Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Hòa West Ham, Chelsea mất uy trên sân nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Anelka tiếp tục "nổ súng", nhưng Chelsea không thể giành trọn 3 điểm

Trước láng giềng West Ham chơi phòng ngự hợp lý và kiên cường, Chelsea đành chấp nhận thủ hòa 1-1 trong thế bị dẫn trước, qua đó lỡ cơ hội soán ngôi đầu của Liverpool, đêm 14/12.

Sau khi Liverpool bị Hull cầm hòa 2-2 ngày hôm qua, đoàn quân áo xanh biết chắc rằng, chỉ cần đánh bại West Ham họ sẽ vươn lên ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, dù thi đấu quyết tâm, dồn ép đối thủ, Chelsea vẫn gây thất vọng cho người xem bởi các pha dàn xếp tấn công thiếu hiệu quả.

Đội khách chủ động dàn thế trận phòng ngự và Bellamy đã tận dụng thoáng sơ sểnh dưới hàng thủ "The Blues", xé toang mành lưới Petr Cech trong hiệp một. Dù 45 phút cuối, Anelka gỡ hòa cho nhà Á quân ngoại hạng, nhưng chừng đó là chưa đủ khiến người hâm mộ hài lòng.

Trái ngược với chuỗi trận toàn thắng kỷ lục nơi đất khách, Chelsea đang gặp những vấn đề lớn khi thi đấu trên sân nhà. Kể từ ngày bị Liverpool "bắn hạ", Stamford Bridge đã không còn là pháo đài bất khả xâm phạm. Hết Newcastle, Arsenal và giờ là West Ham khiến "The Blues" bẽ mặt.

Trong các cuộc chạm trán đó, đội bóng của Scolari đều đá lấn sân. Mặc dù vậy, họ lại tỏ ra quá bế tắc và nóng vội khi tấn công. Ngược lại, hậu tuyến hay mắc những sai lầm chết người, khiến Petr Cech thường xuyên phải đối mặt với tiền đạo đối phương.

Trở lại với diễn biến chính, Chelsea nhanh chóng xác lập thế trận áp đảo toàn diện. Hàng tiền vệ 5 người di chuyển liên tục, chủ yếu thực hiện các miếng đánh trung lộ nhằm xuyên thủng hệ thống phòng ngự West Ham.

Ngay phút thứ 7, Joe Cole đã có cơ hội trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, anh lại dứt điểm vội vàng vọt xà ngang. Tiếp đó, Alex lên tham gia đánh đầu cận thành trệch khung gỗ gang tấc.

Để chống trả các đợt lên bóng của chủ nhà, Zola bố trí đội hình thấp và chơi có tổ chức. Các cầu thủ West Ham không hề tỏ ra e ngại Chelsea, họ sẵn sàng đá lăn xả và nhập trận với sự tự tin hiếm có. Chính điều đó đã hạn chế rất nhiều những pha uy hiếp trước cầu môn Green.

Cho dù cả hai hậu vệ biên Bosingwa lẫn A.Cole đều tích cực dâng cao, nhưng những pha phối hợp phía Chelsea chủ yếu được thực hiện ở vòng tròn trung tâm. Còn khi tiến vào khu vực cấm địa, các hậu vệ West Ham đều đánh bật ngược trở ra.

Bellamy ăn mừng bàn mở tỉ số cho West Ham

Khi mà bối rối với những phương án tấn công chưa phát huy tác dụng, Bellamy đã dội một gáo nước lạnh lên tham vọng của đội chủ sân Stamford Bridge. Nhận bóng từ Noble bên góc trái, tiền đạo người Xứ Wales hứng ngực gọn ghẽ rồi volley cháy lưới Petr Cech từ cự ly chừng 10m.

Bị dẫn trước, Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, do bộ ba Ballack – Deco – Lampard đá dưới phong độ nên tiền đạo cắm Anelka dường như bị cô lập giữa vòng vây hậu vệ "The Hammers".

Qua giờ giải lao, HLV Scolari buộc phải có những sự thay đổi. Ông tung Drogba vào sân (thay Ballack) nhằm phát huy sức càn lướt và sức mạnh của ngôi sao người Bờ Biển Ngà. Và bàn thắng lập tức đến với Chelsea.

Bắt nguồn từ pha tập kích trung lộ, Drogba – Lampard – Anelka phối hợp tam giác đẹp miễn chê, để rồi chân sút người Pháp dễ dàng khuất phục Robert Green trong tình huống đối mặt.

Quãng thời gian tiếp theo, sóng gió tiếp tục nổi lên trước khung thành West Ham. Phút 67, từ tình huống phạt góc do Lampard thực hiện, Drogba volley căng cận thành. Nếu không có pha bay người cản phá của Green, West Ham đã có thể phải chịu bàn thua thứ hai.

Liên tiếp các phút 78 và 79, cầu môn Green chao đảo trước những đợt bắn phá dữ dội mà phía Chelsea tạo ra. Đầu tiên là pha kết thúc sấm sét vọt xà của Kalou. Alex cũng thử tài Green bằng cú đánh đầu hóc hiểm ở khoảng cách gần.

Ép sân liên tục mà không tìm được bàn thắng thứ hai, Chelsea suýt phải trả giá ở phút bù giờ. Sau đợt phản công chớp nhoáng, Behrami chuyền thông minh để Carlton Cole băng xuống đối mặt Cech. May cho đội chủ nhà là pha kết thúc cuối cùng của Cole lại quá "hiền".

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole, Mikel (Belletti 80), Deco, Ballack (Drogba 46), Lampard, Joe Cole (Kalou 74), Anelka.

West Ham: Green, Neill, Upson, Davenport, Ilunga, Collison (Boa Morte 87), Parker, Noble (Mullins 72), Behrami, Bellamy (Di Michele 90), Cole.

Kết quả

Portsmouth 0-3 Newcastle

Owen 51, Martins 77, Gurthie 90

Chelsea 1-1 West Ham

Anelka 50 – Bellamy 33

(Theo NLD)

Bình luận (0)