Sự kiện giáo dục

Học sinh lớp 1 thích thú “check in” cùng ba mẹ, thầy cô trong ngày tựu trường

Tạp Chí Giáo Dục

Trong ngày đầu tiên đến trường, hơn 250 học sinh lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) đã vô cùng thích thú khi được “check in” cùng ba mẹ, thầy cô tại khu vực dành riêng cho lớp mình. Đặc biệt, với những màn biểu diễn xiếc vui nhộn khiến em nào cũng thích mê…

 

Năm học 2024-2025, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm có 8 lớp 1 với  257 học sinh. Sáng 22-7, nhà trường đã tổ chức Ngày hội “Vui đón học sinh lớp 1” với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa, gắn kết trẻ với thầy cô, ba mẹ với nhà trường…

Cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chụp ảnh “check in” cùng học sinh lớp 1

 

Thầy cô sáng tác thơ để… đón học sinh tựu trường

“Ngày đầu đi học/Cô hát bé nghe/Dỗ dành chiều chuộng/Cô yêu bé lắm”

“Các bạn cún dễ thương/Cùng nhau vui đến trường/Đón chào năm học mới/Nụ cười tươi rạng ngời”

“Cún vâng lời cô dạy/Chăm chỉ học tập tốt/Hái bông hoa điểm 10/Tặng cô và ba mẹ”

“Cô ơi bé muốn/Được đến trường ngay/Gặp thầy gặp bạn/Học bao điều hay”…

Đây là những vần thơ tươi vui được thầy cô lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm sáng tác dành tặng riêng cho học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường, được ghi nắn nót vào các tấm bảng trang trí dọc hai bên cổng trường…

Ngay khi bước vào sân trường, những bài thơ bé xinh đã “đốn tim” của không ít phụ huynh và trẻ.

“Đọc những bài thơ được các cô sáng tác dành riêng cho các bé trong ngày tựu trường tôi cảm nhận được tình yêu thương mà các cô, nhà trường dành cho trẻ. Khi tôi đọc những câu thơ cho con nghe, bé rất thích, còn khen các cô làm thơ hay quá. Chính sự tỉ mỉ, tâm huyết này của các thầy cô bước đầu đã dành được tình cảm của trẻ, làm cho trẻ háo hức đến trường dù còn nhiều bỡ ngỡ. Điều này khiến phụ huynh phần nào an tâm…”- anh Nguyễn Tuấn Khang- phụ huynh học sinh lớp 1/3 vui mừng. .

Không gian đón trẻ tựu trường còn được Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thiết kế với nhiều trò chơi để trẻ được “ghi dấu ấn” trong ngày đầu tiên trở thành học sinh lớp 1. Đó là khu vực nhận quà, nhận thẻ đeo có tên của từng bé; khu vực chụp hình “check in” của riêng từng lớp để bé cùng chụp hình với ba mẹ, thầy cô.

Đặc biệt, trong ngày hội, trẻ còn được xem những màn biểu diễn xiếc ảo thuật đầy vui nhộn, khiến trẻ nào cũng thích mê, vỗ tay và cười vang.

“Trái với lo lắng ban đầu của gia đình là con sẽ khóc lóc, mè nheo đòi về trong ngày đầu tiên đến trường thì hôm nay con lại rất hào hứng tham gia vào các hoạt động. Nhìn con vui suốt cả buổi, khoe ảnh chụp của mình với thầy cô…, gia đình rất an tâm”- chị Hồng Giang- phụ huynh học sinh lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ.

Những bài thơ do giáo viên khối 1 sáng tác để đón học sinh lớp 1

 

Giúp trẻ thay bỡ ngỡ, ngại ngùng bằng yêu thương

Gọi ngày tựu trường là “một bước ngoặt lớn” của mỗi học sinh lớp 1 với nhiều bỡ ngỡ, ngại ngùng trong buổi đầu tiên tới trường, cô Đỗ Ngọc Chi- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết nhà trường tổ chức đa dạng các hoạt động, trò chơi phù hợp với tâm sinh lý của trẻ với mong muốn giúp trẻ nhanh chóng tan biến đi những bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu, thay vào đó là niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười giòn giã khi được cùng thầy cô, ba mẹ tham gia vào các hoạt động. Để từ đó, các em sẽ vui thích đến trường mỗi ngày, háo hức cùng thầy cô, bạn bè khám phá những điều mới mẻ, thú vị trong suốt năm học…

Cô Chi cho biết, trong ngày tựu trường, sau khi được cùng ba mẹ, thầy cô, bạn bè tham gia vào các hoạt động tạo sự gắn kết, vui nhộn, trẻ sẽ được giáo viên chủ nhiệm dắt lên lớp để cùng làm quen với cô, với bạn và hướng dẫn trẻ các kỹ năng cơ bản nhất khi trẻ chuyển từ bậc mầm non lên tiểu học.

Trong suốt 2 tuần trước khai giảng năm học mới, giáo viên sẽ tập trung uốn nắn nề nếp cho trẻ; hỗ trợ trẻ làm quen với các bạn và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các bộ môn; làm trường lớp, từ các phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh…; Tập trung dạy trẻ các kỹ năng như kỹ năng tự phục vụ, tập trung trong giờ học, kỹ năng biết trao đổi với giáo viên khi cần được giúp đỡ, giải đáp. Đặc biệt là giúp trẻ làm quen với nhịp ở môi trường mới, từ đó giúp trẻ dễ dàng bắt nhịp hơn trong năm học mới…

Cũng trong thời gian này, giáo viên sẽ làm quen với phụ huynh, nắm bắt thêm từng tâm tư, tình cảm của mỗi trẻ, để giáo dục trẻ đạt hiệu quả nhất…

“Để các em sớm hòa nhập với ngôi trường mới, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ và trở thành những học sinh tử tế, bản lĩnh, hiểu biết và tỏa sáng theo cách rất riêng của mình thì rất cần sự đồng hành, yêu thương cùng chia sẻ của mỗi phụ huynh trong suốt năm học…”- cô Đỗ Ngọc Chi bày tỏ.

Một số hình ảnh hoạt động khác

Yến Hoa

Bình luận (0)