Tòa soạnThư đi – tin lại

Hoàn cảnh đáng thương

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Nguyễn Thị Lễ

Tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh, TP.HCM nhiều người rất thương cảm cho hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Lễ (ngụ 49/5 Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh), một nhân viên phục vụ của trường mấy năm nay bị căn bệnh suy thận mãn tính phải chạy thận nhân tạo. Dáng người ốm yếu, trên khuôn mặt xanh xao của chị còn đượm vẻ buồn. Chị kể: “Cách đây 6 năm, không hiểu sao sức khỏe của tôi cứ xuống dần, trong người mệt mỏi, ăn uống được rất ít. Do bị sốt liên tục nên tôi cứ mua thuốc hạ sốt uống hoài mà không hết”. Chị cũng cho biết không có tiền nên không dám đi bệnh viện để khám và chữa bệnh. Cũng may nhân có dịp nhà trường phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khám sức khỏe định kỳ nên các bác sĩ mới phát hiện chị bị căn bệnh suy thận. Tuy nhiên, do phát hiện trễ nên căn bệnh đã ở giai đoạn cuối rất nguy hiểm đến sức khỏe và mạng sống của chị. Thế là từ đó đến nay, chị phải vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định để chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần. Số tiền chạy thận hàng tháng hết 4,4 triệu đồng. Chị Lễ giơ cánh tay trái cho tôi xem bác sĩ đã đặt máy chạy thận dưới lớp da nên rất khó khăn trong khi làm việc và sinh hoạt. Gia đình chị có 6 chị em nhưng ai cũng nghèo khó. Chị lại sống một mình không có ai nương tựa, đồng lương ít ỏi (mỗi tháng chỉ 1,3 triệu đồng). Một cô giáo của trường cho biết trước đây anh em còn giúp chút đỉnh nhưng bây giờ cũng không ai còn khả năng nữa. Lâu lâu chị phải xin thêm tiền của cậu em sinh đôi đang làm bảo vệ cho Trung tâm GDTX quận Bình Thạnh dù chỉ dăm ba chục. Gần đây, nhờ sự vận động của công đoàn cơ sở, nhà trường đã ủng hộ chị được 10 triệu đồng, thế nhưng số tiền chị nợ BV đã lên 9 triệu đồng. Chị Lễ đang mong có sự giúp đỡ của mọi người để chống chọi với bệnh tật.
P.N.Q

Bình luận (0)