Chiều 9-3, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tổ chức chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh virus Covid-19 và hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2020” tại Q.Thủ Đức.

Ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM – trao quà hỗ trợ giáo viên mầm non trên địa bàn Q.Thủ Đức
Ông Trần Trường Sơn – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM – cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội, dân sinh, trong đó có một bộ phận là giáo viên các trường mầm non tư thục. Nguyên nhân là do nhà trường đóng cửa, HS nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nên giáo viên cũng phải nghỉ, phần lớn là nghỉ không lương khiến cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Nhằm chia sẻ khó khăn với các giáo viên mầm non tư thục, Hội Chữ thập đỏ TP phối hợp với Phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức và nhiều tổ chức, đoàn thể triển khai chương trình hỗ trợ chi phí, tặng quà đến 106 giáo viên trên địa bàn quận.
Cũng theo ông Sơn, Hội Chữ thập đỏ TP sẽ nghiên cứu chọn ra những giáo viên điển hình để tiếp tục hỗ trợ trong tình huống dịch bệnh tiếp tục kéo dài. Ngoài ra trong hệ thống hội còn tập trung thực hiện dự án Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phối hợp với các chuyên gia ngành y tế mang lại kiến thức cho các giáo viên, thông qua giáo viên để tạo ra sự kết nối với SV, HS lan tỏa rộng rãi những kiến thức về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Một trong những giáo viên được hỗ trợ là cô Huỳnh Thị Mỹ Xinh (30 tuổi, quê Bến Tre, giáo viên Trường Mầm non Măng Non cơ sở 2, Q.Thủ Đức) kể: “Nghỉ học cũng gần 2 tháng, ở quê không có việc làm nên tôi và nhiều chị đồng nghiệp đã bám trụ lại TP chờ hết dịch là quay trở lại công việc. Thời gian qua, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, để trang trải cuộc sống, tôi và nhiều chị đã đi phụ bán trái cây vào buổi chiều; đi làm thuê, bán hàng online”.
Cô Phan Thị Kim Ngọc (38 tuổi, giáo viên Trường Mầm non tư thục Hà Ngọc) chia sẻ: “Vợ chồng tôi hiện ở trọ. Bình thường gia đình dựa hết vào đồng lương để trang trải chi tiêu. Từ ngày nhà trường đóng cửa tôi không có lương, cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, tôi phải chăm 2 con nhỏ, không thể đi làm thuê nên lấy hàng tạp hóa về bán trên mạng. Vừa qua, may mắn chủ nhà trọ hỗ trợ 50% tiền trọ; nay lại được Hội Chữ thập đỏ TP tặng quà tuy số tiền không lớn nhưng cũng giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn trước mắt”.
Trước đó, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đã trao tặng gần 262 khẩu trang và trên 20.000 chai dung dịch tiệt trùng cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Hội cũng đã tổ chức 400 buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người dân với trên 30.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, hội còn phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tặng 20.000 khẩu trang và một số dung dịch tiệt trùng cho người bán vé số.
Tin, ảnh: H.Thương

Bình luận (0)