Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Học sinh náo nức vui hội trăng rằm

Tạp Chí Giáo Dục

Trang trí mâm cỗ Trung thu, trang trí lồng đèn, vẽ túi vải, làm lồng đèn tái chế, biểu diễn thời trang chú Cuội – chị Hằng, rước đèn… là những hoạt động đầy vui tươi được Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) tổ chức cho học sinh trong mùa Trung thu năm nay.


Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm náo nức vui hội trăng rằm

Trong ngày vui hội trăng rằm đón Tết Trung thu, đã được giáo viên chủ nhiệm dặn dò từ trước, học sinh các khối lớp Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm không còn chỉ khoác lên mình bộ đồng phục trường mà các em được mặc những bộ trang phục mình yêu thích. Những bộ trang phục chú Cuội, chị Hằng được nhiều em diện đến trường, tạo nên những sắc màu rực rỡ trong ngày hội.

Ngày hội đã mang đến nhiều niềm vui cho học sinh thông qua các hoạt động ấn tượng: Học sinh khối lớp 1 sẽ trình diễn thời trang chú Cuội – chị Hằng. Chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc do Đoàn ca múa Bông Sen thực hiện, đoàn múa lân sư rồng khiến không khí ngày hội trung thu thêm náo nức, rộn ràng. Đặc biệt, học sinh từng lớp còn được phá cỗ tại lớp và rước đèn trông trăng xung quanh trường.


Trường trao 33 phần BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tham gia cùng con trong ngày hội, chị Đỗ Tú Uyên – phụ huynh học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, chị và con đã có những trải nghiệm rất vui vẻ, đầy ý nghĩa trong mùa trăng năm nay.

“Suốt cả tuần nay, con đi học đều rất vui khi được tham gia nhiều hoạt động đón Tết Trung thu tại trường. Hôm nay con đến trường với trang phục chị Hằng, con đã rất vui vẻ. Thấy con đến trường náo nức, rộn ràng cùng bạn bè, thầy cô, gia đình thực sự rất an tâm. Hoạt động vui đón Tết Trung thu tại trường đã mang đến cho con những niềm vui để con bớt phần nào bỡ ngỡ khi bước vào lớp 1” – chị Uyên chia sẻ.


Phần thi thời trang chú Cuội – chị Hằng của học sinh lớp 1

Cũng trong ngày hội trăng rằm, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dành tặng 33 phần BHYT cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường với số tiền hơn 23 tiệu đồng trích từ nguồn quỹ khuyến học trường, với mong muốn mang mùa trăng yêu thương đến các em.


Xem múa lân sư rồng

Cô Đỗ Ngọc Chi – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước khi vui ngày hội trăng rằm, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động vui trăng, đón Tết Trung thu cho học sinh các khối lớp. Trong suốt cả tuần đón trăng, các em đã tham gia trang trí mâm cỗ, trang trí mảnh gỗ trung thu; tràn trí lồng đèn gỗ; Ngoài ra, học sinh lớp 2, 3 còn tham gia hội thi vẽ túi theo chủ đề “Trung thu và em”; học sinh khối 4, 5 tham gia hội thi làm lồng đèn tái chế…


Học sinh rước đèn trông trăng

“Nhà trường mong muốn mang đến một sân chơi thật sự trọn vẹn cho học sinh trong mùa trăng năm nay. Với đa dạng các hoạt động đươc tổ chức, mùa trăng năm nay không chỉ là sân chơi của học sinh mà nhà trường còn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ, đồng hành của phụ huynh toàn trường, đã có những trải nghiệm gắn kết, yêu thương, đầy ấm áp. Qua đó, giáo dục học sinh hiểu về ngày Tết Trung thu, đồng thời giáo dục các em về tình yêu thương, chia sẻ, ngày tết đoàn viên với gia đình…” – cô Đỗ Ngọc Chi chia sẻ.

Yến Hoa

Bình luận (0)