Sự kiện giáo dụcTin tức

Học sinh tiểu học dành dụm tiền ăn sáng, tiền nuôi heo đất ủng hộ đồng bào miền Bắc

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 13-9, Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình, TP.HCM) đã tổ chức buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc, nơi vừa chịu nhiều thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra.

Buổi lễ quyên góp sáng ngày 13-9 với sự tham gia của 1.057 học sinh, số tiền quyên góp được là 33 triệu 520 nghìn đồng

Trong không khí ấm áp và cảm động, các em học sinh dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia đối với đồng bào đang gặp khó khăn bằng cách trích số tiền dành dụm từ tiền ăn sáng, tiền nuôi heo đất và sự hỗ trợ của ba mẹ để ủng hộ.

Cơn bão số 3, kèm theo hoàn lưu sau bão, đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh thành khu vực phía Bắc, gây ra mưa lớn và thiệt hại nghiêm trọng. Những cơn gió giật mạnh kéo dài đã làm hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hàng ngàn hộ dân phải di dời khẩn cấp, và hàng ngàn hécta lúa, hoa màu bị hủy hoại. Đau thương chồng chất khi mất mát cả về con người lẫn tài sản, khiến cuộc sống của đồng bào miền Bắc trở nên vô cùng khó khăn.

Trước những khó khăn ấy, dù còn ở lứa tuổi học sinh tiểu học, các em đã cho thấy tinh thần đoàn kết và lòng yêu thương qua hành động quyên góp chân thành. Tinh thần “tương thân, tương ái”, “mỗi trái tim – một tấm lòng” và “vì cả nước, cùng cả nước” đã được các em thể hiện bằng những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm to lớn. Đây là cách các em đóng góp vào việc giúp đồng bào miền Bắc thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, tái thiết lại cuộc sống.

Các em học sinh lớp 5/3 đồng lòng quyên góp tiền tiết kiệm từ heo đất để chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn sau bão

Em Tú Anh (học sinh lớp 2/3), ngây thơ chia sẻ: “Con nghe cô giáo nói ngoài miền Bắc đang có bão, nhà cửa của các cô chú bị gió thổi bay hết. Con rất thương và muốn giúp các cô chú không còn buồn nữa”.

Em Minh Quang (học sinh lớp 5/4), cũng nói: “Con đã bỏ heo đất từ lâu rồi, giờ dùng số tiền đó để giúp đỡ các cô chú ngoài Bắc, con thấy vui vì có thể làm một việc tốt”.

Em Minh Quang, học sinh lớp 5/4, vui mừng vì có thể góp chút công sức giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi bão

Buổi lễ quyên góp không chỉ là một hoạt động ý nghĩa về vật chất mà còn giúp lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng thời là cơ hội để giáo dục các em về lòng nhân hậu và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Cô Đặng Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào về các em học sinh. Dù còn nhỏ nhưng các em đã thể hiện sự thấu hiểu và lòng nhân ái. Đây là một bài học quý giá về tinh thần tương thân tương ái mà chúng tôi luôn muốn các em được trải nghiệm và học hỏi ngay từ nhỏ”.

Cô Đặng Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (thứ hai từ bên phải sang) cùng các giáo viên hỗ trợ tiền giúp đỡ người dân miền Bắc

Tổng số tiền quyên góp được trong buổi lễ là 33 triệu 520 nghìn đồng từ tập thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và 1.057 em học sinh của trường. Món quà được gửi đi từ Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền không chỉ là vật chất, mà còn gói trọn trong đó tình cảm, sự hy vọng, để đồng bào miền Bắc có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn và tái thiết lại cuộc sống sau cơn bão tàn khốc.

Những hành động đẹp đẽ này không chỉ là sự quyên góp về tiền bạc, mà còn là sự thắp sáng tinh thần đoàn kết, yêu thương giữa con người với con người. Và chính từ những trái tim bé nhỏ, nghĩa đồng bào lại thêm tỏa sáng, khiến mọi người tin rằng, dù khó khăn thế nào, chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua tất cả.

Thủy Phạm

Bình luận (0)