Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Họa sĩ Phạm Cung chuyển nhượng tranh Kiều

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà sưu tập Võ Trường Sinh (trái) và họa sĩ Phạm Cung

Vừa qua, tại TP.HCM, lão họa sĩ, điêu khắc gia Phạm Cung (82 tuổi) đã chuyển nhượng 12 bức tranh sơn dầu nằm trong hai bộ Truyện Kiều (gồm 80 bức) mà ông đã vẽ gần 20 năm trước cho nhà sưu tập trẻ Võ Trường Sinh. Theo họa sĩ Phạm Cung, hai bộ Kiều gồm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du và “hậu Kiều” Đoạn Trường Vô Thanh của thi sĩ Phạm Thiên Thư lấy cảm hứng từ Truyện Kiều của Nguyễn Du phản ánh khá đầy đủ, sinh động về hình tượng và nỗi niềm của từng nhân vật. Đây có thể nói là những tác phẩm hội họa mà họa sĩ Phạm Cung tâm đắc trong suốt quãng đời cầm cọ. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng 12 bức tranh này với ông lại có một ý nghĩa khác. Theo họa sĩ: “Tôi đã 82 tuổi rồi, ăn uống chẳng được bao nhiêu, hơn nữa nghệ thuật là vô giá. Tôi đồng ý chuyển nhượng bộ tranh này là vì chủ mới của nó trẻ nhưng rất đam mê hội họa và trên hết là mê Kiều”. Mỗi một bức tranh được tác giả lấy ra từ hai câu Kiều. Như khi họa sĩ vẽ cảnh nàng Kiều viếng mộ Đạm Tiên: “Sẵn đây ta thắp một vài nén hương”. Đây là bộ tranh được nhiều họa sĩ tên tuổi trong và ngoài nước đánh giá là rất có hồn. Cũng theo tác giả, có bức ông hoàn tất chỉ sau một giờ nhưng có nhiều bức phải mất vài tháng. Trước khi vẽ, ông đã tìm hiểu kỹ kiểu trang phục và màu sắc của thời kỳ đó để chuyển tải được thần thái Truyện Kiều. Nhiều năm trước, hai bộ Kiều này cũng đã được tác giả tổ chức triển lãm tranh cá nhân tại Thái Lan và Malaysia. Nhà sưu tập Võ Trường Sinh chia sẻ: “Truyện Kiều của Nguyễn Du và hậu Kiều của Phạm Thiên Thư là những tác phẩm có giá trị, tranh Kiều thì mang một ý nghĩa khác. Tôi sẽ lưu giữ những bức tranh Kiều này như một kỷ vật để lại cho con cháu sau này”.
Tin, ảnh: Trần Tuy An

Bình luận (0)