Tòa soạnThư đi – tin lại

Họa vô đơn chí

Tạp Chí Giáo Dục

Người thân đang chăm sóc chị Dung

Vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 15-3-2010, cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ, chị lao công Nguyễn Thị Phương Dung tất bật với công việc quét rác, làm sạch thành phố trên đường An Dương Vương, P.7, Q.5 mà không hề hay biết những tiếng nẹt pô của chiếc xe máy gần đó rồi bất thần tông thẳng vào người chị, làm cho chị bị thương nặng và ngất xỉu tại chỗ. 15 phút sau, chị mới được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Q.5. Vì chẩn đoán trễ, nên sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chị Dung được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chân trái bị gãy, thủng ruột, nhiễm trùng máu, ngưng tim, ngưng thở, từ đó ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Hơn 1 tháng rưỡi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 29-4-2010, chị Dung được chuyển về Bệnh viện Điều dưỡng, điều trị bệnh nghề nghiệp ở đường Âu Dương Lân, Q.8, trong tình trạng vẫn còn bị hôn mê. Hiện, chị được đưa về nhà điều trị, sức khỏe rất yếu. Nhưng từ khi chị Dung bị tai nạn đến nay, gia đình chị đã cạn kiệt tiền bạc, không đủ sức lo toan cho chị.
Tình cảnh của gia đình chị Dung đang bế tắc và rất mong những tấm lòng nhân ái giúp đỡ cho gia đình chị vượt qua cảnh khó khăn này.
Mọi sự giúp đỡ có thể gửi về Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM, số 300 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3 hoặc địa chỉ 769/28/58 đường Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8. ĐT: 01228058299.
Tin, ảnh: Đ.Mai

Bình luận (0)