![]() |
| Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: H.Giang |
Trưa 5-4, đoàn lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng dẫn đầu, cùng lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã đến thắp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình ông Nguyễn Văn Bảy – nạn nhân của vụ hỏa hoạn vừa xảy ra ở đường Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, làm 3 người trong nhà tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Chia sẻ nỗi đau, mất mát của gia đình, ông Hồ Kỳ Minh đã động viên gia đình vượt qua nỗi đau, đồng thời thay mặt UBND TP.Đà Nẵng trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 nạn nhân tử vong trong gia đình kể trên. Riêng UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng hỗ trợ gia đình các nạn nhân 40 triệu đồng.
Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cũng đã đến hiện trường thăm hỏi và chỉ đạo gấp rút chữa cháy.
Vào khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, đám cháy đã bùng phát lớn tại căn nhà ở số 48 Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều động 2 xe cùng 12 cán bộ chiến sĩ cùng với 5 xe của Phòng Cảnh sát PCCC quận Hải Châu và quận Sơn Trà xuống hiện trường dập lửa, cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá lớn và đã lan rộng khắp căn nhà nên việc dập lửa vô cùng khó khăn. Khi đám cháy bùng phát, ông Nguyễn Văn Bảy cùng vợ và một người con trai đã may mắn thoát được ra ngoài. Tuy nhiên, trong nhà còn có 3 người là bà Nguyễn Thị Thu (50 tuổi, người giúp việc), chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1992, em ruột vợ ông Bảy) và chị Nguyễn Hiền Hà Nhi (SN 1999, con gái ông Bảy) không kịp thoát ra nên đã tử vong. Đến trưa 5-4, thi thể của họ mới được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Hàn Giang


Bình luận (0)