Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hoa hậu Thế giới giữa làng quê Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Diện chiếc váy tím hồng, chân đi giày cao gót, sáng 28/5, người đẹp Ksenia Sukhinova băng qua những cánh đồng đầy rơm rạ đến trao quà cho người dân nghèo huyện Thanh Liêm (Hà Nam).

 

>> Miss World nhớ phở và thích dạo bộ trên biển VN

Đây là ngày làm việc đầu tiên của Hoa hậu trong chương trình "Dấu chân từ thiện" do tập đoàn RASS tổ chức.

Ksenia Sukhinova và bà Julia Morley rảo bước giữa cánh đồng xanh mát xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (Hà Nam).
Đường vào làng phơi nhiều rơm rạ khiến bà chủ tịch Miss World phải dắt tay người đẹp.
Phần lớn người dân nơi đây không hề biết có Hoa hậu Thế giới về thăm, nhưng bất cứ khi nào người đẹp xuống xe cũng đều có "vòng vây" của lực lượng an ninh bảo vệ.
Hoa hậu ngồi giữa bà Julia Morley và ông Hoàng Kiều, chủ tịch tập đoàn RAAS tại buổi lễ khánh thành 30 ngôi nhà chữ thập đỏ huyện Thanh Liêm.
Dáng vẻ mệt mỏi, người đẹp ít cười hơn so với ngày đầu đến Hà Nội.
Ksenia rạng rỡ hơn tại nghi lễ cắt băng khánh thành.
Đại diện 30 hộ dân nghèo tại huyện chụp ảnh chung cùng hoa hậu.
Hoa hậu và phái đoàn tới thăm một trung tâm dạy nghề tại địa phương.
Trong cuộc hành trình này, nhiều lần hoa hậu tự tay chụp những bức ảnh về làng quê Hà Nam.
Cô thích thú với chiếc nón lá do một người dân trao tặng.
Chiều nay, cô lên đường tới thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tiếp tục chuỗi làm việc cùng đại diện ban tổ chức Miss World.

Hoàng Hà (Theo VNE)

Bình luận (0)