Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man: Hãy viết tương lai bằng nỗ lực, sự tử tế, can đảm và khát vọng

Tạp Chí Giáo Dục

Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man: Hãy viết tương lai bằng nỗ lực, sự tử tế, can đảm và khát vọng - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man: Hãy viết tương lai bằng nỗ lực, sự tử tế, can đảm và khát vọng Audio

Tại buổi lễ tri ân và trưởng thành sáng 15-6, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1, TP.HCM) nhắn nhủ học sinh lớp 12: tương lai các em là do chính các em viết nên. Hãy viết bằng nỗ lực, bằng lòng tử tế, bằng sự can đảm và khát vọng bay xa.

Ban Giám hiệu Trường THPT Ten Lơ Man nhận hoa tri ân từ học sinh   

Những lời dặn dò, chia sẻ tâm tình của thầy Nguyễn Hùng Khương – Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man dành cho hơn 500 học sinh lớp 12 của trường trong lễ tri ân như món quà cuối mà những người gieo mầm dành tặng cho những trồi xanh trước ngày cất cánh, vươn mình ra thế giới rộng lớn, bao la.

Thầy Nguyễn Hùng Khương dặn dò: hơn 10 ngày nữa thôi là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi mang tính bước ngoặt với cuộc đời mỗi người học trò. Các em hãy thể hiện sự khao khát của bản thân bằng từng giờ học tập nghiêm túc, từng đêm thức khuya, từng giọt mồ hôi trên trang vở. Các em hãy giữ sức khỏe, lên kế hoạch ôn tập thật kỹ lưỡng, đừng chủ quan và quan trọng nhất – hãy giữ vững sự bình tĩnh, tin vào chính mình. Những ngày tháng cố gắng hôm nay sẽ đem lại quả ngọt cho ngày mai…

Thầy Nguyễn Hùng Khương – Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man động viên, tiếp sức thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp

Sau kỳ thi, mỗi em sẽ bước đi trên một con đường riêng: người vào đại học, người học nghề, người đi làm, người chọn du học. Thế nhưng dù đi đâu, làm gì, thầy khuyên mỗi học sinh sẽ sống có mục tiêu, có lý tưởng, có ước mơ và đặc biệt: hãy sống thật tử tế.

“Mỗi bước chân hôm nay sẽ quyết định tương lai sau này. Nếu hôm nay các em gieo vào cuộc sống sự siêng năng, bền bỉ và trách nhiệm, ngày mai các em sẽ gặt hái được niềm tin, sự tự do và thành công. Đừng so sánh mình với bất cứ ai cả – vì các em không sinh ra để là bản sao. Đừng quá cố gắng để rồi hòa tan vào cộng đồng, bởi vì các em sinh ra là để nổi bật như một bản thể duy nhất…”.

Những dòng lưu bút viết trước ngày chia xa

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man, ở trường phổ thông, các em được bảo bọc bởi thầy cô, bạn bè và gia đình. Nhưng khi trưởng thành, thế giới sẽ mở ra, nhiều cánh cửa, nhiều lựa chọn – nhưng đồng thời cũng đi kèm những thử thách và va vấp. Thế giới ấy đòi hỏi các em phải không ngừng rèn luyện kỹ năng sống: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, kiểm soát cảm xúc, kỹ năng phản biện và cả kỹ năng… đứng dậy sau những lần thất bại. Thất bại không đáng sợ. Sợ nhất là không dám thử.

Thầy khuyên học sinh đừng ngại sai. Hãy làm, hãy trải nghiệm, hãy sống thật trọn vẹn từng cơ hội mình có. Con người chúng ta phát triển, trưởng thành qua các hoạt động trải nghiệm. Để có được nhiều kinh nghiệm quý giá, đừng sợ thất bại, quan trọng là sau mỗi thất bại chúng ta sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm, để từ đó trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Nữ sinh Trường THPT Ten Lơ Man cùng ba mẹ trong ngày tri ân, trưởng thành

Và hãy nhớ rằng chúng ta không thể học mọi thứ, nhưng có thể học cách học. Ngày hôm nay, học tập không chỉ là từ sách vở, mà còn từ trí tuệ nhân tạo – AI. AI sẽ không thay thế con người nhưng người biết sử dụng AI sẽ vượt xa người không biết. Từ đó, ông nhắn gửi học sinh hãy để AI là công cụ, là trợ thủ đắc lực giúp các em học hiệu quả hơn, làm việc thông minh hơn, sáng tạo hơn. Hãy học cách làm chủ công nghệ – chứ đừng để công nghệ điều khiển cuộc đời mình.

Cũng tại lễ tri ân và trưởng thành, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man mong học sinh đừng quên rằng cha mẹ đã vất vả như thế nào để các em được đi học, vui chơi, đủ đầy. Từ khi các em được sinh ra, cha mẹ đã gánh thêm rất nhiều trách nhiệm: trách nhiệm nuôi dưỡng, trách nhiệm nuôi dạy con thành người, trách nhiệm giúp con vững tâm học hành, trách nhiệm để con không có cảm giác thua thiệt với bạn bè đồng trang lứa…

Khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành tuổi 18

Ông nhắn nhủ mỗi học sinh hãy biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Hãy sống vì cộng đồng. Yêu thương sẽ làm chúng ta vui hơn, hạnh phúc hơn. Hãy sống thật tử tế với mọi người xung quanh, chắc chắn các em sẽ nhận lại sự tử tế.

“Sau hôm nay, các em hãy tạm gác lại việc chia ly. Điều quan trọng chúng ta hướng đến bây giờ là kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Dáng vẻ cố gắng của các em chính là điều đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Nhất định, sau mùa hạ này, các em phải thật hạnh phúc. Tương lai của các em, chỉ có các em mới biết. Thứ các em muốn, chỉ có chính mình tự cố gắng mới giành lấy được. Việc phá bỏ giới hạn của bản thân, cũng chỉ có chính các em làm được. Tương lai các em là do chính các em viết nên. Hãy viết bằng nỗ lực, bằng lòng tử tế, bằng sự can đảm và khát vọng bay xa” – thầy Nguyễn Hùng Khương nhấn mạnh.

Yến Hoa

Bình luận (0)