Sự kiện giáo dụcTin tức

Học tập suốt đời và thường xuyên

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong “Tuần lễ Hưởng ứng HTSĐ”

Ngày  24-10, tại  Hội trường TP, UBND TP.HCM và Sở GD-ĐT TP đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời (HTSĐ), được tổ chức từ ngày 1 đến 7-10.
Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết trong thời gian diễn ra “Tuần lễ Hưởng ứng HTSĐ”, nhiều hoạt động phong phú đa dạng đã được triển khai ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP. Qua đó đã cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực cho người dân. “Học tập là phải suốt đời, thường xuyên, tuần lễ phát động chỉ là nhắc nhở và hưởng ứng”, ông Thuận nhấn mạnh.
Làm tốt nhiệm vụ dạy chữ, dạy nghề
Qua tuần lễ phát động “Tuần lễ Hưởng ứng HTSĐ” cho thấy, TP có khá nhiều mô hình làm tốt nhiệm vụ dạy chữ, dạy nghề cho người lao động. Cụ thể như: “Hội khuyến học với phong trào xây dựng và tuyên dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu phố hiếu học. Bên cạnh đó là phong trào nuôi heo đất khuyến học, học bổng 1-1 khuyến tài. Nhà Văn hóa Phụ nữ, hàng năm dạy nghề ngắn hạn cho hàng ngàn lượt người lao động. Trong “Tuần lễ Hưởng ứng HTSĐ” đã tổ chức triển lãm hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và HTSĐ, chiêu sinh đào tạo nghề cho 10 ngàn học viên, trao học bổng trị giá 80 triệu đồng cho học sinh nghèo. Hay như Công ty Pouyuen (Q.Bình Tân) hàng năm đã tạo điều kiện cho hàng ngàn công nhân theo học bổ túc văn hóa. Trường Thăng Long (Q.4) dạy tiếng Anh, dạy vi tính, nhiếp ảnh, uốn tóc, phục vụ nhà hàng miễn phí cho người lao động…”, ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP – cho biết.
Với 20 trung tâm học tập cộng đồng được đặt tại các nhà văn hóa, trường tiểu học, trường THCS, trong những năm qua Q.Bình Thạnh đã làm tốt công tác tạo cơ hội HTSĐ cho người dân. “Với phương châm “cần gì học nấy”, “học trước khi làm”, các lớp hướng dẫn cắm hoa, làm hoa vải, hướng dẫn trồng rau mầm và chăm sóc cây cảnh… thu hút hàng trăm lượt người trong độ tuổi lao động theo học tại mỗi trung tâm học tập cộng đồng. Hiện nay các trung tâm học tập cộng đồng đang hoạt động với nhiều chương trình, nội dung phong phú – đa dạng, xuất phát từ nhu cầu của người dân…”, ông Nguyễn Minh Nhơn – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh – cho biết.
Còn tại Q.6, trong “Tuần lễ Hưởng ứng HTSĐ”, Hội Khuyến học, Phòng GD-ĐT quận… đã tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; khảo sát và kịp thời phát hiện, giúp đỡ các em có nguy cơ bỏ học…
Tâm sự của một “con nghiện”

Giáo viên và học sinh xem triển lãm hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và học tập suốt đời. Ảnh: QUANG HUY

Từ “Tuần lễ Hưởng ứng HTSĐ”, mỗi người dân đều hiểu được rằng việc học tập không chỉ diễn ra ở các trường phổ thông, ĐH mà ở nhiều nơi, việc học dành cho tất cả mọi người. Và tri thức đã làm thay đổi nhiều người. Cụ thể như trường hợp của một học viên tại Trung tâm Nhị Xuân. Học viên này sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Từ lớp 1 đến lớp 12 đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Với ba mẹ, tôi muốn gì được nấy; với bạn bè, tôi là thần tượng; với họ hàng, tôi là tấm gương để các em con cô, con cậu noi theo…”, học viên này nói.
Cuộc đời của học viên này bắt đầu thay đổi khi bạn tham gia ôn thi ĐH tại một trung tâm luyện thi. Tại đây, bạn đã quen nhiều bạn mới và chợt nhận ra mình thật “quê mùa”. Với bạn, cái gì cũng mới lạ, hấp dẫn. Bởi vậy, “Sau giờ học tôi thường lui tới các tụ điểm cùng nhóm bạn. Rồi chẳng biết từ khi nào tôi thấy thích hương vị điếu thuốc của thằng bạn. Ngày nào mà không có thuốc là không chịu nổi, phải đi tìm bạn. Một lần, nhóm bạn đưa cho tôi hít thứ gì đó khiến tôi ói mật xanh mật vàng. Sau này tôi mới biết đó là ma túy. Cũng từ đó tôi thường nói dối để xin tiền mẹ nhằm thỏa mãn nhu cầu hút hít của mình. Càng ngày tôi càng đắm chìm vào ma túy mà cha mẹ không hề hay biết. Cho đến khi tôi bị công an bắt thì họ mới hay. Khi thấy mẹ khóc hết nước mắt, cha lầm lì không nói, tôi chợt tỉnh ra…”, học viên này kể.
Rồi bạn được gia đình đưa đi cắt cơn. Sau 20 ngày, bạn trở về nhà và bị giam lỏng. Và một ngày nọ, bạn lấy trộm tiền mà cha mẹ để dành cho mình học ĐH trốn đi. 3 tháng sau, trong chiến dịch thu gom người nghiện ma túy, bạn được đưa tới Trung tâm Nhị Xuân.
“Tại đây, tôi đã biết được giá trị của đồng tiền qua bài Cần và kiệm, tôi biết được cái gì nên làm và không nên làm qua bài Tự do cá nhân và tính ích kỷ. Tôi cũng hiểu được tác hại của ma túy. Đặc biệt, tôi đã được trang bị một cái nghề. Đây là những hành trang giúp tôi hòa nhập cộng đồng. Tôi nhận thấy chỉ có học mới làm thay đổi chính mình”, học viên này tâm sự.
Đúng vậy. Chính tri thức đã kéo học viên này cũng như rất nhiều trường hợp lỡ sa ngã làm lại cuộc đời…
Bài, ảnh: H.Triều
“Tôi đã biết được giá trị của đồng tiền qua bài Cần và kiệm, tôi biết được cái gì nên làm và không nên làm qua bài Tự do cá nhân và tính ích kỷ”, một học viên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm Nhị Xuân chia sẻ.
 

Bình luận (0)