Y tế - Văn hóaThư giãn

“Hoa lửa Truông Bồn” đến với khán giả TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở “Hoa lửa Truông Bồn”

Sau 2 lần biểu diễn thành công tại thủ đô Hà Nội  và TP.Vinh (Nghệ An), vở kịch “Hoa lửa Truông Bồn” sẽ chính thức đến với khán giả TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 44 năm ngày đất nước thống nhất (30-4-1975/ 30-4-2019). Vở kịch do các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ thể hiện dựa trên kịch bản được chuyển thể từ dân ca Nghệ Tĩnh của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam).

Theo đó, vở kịch sẽ diễn ra ngày 24, 25 và 26-4 tại Nhà hát Bến Thành (Q.1). Thời lượng vở kịch kéo dài hơn 100 phút với sự quy tụ của gần 50 diễn viên, trong đó NSND Hồng Lựu đảm nhiệm vai chính. Đặc biệt trong 2 ngày cuối, các đơn vị tài trợ còn dành 2.000 vé miễn phí cho sinh viên đến từ các trường ĐH trên địa bàn: ĐH Văn hóa, ĐH KHXH-NV; ĐH Sân khấu – Điện ảnh; ĐH Sư phạm; ĐH Tôn Đức Thắng; ĐH Hoa Sen và ĐH Văn Lang.

Truông Bồn vốn là địa danh huyền thoại thuộc tỉnh Nghệ An. Chính nơi đây đã khiến cho 13 trong tổng số 14 chiến sĩ thanh niên xung phong của Tiểu đội 2 thuộc Đại đội 317 – đội 65 – Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ sáng 31-10-1968, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi lệnh ngừng ném bom của Mỹ ở miền Bắc được thực thi. Các chị ra đi khi đang ở độ tuổi xuân xanh, trong đó có những người đã nhận giấy báo nhập học và chuẩn bị lên đường học trung cấp, cao đẳng, có người sắp được làm vợ hiền, dâu thảo, có người đang nồng nàn trong tình yêu đôi lứa… thế nhưng tất cả đều tan biến khi linh hồn của các chị đã thực sự về cõi vĩnh hằng.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái (cố vấn vở kịch) cho biết “Hoa lửa Truông Bồn” không chỉ tái hiện lại một thời lịch sử hào hùng, hình ảnh các chiến sĩ thanh niên xung phong đã ngã xuống vì sự độc lập tự do của dân tộc còn cho thế hệ trẻ thấy được tinh thần lạc quan cách mạng, ý chí chiến đấu ngoan cường, máu lửa của con người xứ Nghệ nói riêng và cả dân tộc nói chung. Đồng thời là dịp để mọi người tưởng nhớ đến công lao của những người có công với đất nước, là cầu nối giữa người dân TP.HCM với người dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Chúng tôi hy vọng, vở diễn sẽ đón nhận sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả.

Kiều Khánh

 

Bình luận (0)