Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

“Hoạt động Đoàn đã dạy em nhiều điều”

Tạp Chí Giáo Dục

Hải Yến đang trao đổi chuyện học tập với bạn cùng lớp
Dáng người nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối, học giỏi, linh hoạt trong mọi tình huống… đó chính là kết quả sau một thời gian được trui rèn từ hoạt động Đoàn của em Long Hải Yến – học sinh lớp 12A5 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM).
Học giỏi – hoạt động Đoàn tích cực
Với Hải Yến, hoạt động Đoàn dường như là cái duyên. Từ khi còn là học sinh tiểu học và THCS, em đã được các giáo viên phát hiện và khuyến khích tham gia nhiều hoạt động Đội. Nhờ vậy mà cô bé Hải Yến từ nhỏ đã chững chạc và có suy nghĩ chín chắn hơn những bạn bè cùng trang lứa. Em từng là đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố, Đội viên trưởng thành tiêu biểu, Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố.
Phát huy lợi thế vốn có trong các hoạt động trước đó, lên THPT, Hải Yến tiếp tục gặt hái những thành tích nổi trội trong hoạt động Đoàn, được nhận giấy khen của Thành đoàn và Sở GD-ĐT TP.HCM trong các lĩnh vực được tổ chức cho học sinh. Năm lớp 11, em từng giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường và là thành viên tích cực trong các câu lạc bộ, đội nhóm. Chính nhờ sự nỗ lực không ngừng đó, Hải Yến đã được chọn là đối tượng Đảng khi vừa tròn 18 tuổi.
Hải Yến chia sẻ, em rất yêu thích hoạt động Đoàn và chính hoạt động Đoàn đã dạy em rất nhiều điều. “Em thấy mình là người sống có trách nhiệm, chan hòa với tập thể và biết cách phấn đấu để hoàn thiện bản thân hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, em biết cách trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có, ứng phó linh hoạt trước những tình huống khó khăn. Em nghĩ mình được trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ một phần rất lớn từ việc tham gia các hoạt động Đoàn”, Hải Yến khẳng định.
Không chỉ là cán bộ Đoàn tích cực, Hải Yến còn là học sinh giỏi, một “cây” văn mượt mà của lớp chuyên văn. Năm học 2012-2013, em từng đoạt huy chương đồng bộ môn văn trong kỳ thi Olympic 30-4 và tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Để có thể hài hòa giữa việc học và hoạt động Đoàn, Hải Yến thường phân chia công việc tương ứng với khoảng thời gian cụ thể, và khi đã làm thì phải làm tích cực, làm tới cùng chứ quyết không bỏ cuộc giữa chừng hay làm theo kiểu đối phó. “Là cán bộ Đoàn, đôi lúc phải biết chấp nhận thiệt thòi hơn những bạn khác. Em luôn quan niệm, chuyện học hành của mình có thể thua một vài bạn trong lớp nhưng phải luôn duy trì ổn định, phải cho thầy cô và bạn bè thấy được tinh thần cầu tiến của mình chứ không được ỷ vào việc tham gia hoạt động Đoàn mà học tập sa sút. Đó cũng chính là một trong những tiêu chí em đặt ra để thuyết phục ba mẹ mỗi khi bị nhắc nhở”.
Gia đình là điểm tựa phấn đấu
Trong gia đình, Hải Yến rất được ba mẹ tin tưởng và yên tâm vì em là một người con ngoan ngoãn, biết vâng lời và luôn tỏ ra kính trọng người lớn. Dù bận rộn với hoạt động Đoàn và học tập nhưng em luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong gia đình, giúp mẹ lo việc nhà, chăm em nhỏ. Đôi lúc, em còn đem chuyện của mình kể với ba mẹ, coi họ là những người bạn lớn để có sự chia sẻ và lời khuyên hữu ích. “Ba em từng thi đậu vào nhiều trường ĐH: Sân khấu Điện ảnh, Luật, Kinh tế nhưng cuối cùng ông lại chọn ĐH An ninh, chấp nhận từ bỏ cơ hội có thể kiếm ra nhiều tiền để làm công việc mình đam mê. Chính trong hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng hình tượng mẫu mực của ba và tình thương bao la của mẹ đã giúp em có thêm ý chí phấn đấu, quyết tâm học tập và rèn luyện để trở thành người sống có trách nhiệm, lối sống hòa thuận, tình nghĩa với mọi người sau này”, Hải Yến cho biết.
Bài, ảnh: Linh Vy
Long Hải Yến là một trong 30 học sinh tiêu biểu “Làm theo lời Bác” sẽ được tuyên dương tại Hội trại truyền thống 9-1 và Liên hoan học sinh TP.HCM sắp tới. Đối với em, đây là một niềm vui, niềm vinh dự lớn; đồng thời cũng là động lực để em tiếp tục theo đuổi ước mơ, hoàn thiện bản thân trên những chặng đường kế tiếp.
 

Bình luận (0)