Y tế - Văn hóaThư giãn

“Học” sách người xưa!

Tạp Chí Giáo Dục

Tổng giám đốc sau phiên họp giao ban, ngả người vào lòng chiếc ghế bành bọc nhung êm ái, rít liền mấy hơi xì-gà khoái trá. Tay chuyên viên mới được trên bổ về lò dò đến hỏi:

– Thủ trưởng có gì vui vẻ thế?

Tổng cười vểnh vểnh râu trê:

– Trong phiên họp, chẳng ai “nói” hay hơn ta, nên ta rất hài lòng!

– Ôi! Nếu vậy có lẽ thủ trưởng chưa biết tích Sở Trang Vương.

– Tích thế nào, kể nghe chơi.

– Tích kể rằng, khi Sở Trang Vương bàn việc, thấy quần thần không ai có ý kiến hơn mình, thì lúc lui chầu lo lắm. Bởi, cổ nhân có dạy rằng các vua chư hầu ai có thầy giỏi thì làm được vương, ai có bạn giỏi thì làm được bá, ai có người quyết đoán cho mọi việc thì còn nước, ai bàn việc không còn ai bằng mình thì mất nước.

Tổng thấy mình tự dưng được mang ra so sánh với… vua, tỏ ra vui vẻ:

– Cậu nói phải lắm. Phen này ta phải học sách người xưa, rửa tai mà nghe lời nói đúng.

Tuần sau, vào phiên họp, Tổng đưa việc ra bàn:

– Nay đơn vị ta đang lâm cảnh khó khăn, bàn dân thiên hạ kêu ca riết. Thôi thì… thây kệ, càng lo càng… mệt chớ chẳng ích gì cho… vợ con ta. Nay tôi định liên kết nhập… hàng lậu về, tung ra thị trường kiếm siêu lợi nhuận. Lại đầu tư xây một trung tâm giải… sầu, dựng mê cung rì-sọt, rước “kiều nữ” về thu hút nguồn khách du lịch có máu tầm hoa. Các vị nghĩ sao?

Đa số thành viên tâm phúc đều tán thành, chỉ dăm người trong đó có tay chuyên viên là phản đối:

– Trách nhiệm chính không ráng chu toàn, lại toan tính mần ăn “ngoài luồng”, đã lạc đường còn thêm phạm pháp. Chi bằng ta nên dồn sức từng bước tháo gỡ…

Tổng đột nhiên nổi giận đùng đùng:

– Thật là trứng đòi khôn hơn rận, măng đòi lõi hơn tre. Ta đây đã ngần này kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu là chức vụ, có nói trật bao giờ!

Tay chuyên viên nọ lật đật “nhắc tuồng”:

– Thủ trưởng quên tích Sở…?

– Sở, Sở… cái mốc xì! Việc ta ta làm, đừng ý kiến ý cò gì hết!

TRƯƠNG NGỌC

(Theo “Cổ học tinh… ma”)

Bình luận (0)