Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Học sinh sinh viên tự tử – Nỗi đau để lại

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ 1: Bế tắc vì đánh mất tiền quỹ lớp

Chị Huệ, mẹ em Tú xúc động xem lại những tấm giấy khen của con gái

Đã hơn 10 ngày sau cái chết của em Nguyễn Thị Cẩm Tú, HS lớp 9/6 Trường THCS Trung Lập (Củ Chi), nhưng không khí ảm đạm vẫn còn trong khu vực xã Trung Lập Thượng. Sự ra đi của em để lại bao tiếc nuối cho người thân, bạn bè, thầy cô và hàng xóm.
600 ngàn đồngvà hành động dại đột
Ngày 15-10, Ban giám hiệu, thầy cô và bạn bè đã đưa tiễn Tú về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến nay, nhiều người vẫn nhớ và thương tiếc em.Vợ chồng anh, chị X. bán tạp hóa trước cổng trường Trung Lập cho biết: “Tú ngoan ngoãn, hiền lành. Hàng ngày vẫn sang quán của chúng tôi mua nước uống, thế mà lại ra đi dại dột quá. Mấy ngày nay nhìn mấy đứa bạn của Tú sang uống nước mà chúng tôi cứ nhớ đến hình ảnh của con bé”.Đầu giờ chiều ngày 8-10, giáo viên, HS Trường THCS Trung Lập bàng hoàng hay tin Cẩm Tú, HS lớp 9/6 uống thuốc diệt cỏ tự tử. Được bạn bè, người thân đưa đi cấp cứu nhưng do thuốc ngấm quá lâu nên Tú không qua khỏi. Theo kết luận của bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thì Tú đã nhiễm độc nên gia đình đã đưa Tú về. Khoảng 10 giờ ngày 13-10, Tú ra đi trong niềm thương tiếc của người thân, thầy cô, bạn bè.
Nguyên nhân Tú uống thuốc diệt cỏ theo sự chia sẻ chị Đặng Thị Huệ (mẹ Tú): Ngày nằm trong Phòng Hồi sức tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Tú nói mấy ngày trước phải mang 17 ngàn đồng lên văn phòng đóng cho lớp. Nhưng vì không có tiền nên con đành mượn 20 ngàn đồng của bạn bè. Thấy vậy, một số bạn bè nói “Tại sao thủ quỹ mà lúc nào cũng không có tiền vậy?” khiến con rất buồn. “Có thể do làm mất hơn 600 ngàn đồng tiền quỹ lớp, không có tiền trả khiến cháu nó ái ngại, lo lắng, xấu hổ với bạn bè, thầy cô nên dại dột như vậy”, chị Huệ nghẹn ngào cho biết.
Em Huỳnh Thị Mộng Tuyền (bạn cùng lớp với Tú) cho hay: “Tú là HS học giỏi, sống hòa đồng, được lớp tín nhiệm giao làm thủ quỹ. Thế nhưng, khi lớp cần tiền chi tiêu nhưng không thấy Tú đưa. Chúng em có hỏi vì sao thì Tú bảo đã làm mất, không dám nói với cha mẹ và đang tìm cách kiếm để trả lớp… Cách đây ít hôm, chúng em có nói Tú mang tiền và sổ ghi chi tiêu quỹ lớp để đưa lại cho lớp, chuyển giao cho người khác thì không ngờ chưa làm Tú lại dại dột uống thuốc tự tử. Thông tin khiến chúng em, thầy cô như chết lặng bởi mới sáng Tú còn đến lớp học, chơi với bạn bè bình thường”. Theo Tuyền, trước khi uống thuốc, Tú nhắn tin cho bạn bè nói lời từ biệt: “Các bạn ở lại khỏe mạnh, học giỏi. Mình đã uống thuốc diệt cỏ, mình đi trước đây”.
Nỗi đau của người ở lại

 

