Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hoa hậu California lộ ảnh nóng bị truất ngôi

Tạp Chí Giáo Dục

Không có thêm cơ hội cho người đẹp từng gây sốc vì scandal ảnh nóng. Chủ tịch Miss California vừa tuyên bố, Carrie Prejean bị tước vương miện vì tiếp tục vi phạm hợp đồng đã ký với Ban tổ chức cuộc thi.

Cựu Hoa hậu Carrie Prejean. Ảnh: Zimbio.

“Quyết định này dựa trên sự vi phạm hợp đồng của Carrie Prejean vì cô đã không sẵn sàng xuất hiện với tư cách đại diện tổ chức Miss California. Sau cuộc họp báo ở New York gần đây, chúng tôi đã hy vọng tạo lập mối quan hệ công việc tốt hơn. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chúng tôi ngày càng nhận thấy rõ rằng, Carrie không sẵn lòng thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng cũng như là hợp tác với chúng tôi", Keith Lewis – giám đốc tổ chức Miss California – tuyên bố với báo chí hôm 10/6.

Ngay cả tỷ phú Donald Trump – người sở hữu nhiều cuộc thi sắc đẹp ở Mỹ, trong đó có Miss California – lần này cũng từ chối đứng về phía Carrie Prejean.

“Tôi đã bảo Carrie rằng cô phải quay trở lại với công việc, danh hiệu và các điều khoản trong hợp đồng đã ký với Miss California. Tôi đã cho cô ấy cơ hội để thực hiện điều đó. Nhưng thật không may, mọi chuyện đã không diễn biến theo chiều hướng mong đợi, nên tôi bày tỏ với Keith sự đồng thuận với quyết định này. Carrie là một cô gái xinh đẹp, tôi chúc cô ấy thành công khi theo đuổi những sở thích riêng của mình", Trump phát biểu. Hôm 12/5, chính ông đã bênh vực Carrie khi quyết định không trừng phạt cô vì sự cố lộ ảnh nóng.

Một bức ảnh mát mẻ của Carrie. Ảnh: TMZ.

Phản ứng trước quyết định tước ngôi, cựu Hoa hậu California cho biết, cô rất sốc và lên tiếng tố cáo tổ chức Miss California "xúi" cô làm người mẫu Playboy.

Carrie khẳng định, tháng trước Keith Lewis yêu cầu cô xuất hiện trong chương trình "Im a Celebrity … Get Me Out of Here!" của Playboy đồng thời cởi áo, chụp bán nude cho tờ tạp chí mát mẻ này. Lewis cho biết, Playboy sẽ trả 140.000 USD (gần 2,5 tỷ đồng) cho Carrie nếu cô chịu lộ ngực lên báo. Người đẹp đã từ chối cả hai đề nghị này.

Tuy nhiên, trao đổi với báo giới về lời buộc tội đó, Lewis cho biết, anh không ép buộc Carrie mà chỉ chuyển đến cô những đề nghị từ phía Playboy, vì Prejean yêu cầu tổ chức Miss California không được phép từ chối bất cứ lời mời nào khi chưa hỏi ý kiến cô.

Carrie Prejean và Donald Trump tại cuộc họp báo tuyên bố giữ vương miện cho Carrie hôm 12/5. Shanna Moakler ở bìa trái. Ảnh: Zimbio.

"Tất cả chuyện này đều xuất phát từ vấn đề chính trị. Họ không ủng hộ lập trường của tôi. Shanna Moakler muốn loại bỏ tôi", Carrie nói. Shanna Moakler là Hoa hậu Mỹ năm 1996, đồng chủ tịch Miss California. Cô đã từ chức hồi tháng 5 khi Carrie được giữ vương miện sau sự cố ảnh nude.

Carrie cũng khẳng định, cô không tin Donald Trump lại nói rằng, cô đối xử với người của Ban tổ chức Miss California như "rác rưởi". Trước đó, báo chí đưa tin, ngài tỷ phú đã nói như vậy trong một cuộc trao đổi qua điện thoại.

"Tôi luôn tôn trọng mọi người, ngay cả khi họ phỉ báng và hạ nhục tôi", Carrie Prejean khẳng định.

Á hậu 1 Tami Farrell đã được trao vương miện Miss California và sẽ thay thế Carrie Prejean đảm nhận nhiệm vụ của một hoa hậu.

Carrie Prejean vui mừng khi chiến thắng tại cuộc thi Miss California. Ảnh: TMZ.

Sau khi đăng quang Miss California, Carrie Prejean dự thi Hoa hậu Mỹ 2009 và đoạt ngôi Á hậu 1 hôm 18/4. Trong đêm chung kết, cô chính là thí sinh gây tranh cãi nhất với câu trả lời ứng xử phản đối hôn nhân đồng tính. Sau đó, người đẹp tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi những bức ảnh bán nude của cô bị rò rỉ trên mạng. Carrie thú nhận, số ảnh này được chụp khi cô chưa đầy 18 tuổi.

Hà Linh (Theo VNE)

Bình luận (0)