Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

HLV Calisto: Tuyển VN quyết giành điểm trước Trung Quốc

Tạp Chí Giáo Dục

Không có đội hình mạnh nhất, vài trụ cột vẫn còn đau nhẹ, lại phải chơi trên sân khách trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng HLV Calisto vẫn cứng rắn đề ra mục tiêu cho các học trò: một trận hoà ngay tại Hàng Châu, ở lượt trận thứ hai của vòng loại Asian Cup 2011.

Thiếu cả tiền đạo số một và thủ môn số một, nhưng HLV Calisto vẫn tin vào khả năng cầm hòa của đội tuyển (trắng). Ảnh: Hoàng Hà.

Vừa vắt kiệt sức lực ở AFF Cup 2008 và mới đây là 90 phút với Libăng, thêm chặng di chuyển dài từ Hà Nội tới Hàng Châu, bất chấp lịch thi đấu và đi lại dày đặc cộng thêm thời tiết khắc nghiệt trên đất Trung Quốc, Calisto không hề lo ngại về thể lực của các học trò. “Các cầu thủ của tôi ổn. Cuối trận gặp Libăng, vài cầu thủ có dấu hiệu xuống sức nhưng đó là hệ quả của chấn thương. Đây là điều làm tôi đau đầu suốt mấy ngày qua nhất là khi có vài cầu thủ bị ốm. Nhưng bây giờ, tất cả đều có thể ra sân và tôi không có gì phải lo về thể lực hay tâm lý ở các học trò của mình”.
Trong lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam chưa một lần thắng Trung Quốc. Ở lần chạm trán này, Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn hẳn, có lợi thế sân nhà và nhất là đang ở thế buộc phải thắng do đã để thua Syria (2-3) trong loạt đấu đầu tiên. Những thông tin này dường như không làm Calisto bận lòng.
“Trung Quốc sẽ tìm chiến thắng một cách quyết liệt, đó là cái khó với chúng tôi. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng, bóng đá không nên nói trước, chúng tôi đang có cơ hội tương đương với họ và phải chờ trận đấu diễn ra mới biết được. Có thể tuyển Việt Nam chưa thắng Trung Quốc nhưng đó là quá khứ, kết quả còn phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể trên sân”.
Làm khách trên đất Trung Quốc mà thiếu hai cầu thủ quan trọng là thủ môn Hồng Sơn, tiền đạo Công Vinh, theo Calisto, đây là thiệt thòi rất lớn của tuyển Việt Nam nhưng giờ không phải là lúc nhắc đến chuyện này. “Không nên than vãn về khó khăn bởi đó là thực tế. Tôi rất nhớ Công Vinh, Hồng Sơn vì họ là những cầu thủ giỏi nhưng họ đã không có ở đây và đây là cơ hội của những cầu thủ khác. Tôi có cả một tập thể, họ đều là những cầu thủ rất tốt và sẵn sàng vào sân”.
Đã tìm ra giải pháp thay thế cho Hồng Sơn và Công Vinh nhưng khi được hỏi về đội hình xuất phát trong trận đấu với chủ nhà Trung Quốc vào 18h35 thứ tư này, Calisto từ chối trả lời. Bởi theo ông thì đội hình chính chỉ được quyết định cách trận đấu 3 giờ đồng hồ.
Rất tự tin nhưng khi được hỏi về khả năng thắng Trung Quốc, Calisto nói chưa dám nghĩ đến điều này nhưng phải hướng tới một kết quả tích cực. “Chúng tôi không tới Hàng Châu để du lịch. Tuyển Việt Nam phải làm được một điều gì đó. Cụ thể ư? Tôi muốn một trận hoà. Chúng tôi quyết làm được điều này và để nó thành sự thực, các cầu thủ phải chơi tới trên 200% phong độ và tinh thần”.
Ông nhấn mạnh, tuyển Việt Nam phải tập trung ngay từ phút đầu tiên. Chơi phòng ngự – phản công và không được thụ động quá trên sân nhà cũng như không mải mê cuốn theo lối đá nhanh mà rất có thể Trung Quốc sẽ vận dụng.
Đã có 3 điểm và nếu có thất bại trước Trung Quốc, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn còn rộng mở, nhưng Calisto tỏ rõ quyết tâm: “Đúng là chúng tôi còn nhiều cơ hội nhưng tôi, các cầu thủ và rất nhiều cổ động viên không muốn tuyển Việt Nam dừng lại. Chúng tôi phải tiếp tục đà tiến tới, đó là nhiệm vụ của đội tuyển lúc này”.
Trận đấu Trung Quốc – Việt Nam, ở vòng loại Asian Cup 2011, sẽ diễn ra trên SVĐ Hoàng Long (Hàng Châu) lúc 18h35 ngày 21/1 Hà Nội.
Tại vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Trung Quốc, Syria và Libăng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng dự vòng chung kết ở Qatar.
Sau lượt trận đầu, Việt Nam dẫn đầu bảng, sau thắng lợi 3-1 trước Libăng. Syria đứng thứ hai nhờ chiến thắng 3-2 trước các vị khách Trung Quốc.
Ngọc Khánh (VNE)

Bình luận (0)