Năm 2018, cô gái đại ngàn Tây Nguyên H’Hen Niê lọt vào top 5 cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới – Miss Universe” và mặc dù không được đăng quang ở ngôi vị cao nhất nhưng cô nổi lên như một hiện tượng không chỉ ở Việt Nam mà cả quốc tế. Điều khiến người ta rung động mạnh mẽ ở cô gái đồng bào dân tộc Ê Đê này không chỉ đơn thuần bởi vẻ đẹp khỏe khoắn bên ngoài mà còn là sự mạnh mẽ trong cá tính lẫn tâm hồn, cùng nghị lực vượt khó và đầy khác biệt!

H’Hen Niê thể hiện phần thi của mình tại cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018” vừa qua
Chia sẻ với Giáo dục TP.HCM nhân dịp đầu xuân mới, hoa hậu sinh 1992 đến từ huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã bộc bạch chân thành: “Muốn bước ra chinh phục thế giới, trước tiên chúng ta phải bước ra vỏ bọc của bản thân, đó là yếu tố đầu tiên quyết định thành công”. H’Hen cũng đã có những tâm tình gần gũi khác với bạn đọc của ngành giáo dục trong thời khắc năm mới.
Muốn gắn liền cộng đồng thay vì hoa hậu
của showbiz
PV: Nhìn lại năm 2018, những điều gì đã khiến H’Hen hài lòng và những điều gì còn chưa vừa ý? Những dự định của H’Hen sắp tới, cụ thể trong năm Kỷ Hợi?
– H’Hen Niê: Năm 2018, điều khiến Hen hài lòng nhất có lẽ là những hoạt động thiện nguyện mà Hen làm được. Hen và tổ chức “Room to read” đã xây một thư viện thông minh tại Lâm Đồng, xây nhà tình thương ở Long An, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ 50 nữ sinh trên khắp thế giới… Tuy nhiên, Hen vẫn chưa “thỏa” lắm vì cảm thấy mình còn có thể làm được nhiều điều hơn. Hen hy vọng trong năm 2019 tới có thể tiếp tục thực hiện thêm nhiều chương trình ý nghĩa cho cộng đồng. Hen muốn hình ảnh của mình gắn liền với cộng đồng, xã hội chứ không phải là một hoa hậu của showbiz.
Để có được vị trí như ngày hôm nay, mọi người đều biết Hen đã nỗ lực đi qua không ít khó khăn. Vậy có chặng khó khăn nào Hen đã phải ghi dấu bằng… nước mắt không?
– Hen là người rất ít khóc, không phải mình quá mạnh mẽ mà vì Hen biết nên dành nước mắt cho chuyện gì. Với Hen, thay vì ngồi khóc lóc, hãy trực tiếp đối diện và tìm cách giải quyết khó khăn. Hen không dám nói mình là người có nghị lực đời thường, mà Hen chỉ cố gắng vượt qua những khó khăn thôi. Bây giờ nhìn lại, những vấp ngã ngày ấy đã giúp Hen mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Người ta hay nói là mình sẽ không sợ đau sau khi bị đứt tay. Hen đã trải qua nhiều chuyện, va vấp nhiều nên cũng hiểu phần nào cuộc sống. Và cuộc sống không phải chỉ có màu hồng mà còn thêm nhiều sắc màu khác, như vậy mới thú vị. Nếu cứ đi mãi trên một con đường bằng phẳng, ta dễ trở nên lười và không thể nào trưởng thành được.
Con đường đi đến top 5 “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới” của Hen đã trải qua thời khắc nào đáng nhớ?
– Giai đoạn Hen tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì có lẽ mọi người cũng đã biết nhiều rồi, nên Hen xin được phép chia sẻ về giai đoạn Hen chuẩn bị cho “Miss Universe 2018”.
Sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ trong nước, Hen khá bận rộn với các hoạt động thiện nguyện, kết hợp với các chương trình, sự kiện lớn trong làng giải trí, cũng như đồng hành cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong các dự án lớn. Dù vậy, Hen và ê-kíp đã bắt tay vạch ra “chiến lược” chinh phục “Miss Universe 2018” từ nhiều tháng trời, với các định hướng rõ ràng như cần tập trung vào kỹ năng trình diễn, chọn trang phục, tiếng Anh. Trong đó, tiếng Anh được Hen chú trọng, học với gia sư riêng, phù hợp với lịch trình làm việc, vì Hen không thể đến lớp học đều đặn được mà chỉ có thể tranh thủ học trong những giờ rảnh rỗi hoặc tự ôn luyện.
Trong quá trình chuẩn bị cho “Miss Universe 2018”, có một thời gian Hen bị stress. Không hiểu sao đột nhiên Hen bị khựng lại, suy nghĩ nhiều chuyện, lo lắng không biết mình đã sẵn sàng đến với cuộc thi tầm cỡ quốc tế hay chưa. Sau đó Hen đã tìm mọi cách lấy lại thăng bằng để thi đấu. Hen rất trân trọng cơ hội này vì biết mình chỉ có duy nhất một lần sống với “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới”.
Mong muốn thay đổi diện mạo cho người trồng cà phê…

Điều gì Hen mong muốn, thôi thúc làm nhất với quê hương, đặc biệt với buôn làng nghèo? Theo Hen, làm sao để những cô gái đồng bào dân tộc Ê Đê quê Hen có thể tự tin bước ra khẳng định vẻ đẹp trên sàn thế giới?
– Hen muốn giúp đỡ buôn làng nhiều lắm, chẳng hạn muốn sửa chữa trường học, dẫn điện về cho buôn… Tất nhiên là Hen không thể làm hết tất cả được, một mình Hen không đủ khả năng nhưng Hen sẽ cố gắng để thực hiện được ước mơ đó. Vì Hen còn nhiều thời gian, Hen muốn hoạt động đóng góp cho cộng đồng sẽ tiếp nối lâu dài chứ không chỉ gói gọn trong nhiệm kỳ hoa hậu, có thể cho đến lúc mình già chẳng hạn. Hen thường tưởng tượng vui là sau này mình sẽ… bế con đi làm từ thiện!
Theo Hen, muốn bước ra chinh phục thế giới, trước tiên bạn phải bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân, đó là yếu tố đầu tiên quyết định thành công!
Những bước đi tiếp theo của Hen sau cuộc thi này là gì? Được biết, Hen mong muốn làm việc trong ngành xuất khẩu cà phê và mong muốn thay đổi diện mạo cho người trồng cà phê Đắk Lắk, Hen có thể nói thêm về điều này?
– Hen sẽ tiếp tục với các hoạt động đồng hành cùng tổ chức “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” vì Hen vẫn còn 1 năm nhiệm kỳ nữa. Song song đó là những kế hoạch riêng và tiếp tục với các dự án thiện nguyện.
Đúng là lúc nhỏ Hen ao ước mình có cơ hội trở thành người đại diện cho cà phê, kiểu như đi đây đi đó quảng bá cà phê quê mình. Giờ thì Hen đang có cơ hội thực hiện ước mơ đó, Hen sẽ thông báo trong thời gian tới, mọi người chờ Hen nhé! Hen muốn người trồng cà phê quê mình phát triển được công việc, có thêm thu nhập để cải thiện đời sống và có thêm điều kiện để giữ gìn nghề truyền thống.
Xin cảm ơn Hen!
Mê Tâm (thực hiện)

Bình luận (0)