“Trong cuộc sống hiện đại, người trẻ thường bị cuốn vào áp lực phải nhanh hơn, giỏi hơn và thành công sớm hơn người khác. Tuy nhiên, điều giúp con người đi xa và bền vững lại chính là sự điềm tĩnh, vững vàng trước mọi biến động” – Những lời nhắn nhủ của thầy Trịnh Hoàng Quân – Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định, TP.HCM trong lễ tri ân, trưởng thành dành cho học sinh khối 12 năm học 2025-2026 sáng 26-5 đã khiến nhiều phụ huynh, học sinh xúc động.
Trước thời khắc học sinh cuối cấp sắp rời xa mái trường, bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và hành trình trưởng thành, thầy Trịnh Hoàng Quân gửi đến hơn 800 học sinh khối 12 chữ “Tĩnh” giản dị nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa.

“Tĩnh” để vững vàng trước áp lực và lắng nghe chính mình
Theo thầy Quân, “Tĩnh” trước hết là bình tĩnh trước áp lực. Những ngày sắp tới sẽ là quãng thời gian nhiều lo lắng đối với học sinh cuối cấp khi phải đối diện với kỳ thi mang tính bước ngoặt. Có em đang áp lực, có em lo sợ mình chưa đủ tốt. Nhưng khi tâm trí rối bời, kiến thức cũng dễ rối theo.
“Chỉ khi giữ được sự bình tĩnh, các em mới có thể làm tốt nhất những gì đã nỗ lực suốt nhiều năm qua. Một tâm thế vững vàng đôi khi còn quan trọng hơn việc cố gắng làm thêm nhiều đề thi trong trạng thái căng thẳng”, thầy hiệu trưởng nhắn nhủ.
Thầy Quân cũng nhấn mạnh, “Tĩnh” còn là biết lắng nghe chính mình giữa những ồn ào của cuộc sống, hiểu mình muốn trở thành ai và sống như thế nào để không phải hối tiếc.
Không dừng lại ở đó, chữ “Tĩnh” còn là biết sống biết ơn. Biết ơn cha mẹ đã âm thầm hy sinh phía sau từng bước trưởng thành; biết ơn thầy cô đã kiên nhẫn dạy dỗ, nâng đỡ học sinh suốt những năm tháng học trò; biết ơn cả những khó khăn, thất bại vì chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp các em mạnh mẽ hơn trên hành trình trưởng thành.
“Rồi mai này có em sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên hay doanh nhân, có em sẽ đi rất xa khỏi quê hương. Nhưng mong rằng dù ở đâu, các em vẫn giữ cho mình một trái tim ấm áp, một tinh thần tử tế và một tâm hồn biết “Tĩnh” trước những biến động của cuộc đời. Trưởng thành không phải là không còn vấp ngã, mà là sau những lần chông chênh vẫn giữ được sự điềm tĩnh để bước tiếp”, thầy Quân gửi gắm.
Khoảnh khắc xúc động trong lễ trưởng thành tuổi 18
Không chỉ gây xúc động bởi lời nhắn gửi của thầy hiệu trưởng, lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 tại Trường THPT Võ Thị Sáu còn ghi dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trong không khí trang trọng và ấm áp, học sinh khối 12 đã thực hiện nghi thức tri ân thầy cô, cha mẹ – những người luôn đồng hành trong suốt hành trình trưởng thành. Đặc biệt, nghi thức thắp nến trên bánh kem sinh nhật tuổi 18 đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, đánh dấu bước chuyển mình của các em trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Tại buổi lễ, các thầy cô giáo cũng cùng hát tặng học sinh cuối cấp hai ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” và “Vào hạ” như món quà chia tay đầy cảm xúc, gửi gắm lời nhắn mỗi học sinh hãy luôn nhớ về mái trường và sống hết mình như mùa hạ tuổi trẻ.
Nguyễn Đan Minh – học sinh lớp 12A2 xúc động chia sẻ: “Lời nhắn nhủ của thầy hiệu trưởng về chữ “Tĩnh” và món quà của thầy cô đã tiếp thêm cho em sự tự tin, bình tĩnh trước kỳ thi sắp tới để thực hiện mục tiêu đậu vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM”.
Tự hào nhìn lại hành trình trưởng thành của con ở Trường THPT Võ Thị Sáu, chị Tú Quỳnh – phụ huynh học sinh lớp 12 xúc động gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo nhà trường đã dày công dạy dỗ cho con em mình tri thức, kỹ năng và hình thành nhân cách.
“Ở mái trường THPT Võ Thị Sáu, con được học nhiều kiến thức bổ ích, học điều hay, lẽ phải, được bao bọc bởi tình yêu thương của thầy cô, bạn bè với môi trường giáo dục hạnh phúc. Hôm nay, đánh dấu tuổi 18 của con bằng lễ ra trường được thầy cô nhà trường chăm chút tổ chức đầy xúc động, tôi càng thấy biết ơn nhà trường đã cho con một hành trình đáng nhớ, nuôi dưỡng trong con ước mơ, hoài bão, khát vọng…” – chị Quỳnh rưng rưng.
Một số hình ảnh xúc động tại buổi lễ trưởng thành:




Yến Hoa

Bình luận (0)