Y tế - Văn hóaThư giãn

Hình ảnh Việt Nam qua nét vẽ của người Pháp

Tạp Chí Giáo Dục

Ha sĩ Jean-marc Potlet đang gii thiu vi khách tham quan v tranh ca mình

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ “Festival Việt – Pháp” năm 2018 nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp, họa sĩ người Pháp Jean-marc Potlet đã mang đến cho người xem một không gian chân thật về hình ảnh con người, phong cảnh Việt Nam qua những tác phẩm tranh vẽ bằng màu nước. Đó là hình ảnh trẻ em ở Sa Pa, những người nông dân trên cánh đồng lúa bạt ngàn, những chiếc tàu cá neo gần bến cảng, người nông dân chài cá, người phụ nữ mưu sinh… tất cả trông bình dị, giản đơn nhưng đã lột tả chân thực về cuộc sống thường trực của người Việt, mang đến cho người xem một cảm giác gần gũi, thân quen.

Nói về cảm hứng sáng tác, họa sĩ Jean-marc Potlet chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến Việt Nam, cùng bạn bè rong ruổi đến nhiều vùng đất khác nhau trên mảnh đất này, tôi rất yêu, khâm phục hình ảnh của những con người lao động cần cù, chịu khó và những phong cảnh đẹp, hùng vĩ… Điều đó đã thôi thúc tôi vẽ những tác phẩm này. Tranh tôi vẽ không theo một đề tài nhất định mà nó xuất phát từ nhiều đề tài, từ những gì tôi cảm nhận, nhìn thấy được. Và tôi vẽ như một cách để vinh danh con người, đất nước này”.

Nói về tác phẩm của họa sĩ Jean-marc Potlet, cô  Đặng Nguyễn Thiên Hương (giảng viên Khoa Đô thị học, Trường ĐH KHXH &NV-ĐHQG TP.HCM) cho biết: “Tôi rất thích tranh. Không gian, màu sắc của tranh đẹp, chân thực với đời sống. Chẳng hạn bức tranh người phụ nữ chở hoa, chuyên chở là việc của người đàn ông nhưng ngày nay, lao động nữ rất đa dạng, làm rất nhiều nghề, qua đó, thấy được sự năng động, chịu khó của người phụ nữ nói riêng và người lao động Việt Nam nói chung”.

Tin, nh: Kiu Khánh

 

Bình luận (0)