đã đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo môi trường để giáo viên, học sinh cùng phát triển. Các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới dạy học… đã được “phủ” đến mỗi giáo viên, giúp thầy cô tự tin trong đổi mới. Đặc biệt, xuất phát từ chính mong muốn của giáo viên, một lớp dạy khiêu vũ cho thầy cô đã được mở tại trường vào cuối tuần, giúp đội ngũ có sân chơi giải trí, xả stress. “Ngày đầu nhận nhiệm vụ hiệu trưởng nhà trường, tôi chia sẻ với thầy cô và các em học sinh về ước mơ một trường học hạnh phúc, về việc trang bị mái che sân trường để thầy trò cùng đứng dưới sân rợp bóng mát, không sợ nắng, mưa. Về mơ ước một ngày không xa trường sẽ rộng cửa để giao lưu quốc tế… Cả thầy và trò cùng chung tay, đến nay những mơ ước đó đã và đang thành hiện thực”, cô Thơm vui vẻ nói.

Bài, ảnh: Thành Nam

Bình luận (0)