Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hoa hậu tuổi teen Hawaii chết vì đột quỵ

Tạp Chí Giáo Dục

Sheryl Wolfe, 18 tuổi, đã từ giã cõi đời hôm 22/4, không lâu sau khi đăng quang Miss Hawaii Teen 2010.

Trang CBS đưa tin, ngày 13/4, khi đang ngồi trong lớp ở trường trung học Mililani, Hawaii, Mỹ, Sheryl bất ngờ đổ gục xuống bàn. Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện và được xác định là bị đột quỵ do hiện tượng ngừng cung cấp máu lên não. Sau một tuần chữa trị, Sheryl Wolfe đã ra đi vào 22/4.

"Giá như tôi có thể chết thay nó. Sheryl Wolfe là đứa rất lạc quan, vui vẻ. Nó thường mang niềm vui đến cho mọi người", ông Allen Wolfe, cha của Sheryl, đau khổ nói.

Sheryl Wolfe là một cô bé rất vui vẻ, yêu đời. Ảnh: GB.

Ashlyn Pierceall, bạn thân và là thí sinh cùng tham dự Miss Hawaii Teen 2010 với Sheryl chia sẻ: "Tôi sẽ nhớ cô ấy nhiều lắm".

Cái chết của Sheryl được coi là hoàn toàn bất ngờ. Cô không có tiểu sử bệnh tật và gia đình cũng chưa từng có ai bị chứng đột quỵ.

Luana Alapa – chủ tịch Miss Hawaii Teen 2010 – cho biết: "Đây là Hoa hậu đầu tiên của chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bất hạnh này. Sheryl là cô bé rất vui vẻ, năng động và nồng nhiệt với cuộc sống".

Vương miện của Sheryl sẽ được trao lại cho Florence Villanueva. Florence cũng sẽ thay thế Sheryl tham dự cuộc thi Miss Hawaii Teen World diễn ra vào tháng 5 tới.

L.H (Theo VNE)

Bình luận (0)