Sự kiện giáo dụcTin tức

Học từ Bác

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ sĩ Đàm Minh (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) chụp hình lưu niệm với Bác cùng các thành viên trong Đoàn ca múa nhạc Trung ương (ảnh tư liệu)

Trong những ngày cả nước hướng đến 45 năm thực hiện di chúc của Bác, phóng viên đã gặp lại nghệ sĩ múa Đàm Minh (nguyên diễn viên Đoàn ca múa nhạc Trung ương) là một trong số ít người may mắn được gặp Bác nhiều lần tại Phủ Chủ tịch.
Nghệ sĩ Đàm Minh lật giở lại từng trang ký ức về những ngày gặp Bác. Những năm 1960, hầu như tháng nào nghệ sĩ và một số anh chị em trong đoàn cũng được Bác mời vào diễn văn nghệ. Sau mỗi buổi diễn Bác đều có tặng quà, khi thì bánh, khi thì kẹo. Năm 1965, sau khi đi biểu diễn ở 3 nước Liên Xô – Lào – Trung Quốc về, Bác có nhắn đến hỏi thăm và thưởng món quà là xem phim, cả đoàn ai nấy đều thích thú. Kèm theo những món quà ấy là lời nhắn nhủ: “Các cháu biểu diễn rất tốt nhưng tập luyện nhiều để lần sau tốt hơn”.
Ngày Bác mất, đoàn đang biểu diễn tại Nhà hát Trung ương. Anh em trong đoàn thông báo có lệnh gọi dàn nhạc giao hưởng về Phủ Chủ tịch gấp. Lúc này, không ai nói ai nhưng biết có tin chẳng lành bởi trước đó đã hay tin Bác đau nặng. Nghệ sĩ Đàm Minh hồi tưởng: “Hôm đến nhìn mặt Bác lần cuối, từ xa nhìn thấy Bác vẫn nằm đó như đang ngủ. Mặt Bác rạng ngời, hồng hào. Chưa kịp đến gần Bác là tôi đã xỉu vì xúc động và được mọi người đưa ra ngoài. Cách đó tròn tháng, tôi vẫn còn biểu diễn cho Bác xem. Bác còn tặng quà bánh, dạy chúng tôi đủ điều về lẽ sống…”.
Dù đã về hưu, sức khỏe kém nhưng nghệ sĩ Đàm Minh vẫn ngày đêm miệt mài dạy múa miễn phí cho các bạn trẻ ở Trường Khiếm thính Hy Vọng. Nghệ sĩ Đàm Minh chia sẻ: “Dù đã gặp Bác nhiều lần trước đó nhưng mỗi lần gặp sau đều có cảm xúc rất mới lạ. Từ giọng nói nhẹ nhàng, thái độ ân cần nơi Bác càng thấy gần gũi, ấm áp. Được làm công việc hiện tại là nhờ những gì tôi học được ở tấm lòng của Bác. Bản thân các em chịu nhiều thiệt thòi nhưng khát vọng sống, lao động và cống hiến là không ngừng nghỉ. Mình chỉ làm những gì có thể trong khả năng với hy vọng góp chút công sức giúp các em có một công việc tự nuôi sống mình và điểm tô cho đời thêm đẹp”.
Nghệ sĩ Đàm Minh chia sẻ thêm, trong di chúc, Bác đã căn dặn: “… Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái, xung phong, không ngại khó, có chí tiến thủ…”. Mong rằng, thế hệ trẻ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự học và sáng tạo, sống có ý nghĩa… như những gì Bác mong mỏi.
Trần Tuy An

Bình luận (0)