Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hoa hậu Brazil qua đời

Tạp Chí Giáo Dục

Người đẹp Mariana Bridi da Costa bị cắt cụt chân tay do nhiễm trùng đường tiểu cấp tính đã qua đời vào sáng 24/1 khi mới 20 tuổi và đang là gương mặt model sáng giá trên thế giới.

Người đẹp xấu số Mariana Bridi da Costa. Ảnh: Norock.

Mariana Bridi da Costa được phát hiện nhiễm Pseudomonas aeruginosa vào tháng 12 năm ngoái và vi khuẩn lây lan nhanh chóng. Loại vi khuẩn này được chứng minh là vô cùng kháng thuốc vì thế bác sĩ đã buộc phải cưa chân tay của cô. Khi hay tin cô bị bệnh, hàng trăm bài viết động viên của người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đã được gửi về trang web của cô. Điều này đã nâng cao tinh thần của Mariana Bridi da Costa khiến cô trở lên thoải mái hơn và bày tỏ khát vọng được sống dù phải cưa chân tay. Tuy nhiên việc làm này vẫn không thể giữ được tính mạng người đẹp.

“Chúa ở trong trái tim chúng ta và ông muốn cô ấy đi cùng ngay bây giờ”, cha của Mariana Bridi da Costa nói với báo chí bên ngoài bệnh viện, nơi con gái chết. “Tôi không thể chấp nhận chuyện con gái chúng tôi không còn ở lại cuộc đời này”, ông Agnaldo Costa nghẹn ngào.

Mariana Bridi da Costa bắt đầu bước vào nghề người mẫu từ năm 14 tuổi với khát vọng đưa cuộc sống gia đình thoát khỏi nghèo túng. Cha cô làm nghề lái taxi và mẹ cô làm người lau dọn nhà. Năm nay 20 tuổi, Mariana Bridi Costa từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Brazil năm 2006 và đoạt ngôi Á hậu 2. Vài tháng sau, cô đại diện Brazil dự thi Gương mặt Hoàn vũ tại Ghana. Tại đây, người đẹp trở thành Á hậu 2. Năm 2007, Mariana tiếp tục dự thi Hoa hậu Thế giới Brazil. Lần này cô đoạt ngôi Hoa hậu vùng Đông Bắc. Với danh hiệu này, cô được mời tham dự cuộc thi Hoa hậu Bikini Quốc tế, tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Mariana đoạt giải Người mặc áo tắm đẹp nhất và xếp thứ 6 chung cuộc. Tổ chức Miss World Brazil đánh giá cô là một ví dụ điển hình về một ai đó "biết cách thay đổi cuộc sống của mình.”

Một tiếng sau khi Mariana Bridi da Costa qua đời, hàng tá các nhóm tưởng niệm đã được lập trên Facebook. Trên trang Orkut – một trang web phổ biến nhất trong trang web mạng xã hội của Brazil cũng tràn ngập các bài viết thương tiếc cô.

Buổi tang lễ dành cho Mariana Bridi da Costa đã diễn ra vào chiều thứ bảy, ngày 24/1 tại thị trấn Marechal Floriano quê hương cô.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)