Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hồ Ngọc Hà: Sự tham lam trong tôi là vô hạn!

Tạp Chí Giáo Dục

Chọn cho mình giải pháp im lặng và miệt mài lao động, để rồi chỉ trong một thời gian ngắn, Hồ Ngọc Hà đã vượt qua rất nhiều ca sĩ, nghiễm nhiên trở thành một tên tuổi…

Dù đã thành công và trở thành ca sĩ hàng đầu Việt Nam, nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn chưa bao giờ muốn dừng lại. Live show xuyên Việt, album mới, cuộc thi chụp ảnh chính mình gây quỹ từ thiện… cùng hàng loạt dự án mới mẻ khác đang lần lượt bùng nổ từ giữa cuối năm 2009.

Dù gì tôi cũng là phụ nữ…

Sự nổi tiếng, thành đạt đã đến với Hà nhưng có vẻ Hà chưa bao giờ hài lòng và thỏa mãn với những gì mình đang có?

Thỏa mãn với những gì mình đang có không có nghĩa là mình phải ngừng lại mọi thứ. Vì nếu ngừng lại, “ngủ quên” một chút thôi thì thành công đó sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ ngay. Lúc đó thì thỏa mãn với cái gì nữa. Tôi vẫn luôn phải tiếp tục lao động không ngừng, vì dòng đời, cuộc sống này luôn chuyển động, mình phải chuyển động không ngừng theo.

Bản thân tôi chưa bao giờ ganh tị hay đố kị với những ai hơn mình. Tôi luôn trân trọng những gì tôi có được nhưng tôi vẫn muốn có nhiều hơn nữa cho cuộc sống sau này của tôi, cho gia đình. Không ai có thể cấm cản được khát khao đó. Tôi nghĩ sự tham lam luôn ngự trị trong mỗi con người.

 

Vậy sự tham lam của Hà đến đâu?

Là vô hạn!

Tham lam ở đây chỉ trong âm nhạc hay tham lam cả trong tình yêu?

Nếu như mình ôm đồm cả hai thứ thì vô tình sẽ có một vách ngăn nào đó với người mình yêu. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cố gắng trở thành một người có thể dung hòa được hai thứ, vừa có tình yêu nhưng cũng có thể hoạt động nghệ thuật hết mình. Dĩ nhiên, mình không thể đòi hỏi người ta quá nhiều thứ, nhưng ít ra, tôi cũng muốn được đùm bọc, che chở, yêu thương vì suy cho cùng tôi cũng là một người phụ nữ.

 
" Trong cuộc sống ai mà không có những tâm sự, nỗi buồn. Nhưng cũng không hiểu từ bao giờ, tôi có thể gạt đi cái nỗi buồn đó nhanh đến thế._Hồ Ngọc Hà"

Nhưng rõ ràng, chị cũng đã từng có vài mối tình đi qua, cũng không ít nỗi buồn, có vẻ như điều mình muốn có và thực tế là hai chuyện khác nhau xa quá?

Trong những lúc yêu nhau, đâu phải ngày nào cũng được hạnh phúc. Có những ngày cãi nhau đến vài chục lần cũng là chuyện thường. Nhưng điều mà tôi muốn ở đây là không muốn mình rơi vào sự lạc lõng, cô đơn. Người phụ nữ mạnh mẽ cách mấy thì cũng chỉ là phụ nữ, luôn cần sự săn sóc, cần một người đàn ông bên cạnh. Tôi từng có những đổ vỡ trong quá khứ, từng buồn và cô đơn, nhưng quan trọng là đừng để mình rơi vào trạng thái đó quá lâu mà phải tìm cho mình một sự bao bọc mới. Vì tôi chẳng muốn mình phải buồn lâu bao giờ.

Mọi thứ qua rồi thì khó tìm lại

Nhiều người cười đó, thấy vui vẻ đó mà trong lòng thường có nhiều tâm sự, Hồ Ngọc Hà rất mạnh mẽ, cá tính, có phải chỉ là bề ngoài của một con người khác bên trong?

Trong cuộc sống ai mà không có những tâm sự, nỗi buồn. Nhưng cũng không hiểu từ bao giờ, tôi có thể gạt đi cái nỗi buồn đó nhanh đến thế. Đôi khi, tôi muốn tìm lại cảm xúc đó để viết nên một bài hát nhưng thật khó quá. Mọi thứ đều đã qua rồi thì khó có thể tìm lại, đặc biệt là cảm xúc.

