Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hoa Tết 2022: Nhà vườn lo thất thu!

Tạp Chí Giáo Dục

Thi đim này, nhiu nhà vưn ti làng hoa đưng Lê Th Riêng (phưng Thi An, Q.12, TP.HCM) đang tt bt chăm sóc, to hình cho hoa king mùa Tết. Dù gim din tích, sng chu hoa nhưng nhà vưn vn thp thm, lo tht thu trong mùa Tết Nguyên đán năm nay.


Chú Đào Ngc Thng đang tưi nưc cho hoa

Gim din tích, sng

Hoa Tết được xem là vụ mùa lớn nhất trong năm, mang lại cho nhà vườn nhiều bội thu. Năm nay do ảnh hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 nên nhà vườn quyết định giảm diện tích, số lượng.

Chú Đào Ngọc Thắng (chủ vườn hoa trên đường Lê Thị Riêng, Q.12) cho biết, nếu như mọi năm vườn hoa của chú trồng trên 15.000 chậu thì năm nay giảm xuống còn chỉ 10.000 chậu.

Các loại hoa được chú đang trồng gồm: hoa cúc các loại, mào gà, vạn thọ, hướng dương, dạ yến thảo, triệu chuông… Dù giảm diện tích, số lượng nhưng chú Thắng vẫn rất lo lắng vì thị trường hoa Tết vẫn chưa có động tĩnh gì. “Bữa giờ có nhiều người hỏi thăm nhưng họ không đặt cọc hay quyết định đặt bao nhiêu. Đa phần họ chỉ tìm hiểu về các loại hoa tại vườn của tôi rồi đi”, chú Thắng buồn bã nói.


Hoa Tết đang ch thương lái đến đt hàng

Đối với chú Thắng, hoa Tết là vụ mùa mà chú và gia đình kỳ vọng nhất, mỗi năm trồng một lần. Những năm trước, tầm thời điểm này là mối đã đặt cọc và số lượng hoa. Có năm, hoa tại vườn của chú không đủ bỏ mối. Nhờ đó mang lại cho chú nguồn thu nhập kha khá. Từ Tết năm 2020 đến nay, thị trường hoa Tết bị ảnh hưởng nặng. “Hơn 20 năm trồng hoa Tết chưa bao giờ tôi thấy thị trường hoa Tết yên ắng như thế này dù đã cận Tết. Năm ngoái tổng kết sau vụ hoa, tôi không có lời bao nhiêu vì vậy tôi định năm nay bỏ vụ hoa Tết nhưng thấy người ta trồng mình cũng không thể ở yên được. Vì vậy tôi đã mua giống, xô chậu về trồng dù chưa biết thị trường hoa năm nay như thế nào, liệu có bán được không”, chú Thắng trầm tư.

Không chỉ có chú Thắng mà các hộ trồng hoa lâu năm tại làng hoa trên đường Lê Thị Riêng cũng rơi vào cảnh tương tự. Cô Phượng (chủ vườn hoa nơi đây) cho biết, gia đình cô thuê hơn 4.000m2 để trồng hoa nhưng chỉ dám trồng 1/2 diện tích, tương đương 2.000m2. Ngoài các loại hoa: như cúc tần, cúc sao băng, chuối nước, hồng xiêm… cô Phượng còn trồng thêm mào gà, dạ yến thảo, triệu chuông, ớt… để phục vụ Tết. “Mọi năm thương lái đã tìm đến các vườn hoa để xem và đặt cọc nhưng nay vẫn chưa thấy gì, khách mối cũng chưa tìm đến bởi ai cũng lo sợ dịch bệnh”, bà Phượng lo lắng.

Chi phí đu tăng

Do không có đất nên đa phần nhà vườn trồng hoa tại làng hoa đường Lê Thị Riêng đều thuê đất trồng. Chi phí thuê đất, thêm giá tro, nhân công, phân, thuốc tăng cao khiến nhà vườn lao đao với vụ mùa hoa Tết.


Hàng chc ngàn chu hoa Tết ti làng hoa đưng Lê Th Riêng (Q.12) vn chưa có mi đt

Cô Trịnh Thị Kim Lan (nhà vườn trồng hoa) cho biết, cô xuống giống trồng hoa Tết từ tháng 8 vì có những loại hoa mấy tháng mới trổ hoa. Để cây tươi tốt, ra hoa đẹp, cô đã mua thuốc, bón phân cho hơn 8.000 chậu hoa của mình. Bên cạnh đó cô cũng thuê thêm nhân công để ngày đêm chăm sóc hoa. “Giá phân thuốc ngày càng tăng giá. Nhân công thuê làm 1 tiếng 25 ngàn nhưng thuê không có. Vài ngày nữa tôi cần khoảng 10 người để lặt lá sâu, bỏ bớt hoa nhỏ nhưng chưa thuê được. Giá thuê như vậy là rẻ, người ta không làm nhưng chưa biết mùa hoa năm nay bán có lời hay không nên không chưa dám trả họ giá cao”, cô Lan tâm sự.

Với những người yêu hoa, xem việc trồng hoa Tết như đứa con tinh thần của mình như cô Lan thì khó có chuyện bỏ việc trồng hoa Tết. Vì lý do đó đã khiến cô bám trụ với công việc trồng hoa, cung ứng cho thị trường hoa Tết dù gặp rất nhiều khó khăn. “Có hôm chăm sóc hoa tới 7 giờ tối mới về tới nhà. Biết sao giờ, cái gì cũng tăng giá, nhân công thì không có nên tôi và chồng phải ra vườn làm để tiết kiệm chi phí. Dù cực nhưng tôi thấy rất vui vì mình vẫn còn theo đuổi được nghề trồng hoa Tết”, cô Lan chia sẻ.


Cô Tr
nh Th Kim Lan phi t ra vưn chăm sóc hoa đ tiết kim chi phí thuê nhân công
Thy đưc th trưng hoa năm nay có phm đm, nhiu nhà vưn đã ngng mùa v, ch còn vài ngưi tiếp ni truyn thng gia đình trng hoa như chú Thng, cô Lan khiến cho làng hoa không còn không khí như trưc. Ai cũng k vng sp ti th trưng hoa Tết s sôi đng tr li đ nhà vưn tiếp tc vi ngh trng hoa.

Cũng như bao nhà vườn khác, cô Lan cũng tự thu hẹp diện tích và số lượng trồng hoa Tết năm nay. “Mọi năm tôi trồng 14.000, 15.000 ngàn chậu hoa, năm nay giảm còn 8.000 chậu. Ngoài các loại hoa truyền thống, vườn tôi còn nhập hoa Đà Lạt về trồng như: hoa cát tường, đồng tiền, cúc các loại… Thời tiết thời điểm này cũng thuận lợi nên hoa phát triển tốt. Nếu thị trường hoa Tết khởi sắc, vườn hoa của tôi mới có lời, nếu không rất có thể sẽ bị lỗ vốn”, cô Lan cho biết.

Vào dịp Tết, nhiều nhà vườn tại làng hoa trên đường Lê Thị Riêng đầu tư trồng hoa. Đến thời điểm cận Tết, hoa nở rộ, cả khu vực này tràn ngập sắc màu, hoa được vận chuyển lên xe đưa đi tiêu thụ liên tục góp phần làm cho không khí xuân càng thêm nhộn nhịp.

Trinh Trinh

Bình luận (0)