- 1 Hiệu trưởng nhắn nhủ học sinh lớp 12: Hãy sống, làm việc như một công dân tử tế!
“Ngày mai, rời “trạm thanh xuân” này, dẫu có những cuộc đời không như ý muốn, có những hoài vọng nhưng ta không phải là người “xuất sắc” nhưng cứ hãy sống, làm việc như một công dân tử tế, có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, có trách nhiệm với những người thân”.
Những lời nhắn nhủ của cô Trương Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, quận 5 tại lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 trong sáng 14-6 đã khiến cả sân trường lặng đi. Nhiều giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên những gương mặt thanh tú của những cô, cậu học sinh vừa tròn 18.

Buổi lễ tri ân trưởng thành được tổ chức giản đơn nhưng xúc động. Với chủ đề “Trạm thanh xuân”, đã là dịp để mỗi học sinh cùng nhìn lại 3 năm tuổi học trò dưới mái trường THPT Hùng Vương đầy đẹp đẽ.
Trong buổi lễ, cô Trương Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng nhà trường đã mượn lời thơ của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: “Kẻ vá trời lấp bể/ Người đắp lũy xây thành/ Mình chỉ là chiếc lá/ Việc của mình là xanh”, để nhắn nhủ học sinh rằng: Chỉ cần xanh – đã là một cách để sống đẹp. Nếu chọn sống là chiếc lá xanh, không cần phải thay đổi thế giới; ta chỉ cần giữ vững mình, lòng đầy tin yêu, sống tử tế chân thành giữa thế giới vạn biến.
Và cô cũng mượn những lời thơ của trong “Đi thi tự vịnh” của cụ Nguyễn Công Trứ, rằng: “Đi không, há lẽ trở về không?/ Cái nợ cầm thư phải trả xong!…/ Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông”, để nhắc nhở mỗi học sinh cần phải có chí hướng, có trách nhiệm với cuộc sống, phải phấn đấu để đạt được một danh tiếng, một cống hiến xứng đáng.
“Tuổi trẻ các em hôm nay có lợi thế được học hành đầy đủ, có cuộc sống hòa bình, no ấm, công nghệ khoa học phát triển. Nhiều người trẻ đã nỗ lực hoàn thiện mình trên nhiều lĩnh vực, làm chủ công nghệ, giỏi ngoại ngữ; đã góp mặt vào hầu hết các lĩnh vực của công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội. Các em là những chiếc lá, và là những ngọn cờ, là những công dân sẽ “viết tiếp câu chuyện hòa bình” cho đất nước” – cô Thủy gửi gắm.

Theo cô Thủy, thanh xuân của mỗi chúng học sinh có gia đình, có mái trường, có tình bạn, tình yêu. Tại “trạm thanh xuân” tươi đẹp, các em đã lưu dấu của mình trên ghế đá, lớp học, hành lang, góc sân trường… , các em đã luôn lưu lại trong trái tim thầy cô những ký ức đẹp.
Trong giờ phút chia tay học sinh lớp 12, cô Thủy gửi gắm, ngày mai, rời “trạm thanh xuân” này, mong rằng em luôn đủ đầy trong tâm hồn, trân trọng những gì đang có; sống và làm việc có ích cho đời, cho xã hội.
Dẫu có những cuộc đời không như ý muốn, có những hoài vọng nhưng ta không phải là người “xuất sắc”; cứ hãy sống, làm việc như một công dân tử tế, có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, có trách nhiệm với những người thân.
“Cô chúc các em luôn khỏe khoắn, bền chí vững lòng. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, cần nhớ rằng bên con luôn có vòng tay của mẹ, sức mạnh của cha”.

Tại buổi lễ, các em học sinh lớp 12 đã tặng hoa tri ân đến ba mẹ, thầy cô, gửi những dòng lưu bút lên vai áo bạn bè và cùng thầy cô, bè bạn chụp những bức hình lưu niệm. 3 năm tuổi học trò đã khép lại, như khép lại một “trạm thanh xuân” đầy rực rỡ để mở ra những chân trời mới đầy hoài vọng.
Song cô Hiệu trưởng Trương Thị Bích Thủy nhắc nhở mỗi học sinh rằng khoảnh khắc trưởng thành đôi khi chỉ là khi các em đếm được vết nhăn trên gương mặt mẹ; khi nhìn thấy sợi tóc bạc trên mái đầu cha. Đó cũng có thể chỉ là khi được nhận một viên kẹo, chúng ta biết quý. Bởi không chỉ là viên kẹo, mà còn cả cái tình của người cho.
“Trưởng thành là nhận ra, biết quý trọng và cảm ơn những gì đã đến trong cuộc đời mình” – cô Thủy nhắc nhở.
Yến Hoa
Bình luận (0)