Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Học bổng Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam: “Em sẽ cố gắng để được nhận học bổng Vinamilk”

Tạp Chí Giáo Dục

Mở đầu đợt trao tặng học bổng cho 6.300 học sinh tiểu học tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước, Quỹ học bổng Vinamilk – ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam, đã trao tặng 35 suất học bổng cho 35 học sinh tiêu biểu đại diện 3 vùng miền trên cả nước. Lễ trao học bổng được diễn ra thật long trọng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô cuối tuần qua do Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức.

Nguyên Phó Chủ tịch nước – Nguyễn Thị Bình chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao học bổng

Quỹ học bổng này là một trong bốn hoạt động hướng đến trẻ em của chương trình “Vinamilk – Niềm tin Việt Nam”, bao gồm: Quỹ 6 triệu ly sữa cho trẻ em Việt Nam; Quỹ học bổngVinamilk – ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam; cuộc thi ươm mầm tài năng âm nhạc nhí Đồ Rê Mí và Trường dạy bóng đá Arsenal – Vinamilk.

Niềm tin Việt Nam

Theo ông Trần Bảo Minh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk, Quỹ học bổng Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam là một trong những hoạt động xã hội luôn được Vinamilk dành sự quan tâm hàng đầu. Ông Minh cho biết, dự kiến trong những năm tới, Vinamilk sẽ tăng xuất học bổng để tạo điều kiện cũng như khuyến khích các em học tập tốt hơn, bên cạnh đó, Vinamilk còn có kế hoạch phát triển quỹ học bổng cho các tài năng trẻ thành danh, lâu dài ở tất cả các mặt trong lĩnh vực học tập và các lĩnh vực khác trong thời gian tới.

Chụp hình lưu niệm trước phủ Chủ Tịch

Lễ trao học bổng cho 35 học sinh tiểu học năm nay diễn ra trong bối cảnh năm học 2008 – 2009 vừa kết thúc đúng vào dịp hè. Nhân dịp về Thủ đô nhận học bổng, các em học sinh còn được đi thăm quan nhiều di tích, thắng cảnh ở Hà Nội như: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn miếu Quốc tử giám, Lăng Bác, Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk tại Bắc Ninh và đặc biệt là được gặp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Phó Chủ Tịch Nước rất xúc động khi được gặp các cháu là những điển hình tiên tiến chăm ngoan, học giỏi. Bà mong muốn Quỹ học bổng ngày càng có thể mở rộng đến nhiều đối tượng học sinh giỏi khác, đồng thời chúc mừng các cháu đã hoàn thành 1 năm học đầy thành tích, khuyến khích các cháu cố gắng hơn để có thể tiếp tục nhận được học bổng trong những năm tiếp theo. Bà cũng mong muốn năm sau có thể gặp lại các cháu hôm nay với những thành tích tốt hơn nữa.

Tuy thời gian ở Hà Nội không nhiều, nhưng khi trở về quê hương, mỗi em đều có những ấn tượng hay kỷ niệm đẹp. Với Nguyễn Văn Quyền – Trường Tiểu học Thái Văn Lung, Thủ Đức, TPHCM là Lăng Bác Hồ. Với Nguyễn Thị Như Mai – Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, TP Đà Nẵng là những cụ rùa ở Văn miếu Quốc tử giám…

Nguyễn Thị Như Mai và bố sau khi nhận học bổng

Ba xem ti vi con chưa?

Ông Nguyễn Vinh Hiển – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhận xét: Qũy học bổng đã họat động qua 6 năm và số học bổng đã tăng dần lên theo từng năm. Hàng triệu các em học sinh đã phấn đấu thi đua rèn luyện tốt hơn, nhiều tấm gương sáng của học sinh đã được biểu dương thông qua quỹ học bổng này. Trong số các em nhận học bổng năm nay, nhiều em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, gia đình nghèo nhưng đã vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Có thể nói, quỹ học bổng có tác động rất tích cực, tham gia đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục trẻ em góp phần vào việc khuyến học khuyến tài của đất nước.

Vừa từ trên sân khấu nhận học bổng bước xuống, thành viên nhỏ tuổi và “nhỏ người” nhất trong số 35 học sinh đại diện nhận học bổng lần này là Nguyễn Văn Quyền, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Thái Văn Lung, Thủ Đức, TPHCM đã nhận được điện thoại của ba mẹ. Nghe giọng ba, Quyền đã tíu tít hỏi: “Ba xem ti vi con chưa, ba thấy con xinh không?” (chương trình được truyền hình trực tiếp).

Quyền đi cùng đoàn ra đây không có người nhà đi theo. Dù còn rất nhỏ nhưng Quyền không cảm thấy nhớ nhà. Em cho biết, đây là lần thứ hai được ra Hà Nội. Với bản thành tích học tập khá ấn tượng: thi học kỳ I, học kỳ II năm học vừa qua tất cả các môn Quyền đều dành điểm tuyệt đối. Quyền cũng là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ba làm phụ hồ, mẹ ở nhà nội trợ. Nhưng dường như ai đã gặp cậu bé này, đều thấy rất dễ mến bởi nét đáng yêu, lanh lợi và thông minh.

Phó Chủ tịch nước – Nguyễn Thị Doan trao quà lưu niệm cho các cháu

Phần lớn những học sinh đạt được học bổng lần này ngoài thành tích học tập, các em đều có một hoàn cảnh rất riêng. Tất Thu Yến, học sinh Trường Tiểu học Hồng Đức, TPHCM có cha bán sắt vụn, mẹ buôn bán nhỏ, cuộc sống khá chật vật. Nguyễn Thị Như Mai, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, TP. Đà Nẵng thì có mẹ buôn bán nhỏ còn ba đang thất nghiệp. Nhà có 2 chị em, Mai là chị cả, em nhỏ vừa học hết lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Mai vẫn vươn lên trong học tập. Năm lớp 1, lớp 2, lớp 4, lớp 5 Mai đều đạt học sinh giỏi. Riêng năm lớp 5 Mai còn là thủ khoa học sinh giỏi cấp thành phố.

Tham quan nhà máy sữa Vinamilk 2

Em sẽ cố gắng để sang năm được nhận học bổng của Vinamilk

Đến tham dự lễ trao học bổng lần này, còn có nhiều học sinh tiểu học của một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dù chưa được bước lên sân khấu để nhận phần thưởng, nhưng dường như trong mỗi em đều có một ước mơ. Mai Linh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Điện Biên, Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng có mặt trong buổi lễ trao học bổng này. Năm nay, lớp em, trường em không có bạn nào được, nhưng Mai Linh cho biết em sẽ phấn đấu để năm sau sẽ dành được học bổng của Vinamilk. Đây không chỉ là ước mơ của Mai Linh mà còn là ước mơ của nhiều bạn nhỏ khác.

Thăm quốc tự giám

Mỗi năm, qũy học bổng Vinamilk – ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam tiến hành trao học bổng vào hai đợt: tháng 6 và tháng 9 hàng năm. Đây cũng đã là năm thứ 6 Vinamilk đồng hành cùng học sinh tiểu học và tính đến nay, tổng số suất học bổng Vinamilk trao tặng trong suốt 6 năm đã lên đến 25.040 suất, trị giá gần 13 tỷ đồng. Hy vọng những lần sau, những học sinh như Mai Linh cũng sẽ nhận được học bổng này.

PV

Bình luận (0)