Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

HLV Villas-Boas: Chelsea đã hết cửa vô địch

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Andre Villas-Boas thừa nhận rằng đội bóng của ông đã không còn khả năng tham gia vào cuộc đua vô địch sau khi để hoà trận thứ ba liên tiếp.
Sau khi gây dựng được không ít niềm tin từ người hâm mộ nhờ chiến thắng 2-1 trước Man City cách đây hai tuần, đội bóng của Villas-Boas lại gây thất vọng bởi chuỗi ba trận hoà liên tiếp vừa qua. Với trận hoà mới nhất của trước Fulham, Chelsea đã bị hai đội bóng của thành phố Manchester bỏ cách tới hơn chục điểm trên BXH. Do vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha của Chelsea đã phải thừa nhận rằng giấc mơ vô địch có thể đã chấm dứt sớm với đội bóng của ông.

HLV Villas-Boas

Phát biểu sau trận hoà trên sân nhà, chiến lược gia từng dẫn dắt Porto chia sẻ: "Không có những thay đổi gì quá lớn về cách chúng tôi nhìn nhận vấn đề song bạn cần phải tỏ ra thực tế. Trận hoà này đã khiến khoảng cách chúng tôi với hai đội dẫn đầu bảng ngày càng lớn. Chúng tôi đã giảm được khoảng cách xuống còn 7 điểm nhưng nó đã trở lại là 13 điểm. Với việc cả Man City và Man United đang tận dụng tốt lịch thi đấu để tích điểm, mọi chuyện ngày càng khó khăn."
"Điểm tích cực duy nhất lúc này mà chúng tôi có thể hướng tới chính là không có gì không thể dù mọi chuyện khó khăn. Chúng tôi cần phải tập trung cho vị trí trên BXH hiện nay và có một đánh giá toàn diện. Có thể giấc mơ vô địch giải ngoại hạng đã chấm dứt với chúng tôi vào lúc này. Chúng tôi từng xác định lịch thi đấu tháng 12 sẽ là cơ hội lý tưởng để đánh giá điều gì sẽ tới ở giải ngoại hạng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quá trình này".
Chiến lược gia người Bồ cũng phủ nhận hoàn toàn những ý kiến cho rằng việc ông thừa nhận thất bại là một hành động "nguy hiểm" khi ông chủ Abramovich đã nhiều lần chứng tỏ ông không phải là một người kiên nhẫn. Villas-Boas nói: "Luôn có sự căng thẳng khi bạn không thể giành được kết quả tốt ở một đội bóng lớn như Chelsea. Song bạn cần phải thực tế. Bạn không thể sống với những ảo vọng khi khoảng cách giữa chúng tôi với các đội dẫn đầu là quá lớn"
Ngày hôm nay, chúng tôi đã chơi không đủ tốt để giành ba điểm. Đó là điều quá rõ ràng. Chúng tôi cũng đã tạo ra được một số cơ hội để có thể giành chiến thắng. Chúng tôi có một hiệp 2 tốt với nhiều cơ hội, song cũng cần phải công nhận rằng hàng phòng ngự Fulham, đặc biệt thủ môn Stockdale đã chơi một trận xuất sắc".
Trong trận đấu vừa qua, cầu thủ chơi tệ nhất của Chelsea, một lần nữa lại là Fernando Torres. Chân sút trị giá 50 triệu bảng này đã có cơ hội đá chính đầu tiên ở giải ngoại hạng sau gần 2 tháng, nhưng anh đã không tận dụng được. Dẫu vậy, HLV Villas-Boas vẫn cho rằng Torres đã chơi tốt và không đáng bị chỉ trích "Cậu ấy đã thi đấu vì cả đội, kiến tạo cho Mata ghi bàn, và luôn thể hiện được sự quyết tâm vẫn thường thể hiện trong các buổi tập. Chúng tôi không phán xét các tiền đạo dựa trên những bàn thắng. Điều quan trọng chính là những ảnh hưởng mà họ tạo ra. Đó là điều mà chúng tôi hy vọng ở họ".
Anh Hiển (theo TTVH)

Bình luận (0)