Ngồi trước di ảnh của con, chị Huệ không cầm được nước mắt. Đôi mắt thâm quầng vì không ngủ được, tâm trạng mệt mỏi vì thương nhớ con, chị kể: “Sáng ngày cháu uống thuốc tự tử, tôi chuẩn bị đi làm thì nghe cháu xin tiền ăn và tôi đưa cho cháu 20 ngàn đồng rồi cháu đến lớp bình thường như mọi ngày. Không ngờ đó là ngày định mệnh. Trước đó mấy hôm, tôi thấy cháu tỏ vẻ buồn, có một buổi sáng, ngủ dậy mắt sưng húp, hỏi ra cháu bảo rất buồn và đau đầu mà không nói rõ nguyên do. Tôi cũng chỉ nghĩ chắc giận dỗi bạn bè nên vậy chứ có biết do cháu làm mất tiền quỹ đâu. Giá như cái ngày họp phụ huynh, cô giáo nói với tôi sự việc Tú làm mất tiền, yêu cầu phải trả cho lớp thì gia đình đã cho cháu tiền mang trả lại cho lớp… Khi biết được thì sự việc đã quá muộn”.
Nhà Tú có 3 anh em. Tú là con út. Kinh tế gia đình không khá giả. Hàng ngày ba đi làm thuê, bốc vác, ai thuê gì làm nấy, còn mẹ làm công nhân may Công ty Hansea. Thương ba mẹ, ngày ngày ngoài giờ lên lớp, Tú thường tranh thủ đan mê (nắp đậy sọt trái cây) bán để kiếm thêm thu nhập. Nhiều năm liền, Tú luôn đạt danh hiệu HS khá giỏi của trường, là niềm động viên lớn lao cho gia đình, họ hàng.
Chia sẻ về chuyện em Tú, cô Trần Thị Ngọc Tâm, giáo viên Trường THCS Lương Định Của, quận 2 bày tỏ: “Nghe thông tin này khiến chúng tôi thật buồn và thương cho em Tú. Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng qua đó chúng ta cần xem xét lại nhiều vấn đề”.
Theo cô Tâm, khoản tiền hơn 600 ngàn đồng với một số người thì không to, nhưng với một HS đó là rất lớn. Vì thế vai trò thủ quỹ trong lớp chỉ có trách nhiệm liệt kê, ghi lại các khoản thu chi chứ không có nhiệm vụ giữ tiền. Giáo viên chủ nhiệm sẽ giữ và đưa cho thủ quỹ tiêu vào những khoản đã liệt kê để tránh sự mất mát.
Với đối tượng HS THCS tâm lý các em đang trong độ tuổi phát triển tâm sinh lý. Các em bắt đầu có nhiều mối quan hệ bạn bè, tình cảm nên dễ bị tác động như xấu hổ, tự ái, mặc cảm… Vì thế, việc làm mất tiền, mất niềm tin bạn bè qua một số lời nói cũng như bị chuyển đổi công việc đột xuất cũng có thể là lí do khiến các em làm điều dại dột. Trong hoàn cảnh này, khi thấy Tú có biểu hiện mệt mỏi, chán nản, nếu như được sự động viên, thăm hỏi kịp thời của bạn bè, cô giáo thì có lẽ sự việc không xảy ra như ngày hôm nay. Thầy cô không chỉ đóng vai trò là người dạy bảo mà cần đóng cả vai trò người bạn. Sự hỏi han, động viên khiến các em có niềm tin vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Đây còn là sự giải quyết vấn đề một cách tế nhị.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
LTS: Thời gian qua, có khá nhiều vụ nam nữ học sinh – sinh viên (HS-SV) tự tìm đến cái chết rất đau lòng. Điều này đã gióng lên hồi chuông báo động rằng các bạn trẻ hiện rất thiếu sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội; thiếu bản lĩnh và kĩ năng vượt qua những áp lực trong cuộc sống. Loạt bài HS tự tử – nỗi đau để lại sẽ cho các em HS nhận thấy tự tử không phải là một giải pháp tích cực cho các vấn đề mà cá nhân gặp phải, đồng thời vạch ra cho các em bản lĩnh sống để hạn chế tình trạng này.
 
 

Bình luận (0)