Vừa qua Hà có nói rằng hiện tại chỉ muốn tập trung cho công việc và việc yêu đương tạm thời ngưng lại?

Đúng! Nhưng điều đó không có nghĩa là chẳng ai để ý đến tôi hay tôi không thích ai. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, yêu đương thì để làm gì đây khi tôi suốt ngày đi Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang… và cả ở nước ngoài nữa để lưu diễn và giải quyết công việc. Như thế thì yêu khó lắm! Tôi nghĩ yêu là mình phải biết dành thời gian cho người mình yêu, gặp gỡ, lo lắng, quan tâm… Nếu nhớ nhung, quan tâm chỉ qua tin nhắn, điện thoại thì cũng gọi là tình yêu nhưng rất buồn và khó cho cả hai lắm.

Tuổi trẻ ai cũng bốc đồng

Là một người làm nhiều hơn nói, đợi có rồi mới dám công bố có phải vì Hà là người thích sự an toàn và muốn chứng tỏ?

Theo tôi thấy giới trẻ, những ca sĩ mới đang lên hiện nay thường hay tuyên bố cái này cái kia trước khi họ làm mà thực tế rồi chẳng thấy được họ làm tới đâu cả. Và tôi thấy sợ điều đó. Trong nghệ thuật, không thể tuyên bố tháng sau tôi làm cái này, năm sau tôi làm cái nọ. Nó không đơn giản như xây một công trình hay làm kinh doanh mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ca khúc, và tình hình thực tế. Ngoài ra còn có sự ngẫu hứng của người nghệ sĩ. Nhưng tôi thấy đôi khi sự im lặng và khi đã xong hết rồi mới công bố cũng là một điều hay vì nó khiến cho khán giả tin tưởng ở sự chắc chắn những gì mình đã nói và luôn trông chờ, mong đợi xem cô Hồ Hà sắp làm cái gì đây?

Tôi lên mạng, đọc những bài phỏng vấn của những người là hot boy, hot girl, và tôi càng hiểu rõ hơn được tầm quan trọng của những lời tuyên bố. Mặc dù họ đã cố gồng mình, nhưng trong những câu trả lời của họ vẫn còn nhiều lỗ hổng. Dù sao mình cũng từng trải qua giai đoạn đó rồi nên cũng hiểu.

Nói vậy chị đã từng có những lỗ hổng trong quá khứ?

Tuổi trẻ ai cũng có những bốc đồng, hay tuyên bố tôi thế này, tôi thế kia. Nhưng trước đây tôi rất ít khi công bố nhiều về những gì mình sắp làm. Những câu hỏi cũng chủ yếu xoay quanh những vấn đề quen thuộc như cuộc sống, tình yêu. Nhưng còn bây giờ lại khác. Tôi tuyên bố những thứ mình làm rất rõ ràng và nhận được sự quan tâm của dư luận nên càng phải nghiêm túc và chỉn chu.

Hà bảo rằng, đã là tài năng thì sẽ luôn nổi bật, và luôn đề cao sự thông minh, vậy có phải Hà nghĩ rằng mình là một người tài năng, thông minh, một hình mẫu không ai thay thế được?

Tôi chỉ nghĩ rằng mình may mắn có những yếu tố để trở thành một người nổi tiếng. Về ngoại hình dễ nhìn: có; về sự đào tạo âm nhạc: có; về chiều cao sự thu hút: có… Thực ra hiện nay, những cái mà tôi vừa kể ra đó, bề ngoài, chiều cao, sự đào tạo trường lớp… có rất nhiều người khác cũng có, nhưng rõ ràng, để toát lên một phong cách riêng nổi bật của một ca sĩ thì chưa. Vì vậy, tôi có quyền tự hào về điều đó, là không có ai thay thế hay giống Hồ Ngọc Hà. Còn là một người tài năng, trí thông minh, là điều tôi rất mong muốn hướng đến và đang trên con đường xây dựng hình ảnh đó bằng sự nỗ lực và lao động miệt mài, chứ tôi không dám nhận mình đã là một người đầy tài năng, thông minh.

Gia Phúc (Theo TNO)

Bình luận (0)