|
Như Cường biểu diễn trong chương trình Đưa đờn ca tài tử vào trường học ở Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) |
Chỉ với hơn một năm theo học đờn kìm tại Nhạc viện TP.HCM, em Nguyễn Như Cường, học sinh lớp 7A6, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã có thể chơi thành thạo hầu hết các bài bản Tổ của đờn ca tài tử.
Có cơ hội giao lưu với các nền văn hóa mới, đặc biệt là “luồng gió K-Pop” của Hàn Quốc, giới trẻ Việt Nam có điều kiện tiếp xúc và dễ dàng bộc lộ cá tính với âm nhạc. Xu hướng hiện nay, giới trẻ thích những giai điệu nhạc sôi động, nhảy “bốc lửa”, thích bản nhạc nào đó chỉ để được… ngắm một khuôn mặt đẹp, một điệu nhảy hay mà cũng chẳng biết mình đã thật sự hiểu được một phần ý nghĩa của nhạc và lời của bài hát đó hay không. Bên cạnh đó, bộ phận giới trẻ khác tìm về với nhạc dân tộc đang ngày càng tăng, vì theo các bạn “Những giai điệu nhạc cùng sinh ra với máu thịt thuở lọt lòng, được viết từ tiếng mẹ đẻ với những câu từ mộc mạc, bình dị của quê hương cần phải được gìn giữ và phát huy hơn nữa”.
Việc các bạn trẻ yêu thích đờn ca tài tử, cải lương từ xưa cho đến nay là không hiếm. Có không ít nghệ sĩ thành danh từ khi còn rất nhỏ. Nói như NSƯT Thanh Kim Huệ “Trong những lần đi diễn ở miền Tây, không chỉ có khán giả trung niên mà cả những em chừng 15-17 tuổi cũng tìm đến sân khấu từ rất sớm trước buổi diễn để nghe lại những câu hát, giai điệu ngọt ngào từ bài ca vọng cổ”. Với em Nguyễn Như Cường – “tài tử nhí” thì chỉ mới 13 tuổi nhưng đã say mê đờn ca tài tử với việc chơi sành sỏi hầu hết các bài bản Tổ của đờn ca tài tử từ cây đàn kìm. Chỉ mới hơn một năm theo học nhạc sĩ Huỳnh Khải, cậu học trò này đã tự tin chơi đờn kìm trên sân khấu cùng thầy của mình và nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng để cho các giọng hát NSƯT Phương Hồng Thủy, Phượng Liên hòa chung. Có được đam mê về loại hình nghệ thuật “kén” khán giả trẻ, Như Cường còn tự mày mò tìm hiểu các loại nhạc cụ dân tộc khác nhau như đờn cò, đờn guitar phím lõm. “Không có âm nhạc nào gọi là “già”, vì mọi thể loại âm nhạc đều làm chúng ta yêu đời hơn qua sự thăng hoa của cảm xúc. Nếu bạn em chọn nhạc cổ điển phương Tây thì em chọn đờn ca tài tử, sở thích là điểm riêng ở mỗi người. Tuy nhiên, nếu bạn em muốn cùng chơi đàn dân tộc, em sẽ sẵn sàng cùng bạn ấy tìm hiểu”, Như Cường bộc bạch.
Ông Nguyễn Như Tiến, ba của em Như Cường, chia sẻ: “Nhạc dân tộc là một phần của đời sống. Tôi rất vui khi cháu còn nhỏ nhưng rất say mê và chịu khó tìm hiểu sâu sắc để chơi cho tốt, cho bài bản các loại nhạc cụ dân tộc, nhất là đờn kìm. Theo tôi, đó cũng là cách giáo dục cho cháu biết lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời cũng là cách để khơi gợi cho các bạn nhỏ cùng trang lứa tìm về với âm nhạc dân tộc. Song, đó là “đờn ca tài tử” mà, nên gia đình ngay từ đầu đã cùng với cháu xác định là chơi với mục đích thư giãn chứ không gượng ép cháu phải trở thành một nghệ sĩ đàn chuyên nghiệp. Bởi việc chơi đàn là chơi cả đời chứ không phải chơi một vài bữa rồi bỏ đi nên việc học văn hóa của cháu ở trường vẫn là ưu tiên”.
Bài, ảnh: Lộc Sâm


Bình luận (0)