Thứ bảy, 15/6/2024, 19h58

Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh nhắn nhủ học sinh trong buổi lễ tri ân

Trong buổi lễ tri ân trưởng thành của 892 học sinh lớp 12 ngày 15-6, thầy Nguyễn Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) nhắn nhủ mỗi học sinh cần thấu hiểu sự lo lắng, mong muốn, hy vọng ngày đêm của ba mẹ về chính cuộc đời mình.


Học sinh lớp 12 tri ân thầy cô chủ nhiệm

Thầy Nguyễn Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh gọi lứa học sinh lớp 12 của trường năm học này là lứa học sinh “đặc biệt” khi đã  phải chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ những ngày đầu vừa bước vào lớp 10.


Các em tri ân ba mẹ mình trong lễ ra trường

Thầy nhắc lại: Trong bối cảnh dịch bệnh, kế hoạch cuối năm học 2020-2021 và đầu năm học 2021-2022 bị gián đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Học sinh không được tới trường trong một thời gian dài. Việc học tập trực tuyến kéo dài trong điều kiện hạ tầng không đồng bộ đã gây ra nhiều hệ lụy: học sinh căng thẳng, mệt mỏi; thầy cô áp lực; xã hội lo lắng…


Phụ huynh xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc con em mình trưởng thành

Chính vì vậy, thầy Đạt cho rằng những người còn được ngồi đây là những người thật sự hạnh phúc. Chúng ta nên trân trọng cuộc sống, biết nắm bắt tận hưởng những phút giây, những khoảnh khắc đẹp đẽ bên gia đình, bạn bè; biết yêu đời, gạt bỏ những muộn phiền lại phía sau để cuộc sống tràn đầy năng lượng tích cực, tràn đầy niềm vui, sống với nhiệt huyết và luôn cảm thấy cuộc đời tươi đẹp…

Với riêng học sinh lớp 12, theo thầy ngày 27, 28-6 tới đây các em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là kỳ thi quan trọng giúp các em chuẩn bị hành trang cho cuộc đời mình, đồng thời mở ra những chân trời mới giúp các em vươn cao hơn để thực hiện ước mơ của mình. Điều đó cũng có nghĩa là các em đã trưởng thành, rời xa ngôi trường Tây Thạnh.


Các em học sinh lớp 12 cúi đầu tri ân ba mẹ và thầy cô

Suốt 3 năm gắn bó với Trường THPT Tây Thạnh, thầy Đạt cho biết mỗi học sinh luôn được thầy cô tận tâm dạy dỗ, thương yêu. Dẫu có những lúc thầy cô nghiêm khắc, nhưng mong muốn duy nhất của thầy cô là rèn luyện các em trở thành những công dân tốt, có đức, có tài giúp ích cho đời. Vì thế, những lời thầy cô truyền dạy các em luôn là những bài học quý.

Thầy nhắc nhở mỗi học sinh lớp 12 cần thấu hiểu sự lo lắng, mong muốn, hy vọng ngày đêm của ba mẹ về chính cuộc đời mình. Bởi cha mẹ đã cho các em hình hài hoàn hảo, có đôi tai để lắng nghe lời hay lẽ phải, để tiếp nhận những tri thức mà thầy cô đã giảng dạy; có trí óc để biết suy nghĩ, để biến những kiến thức thành vốn tri thức cần thiết cho mình; đặc biệt là có trái tim nhiều cảm xúc để biết đồng cảm với những nỗi đau, với sự lo lắng, hy vọng, chờ mong của người thân trong gia đình để đón nhận và sẻ chia…


Người cha vui mừng xúc động khi nhận được thư tay của con gái gửi tặng trong lễ tri ân trưởng thành

“Các em bước vào tuổi trưởng thành với những ước mơ, hoài bão đẹp. Những ước vọng này sẽ trở thành hiện thực bằng những nỗ lực của các em trong hiện tại. Cánh cửa tương lai đang mở ra trước mắt nhưng thời gian lại không chờ đợi ai…” - thầy Nguyễn Quang Đạt nói và nhắc nhở mỗi học sinh lớp 12 đừng lấy của cải, vật chất để đo lường sự thành công hay thất bại. Bởi khi chúng ta sống tử tế, tình cảm thì chính tâm hồn trong sáng mới xác định được sự giàu có trong cuộc đời này. Đặc biệt, phải luôn nhớ ơn cha mẹ, thầy cô và những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống. Bởi vì các em sẽ trở thành tấm gương phản chiếu cho con cháu các em sau này…  


Nữ sinh xúc động khi nhớ về công ơn ba mẹ trong lễ tri ân

Cũng trong buổi lễ tri ân trưởng thành của học sinh lớp 12, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh không quên gửi lời tri ân đến mỗi phụ huynh đã đồng hành cùng nhà trường trong suốt 3 năm học vừa qua. Theo thầy, phụ huynh đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ mỗi học sinh là con ngoan của gia đình, tạo điều kiện để nhà trường giáo dục các em trở thành trò giỏi, những công dân có ích…

Yến Hoa