Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Học, hát và đóng phim

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc thi “Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010” do Tạp chí Điện Ảnh tổ chức vừa kết thúc, giải nhì thuộc về chàng trai có gương mặt baby Dương Hiếu Nghĩa (sinh viên năm I Nhạc viện TP.HCM). Là ca sĩ đang được khán giả teen rất yêu mến, khi đến với cuộc thi này, Nghĩa đã gây bất ngờ lớn với khán giả và Ban giám khảo bởi lối diễn xuất tự nhiên, đầy ấn tượng của mình.
Giải thưởng chỉ là bước khởi đầu…
Gặp Nghĩa sau ngày đăng quang, gương mặt vẫn còn tràn ngập niềm vui: “Nghĩa rất hạnh phúc với giải thưởng này. Nghĩa tham gia cuộc thi bên cạnh niềm đam mê điện ảnh, muốn được giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, còn một quyết tâm nữa là sẽ giành một giải thưởng để đi vào “cổng chính” của điện ảnh nên đã đầu tư phần thi tiểu phẩm rất kỹ… Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là bước khởi đầu, Nghĩa còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tự hoàn thiện mình…” – Nghĩa cho biết như thế.
 Sinh ra tại Cần Thơ trong một gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Nghĩa đã rất đam mê âm nhạc và điện ảnh. Tuy chưa từng học qua một trường lớp đào tạo diễn viên nào nhưng Nghĩa đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất bẩm sinh của mình trong bộ phim Cổng địa ngục (đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh). Tham gia cuộc thi lần này, Nghĩa được sự giúp đỡ tận tình của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi về diễn xuất, hình thể và tiếng nói sân khấu. Nghĩa cũng chính là tác giả của tiểu phẩm dự thi mang tên Tình mẹ.
Nghĩa cũng vừa nhận được lời mời đóng phim của đạo diễn Xuân Cường và Xuân Phước. Cả hai bộ phim đều dành cho khán giả tuổi teen rất phù hợp với lứa tuổi của Nghĩa.
Đi chậm mà chắc
Với tấm “vé thông hành” là giải nhất “Video clip của bạn 2007” do HTVC tổ chức nhưng Nghĩa vẫn chọn con đường “đi chậm mà chắc” bởi theo Nghĩa: “Mình còn trẻ, cơ hội còn nhiều, tự bản thân Nghĩa cảm thấy lúc ấy chưa đủ bản lĩnh để đi trên con đường rộng của âm nhạc. Thêm một lý do nữa, thời gian ấy, Nghĩa đang học phổ thông, Nghĩa muốn có kiến thức văn hóa vững vàng bởi nó rất cần thiết cho người nghệ sĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào…”. Ngoài danh hiệu 12 năm liền là học sinh giỏi, Nghĩa còn được bạn bè, thầy cô yêu mến bởi bản tính hiền lành, thân thiện, hòa đồng. Hiện đang học tại Nhạc viện TP, Nghĩa tập trung vào việc luyện thanh nhạc, vũ đạo để có chất giọng tốt, vũ đạo đẹp mắt chinh phục khán giả. Album đầu tay vol.1 Yêu từ ánh mắt đầu tiên của Nghĩa trình làng cách đây không lâu được khán giả tuổi teen đón nhận nồng nhiệt.
Bài và ảnh: LÊ QUANG THANH TÂM

Bình luận (0)