Sự kiện giáo dụcTin tức

Học để kiếm cơm…

Tạp Chí Giáo Dục

Sự học rất quan trọng với một đời người! Như L. Devici đã từng nói “Những kẻ làm mà không cần học vấn, thì chẳng khác nào người thủy thủ đi trên chiếc tàu mà không bánh lái, không la bàn và cũng chẳng biết rằng họ sẽ đi về đâu”. Từ xưa đến nay, từ cổ chí kim tất cả nền văn minh của nhân loại, những bậc hiền triết, những danh nhân… họ luôn đề cao sự học. Học là để hiểu biết thế giới xung quanh, học là để làm người, học là để kiếm sống và tận hưởng hạnh phúc của đời người…
Vậy một con người được sinh ra trong thế giới này thì phải bắt đầu sự học và có thể học, học mãi không ngừng.
Cái hay của dân tộc ta là đã có một truyền thống hiếu học. Truyền thống này đã được cha ông hun đúc, hình thành như một đạo lý cao đẹp cho chúng ta. Nhưng, cái nghĩa học bây giờ đã bị phần đông trong xã hội hiểu khác đi, theo kiểu “học để kiếm cơm” đã ít nhiều làm mất đi ý nghĩa và giá trị cao đẹp của sự học. Đành rằng trong xã hội hiện tại, thời thế hiện nay thì đồng tiền có một sức mạnh không thể chối cãi được. Nhưng chỉ cố gắng học là để kiếm tiền, để kiếm cơm thôi thì liệu đã đủ chưa?…
Vài năm trở lại đây, những cụm từ “học để kiếm tiền, học để kiếm cơm” được nói đến rất nhiều dưới dạng trực diện hoặc gián tiếp. Nhiều bậc phụ huynh có suy nghĩ rằng, chỉ có học những ngành mà xã hội đang cần thì sẽ thuận lợi hơn trong chuyện xin việc, kiếm tiền của con em họ sau này. Suy nghĩ đó phần nào đã làm cho con em chúng ta có một cái mốt là tìm học ngành nào đang thịnh, ngành nào dễ xin việc, ngành nào có thu nhập cao để học… Vô hình trung đẩy chúng đến chỗ tự đánh mất đam mê, quên đi những điều mà mình yêu thích, để phải học những gì mà thực tại dễ kiếm tiền, kiếm cơm nhất. Lý tưởng sống của một bộ phận trong giới trẻ là mục đích chỉ để kiếm tiền.
Vẫn biết, cuộc sống ngày càng khó khăn, đất thì chật, người thì đông. Cho nên ngành nào, nghề nào cũng phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Nhưng không vì lẽ đó mà chúng ta hướng con em theo kiểu học để đối phó, học để có bằng nhằm tìm kiếm địa vị và tiến thân trong xã hội. Quan niệm kiểu này rất cần nhưng chưa đủ, vì nếu chúng ta chịu nhìn xa trông rộng một chút, sẽ thấy lợi bất cập hại. Nếu bạn học ngành không đúng sở nguyện, đúng đam mê của bạn, thì chẳng khác nào mặc bộ quần áo không vừa, không phù hợp với mình… Dù biết, cũng sẽ mặc được nhưng bản thân sẽ hợm hĩnh, mất tự chủ, tự tin, thì tìm đâu ra được sự thoải mái trong đời sống… Osho có nói một câu rất hay “Hạnh phúc nhất của đời người là được làm những điều mà mình yêu thích”. Vậy học ngành trái với sở thích, sở nguyện của mình, chỉ vì nó đang thịnh, đang mốt thì đúng là một thảm kịch! Biết rằng, nếu học ngành đang thịnh thì chắc chắn bạn cũng sẽ có được một cái nghề, một việc làm kiếm được tiền ngay… Nhưng, cuộc sống của bạn sẽ dễ mất thăng bằng khi bạn sống và làm một công việc mà bạn không yêu thích. Cảm giác bất an và bất hạnh sẽ liên tiếp diễn ra, bởi vì ta đang lấy cái sở đoản của ta để làm nghề. Cho nên chọn nghề mà không đúng sở trường và đam mê của bạn thì nó đã là một khởi đầu của mọi sự thất bại rồi…
Trong đời sống, rốt cuộc thì tất cả các phương cách trên cuộc đời này cũng chỉ là mưu cầu tìm kiếm hạnh phúc của con người mà thôi. Vậy nên hãy chọn ngành nghề mà bạn yêu thích, để sống và gắn bó với nó như một người bạn tri kỷ, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc ở trong công việc, đồng thời bạn sẽ phát huy được hết khả năng của mình. Nhân đây tôi xin chia sẻ với quý bạn đọc một câu nói mà tôi rất tâm đắc “Đồng tiền là phương tiện của người thông minh, là mục đích của kẻ ngu ngốc”.
Quang Anh

Bình luận (0)