Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Học sinh lớp 1 TP.HCM khóc cười trong ngày tựu trường

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm nay, 19-8, nhiều trường tiểu học tại TP.HCM bắt đầu tựu trường đón học sinh lớp 1 với không khí đầy vui tươi, phấn khởi. Lần đầu rời xa vòng tay ba mẹ đến một môi trường hoàn toàn mới, không ít học sinh lớp 1 “nước mắt nhạt nhòa”…

Tại Trường Tiểu học Phan Văn Trị, quận 1, trong thoang thoảng mùi sơn mới, không khí sân trường buổi sáng đầu thu rộn đầy những tiếng cười đùa, những tràng pháo tay của các bạn học sinh lớp 1. Ánh mắt bạn nào cũng lấp lánh niềm vui khi nhận món quà từ nhà trường, nhận bạn mới, thầy cô mới.

Cùng con đến trường từ khá sớm, chị Mỹ Hương (phụ huynh học sinh lớp 1/2) hồi hộp theo dõi con, lo lắng không biết con có thích ứng nhanh với ngôi trường mới cùng bạn bè, thầy cô mới không… Chị thở phào khi thấy con hào hứng tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn bè, thích thú nhận quà và tham gia trò chơi.

Phụ huynh này cho biết, trong buổi đầu tiên đưa con đến trường, được nhà trường giới thiệu về Chương trình GDPT 2018, về các hoạt động giáo dục, chương trình nhà trường và được chia sẻ phương thức cùng đồng hành với con bước vào lớp 1 nên cảm thấy kha an tâm.

“Sĩ số học sinh/lớp của trường không quá đông, vì thế con sẽ được các cô quan tâm, sát sao được nhiều hơn. Năm học mới, gia đình chỉ mong con đến trường luôn vui vẻ, con thích thú học tập và tham gia các hoạt động cùng cô và bè bạn…” – chị Mỹ Hương bày tỏ.

Trong ngày đầu tiên nhận lớp, cô Lê Thị Yến (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3) đã tổ chức nhiều hoạt động để làm quen với mỗi học sinh. 27 học sinh trong lớp nhanh chóng bắt nhịp song vẫn còn một số bạn sụt sùi nước mắt, tủi thân vì nhớ mẹ. Một số bạn chưa quen với việc phải ngồi yên một chỗ nên hết chạy lên bục giảng lại… chui xuống gầm bàn…

Có bé khi thấy cô giáo đến động viên lại càng òa khóc to hơn. Những món quà là cây bút nhỏ xinh nhiều màu sắc và sự dịu dàng của cô giáo phần nào giúp các bé quên đi nỗi nhớ mẹ. Nhiều bé lau nước mắt, cười tươi, đập tay với cô…

“Học sinh lớp 1 ngày đầu đến trường do chưa quen môi trường mới nên sẽ không tránh khỏi những rụt rè, lạ lẫm, khóc lóc đòi về… Mỗi bé với một tâm lý riêng, đang từ trong vòng tay ba mẹ sẽ rất bỡ ngỡ khi đến trường mới, lớp mới, cô mới, bạn mới. Vì thế, giáo viên luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của các bé để có sự hỗ trợ, cùng phụ huynh để bé đến lớp tốt hơn. Giáo viên sẽ tổ chức các hoạt động trò chơi để thu hút trẻ, giúp trẻ hào hứng với môi trường mới” – cô Yến chia sẻ.

Trước ngày tựu trường, cô Yến đã liên hệ với phụ huynh xin hình của từng bé để có thể nhanh chóng gần gũi với từng bé, từ đó quan tâm hơn. Theo cô Yến, trong thời gian 2 tuần trước khi bắt đầu khai giảng năm học mới, giáo viên sẽ chú trọng giúp trẻ làm quen với trường, lớp, bạn bè, thầy cô. Đặc biệt là rèn cho trẻ các kỹ năng cá nhân cần thiết như biết xin cô khi ra ngoài, biết đi vệ sinh, biết tự giác vào lớp học…

“Để trẻ lớp 1 nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, ngoài sự cố gắng của giáo viên thì rất cần sự đồng hành của phụ huynh. Phụ huynh hãy luôn động viên trẻ, hướng dẫn trẻ làm các công việc cá nhân, cùng giáo viên rèn cho trẻ các kỹ năng tự lập cần thiết nhất để con luôn vui tươi, hào hứng mỗi ngày đến trường” – cô Lê Thị Yến nhắn gửi.

Tương tự, cô Lê Thị Kiều Nhi (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4) cũng dành nhiều thời gian để làm quen với từng bé.

Trong ngày đầu nhận lớp, cô Nhi tập trung rèn trẻ các kỹ năng như giữ trật tự, biết dạ thưa, khoanh tay ngồi ngoan trong lớp học, biết xin ra ngoài khi muốn đi vệ sinh. Qua từng hoạt động nhỏ trên lớp, giáo viên sẽ từng bước uốn nắn trẻ vào nề nếp…

“Phụ huynh hãy giới thiệu thêm cho trẻ về trường tiểu học, các hoạt động mà con sẽ được học ở trường để vừa tạo sự gắn kết giữa trẻ với ba mẹ, nhà trường mà còn vừa khơi lên sự ham thích của trẻ với việc đến trường…” – cô Nhi khuyên.

Gần 100.000 học sinh lớp 1 đến trường sớm

Được biết, trong suốt tuần này, các trường tiểu học TP.HCM sẽ triển khai tựu trường cho trẻ lớp 1. Các hoạt động tập trung tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hào hứng để chào đón trẻ, tạo cho trẻ cảm giác gần gũi, ham thích đến trường. Trong 2 tuần đầu trước khai giảng, nhà trường sẽ chú trọng rèn cho trẻ kỹ năng, nền nếp; làm quen với phụ huynh để cùng chung mục tiêu giáo dục…

Năm học 2024-2025, TP.HCM có khoảng trên 100.000 trẻ bước vào lớp 1. Năm nay, ở nhiều quận huyện, sĩ số học sinh/lớp ở bậc tiểu học được kéo giảm do có sự đầu tư về phòng học, cơ sở vật chất, đạt theo quy định điều lệ trường tiểu học. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương áp lực về dân số cơ học cao như quận 12, hóc môn…, sĩ số học sinh vẫn còn khá cao, là áp lực với nhiều thầy cô và nhà trường trong năm học mới.

Cô Phạm Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị cho biết, năm học 2024-2025, trường đón 97 học sinh lớp 1, chia thành 4 lớp. Ngoài việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nhà trường cũng tạo không gian vui vẻ cho các bé.

Trong ngày tựu trường, trường tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ như giao lưu cùng chú hề, tặng quà, trò chơi trải nghiệm về STEM và tiếng Anh…

“Trong 2 tuần trước ngày khai giảng, trẻ sẽ được làm quen với ngôi trường mới, cô giáo chủ nhiệm và các bạn, tham quan các phòng học chức năng, chuẩn bị sách vở, làm quen với nề nếp, để bước vào năm học mới với niềm vui háo hức nhất. Nhà trường cũng tổ chức gặp mặt cha mẹ học sinh đầu năm, giới thiệu về các hoạt động giáo dục, trải nghiệm sẽ được triển khai trong năm học, giúp sớm gắn kết phụ huynh với nhà trường, cùng chung mục tiêu giáo dục trẻ tốt nhất trong năm học” – cô Phạm Thị Huệ chia sẻ.

Yến Hoa

 

Bình luận (0)