- 1 Hồi sinh sự sống cho những bệnh nhân
Ca hiến tạng của anh C. không chỉ mang lại sự sống cho năm người bệnh mà còn là một minh chứng rõ nét cho tình người, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia cao cả. Đây không chỉ là một hành động cao đẹp mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến tạng, giúp nhiều người bệnh có thêm hy vọng.

Nghĩa cử cao đẹp
Anh C.G.C., 34 tuổi, một người con của dân tộc Nùng, sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM, đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn nghiêm trọng. Nhưng trong khoảnh khắc đau thương tột cùng, gia đình anh đã đưa ra một quyết định cao cả: hiến tặng trái tim, lá gan và đôi thận của anh để cứu sống những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử. Nghĩa cử ấy không chỉ mang lại sự sống cho năm con người mà còn thắp lên hy vọng, lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và sự sẻ chia – rằng sự sống có thể được tiếp nối theo một cách thiêng liêng và vĩnh cửu.
Chiều tối muộn ngày 1-3-2025, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh C.G.C. được chẩn đoán chết não sau ba lần đánh giá y khoa. Trước đó, anh gặp tai nạn nghiêm trọng và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào lúc 19 giờ 13 phút cùng ngày, anh đã ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương đầu, cổ, ngực. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức, tổn thương não quá nặng khiến anh không có cơ hội hồi phục. Sau nhiều giờ chiến đấu với tử thần, gia đình anh C. đã nhận được thông báo về tình trạng không thể cứu vãn.
Giữa nỗi đau mất mát quá lớn, gia đình anh C. vẫn quyết định thực hiện một nghĩa cử nhân văn khi đồng ý hiến tặng các cơ quan nội tạng của anh để cứu sống những người bệnh khác. Ngay khi tiếp nhận thông tin này, bệnh viện đã kích hoạt quy trình tư vấn hiến tạng và thực hiện các bước đánh giá tình trạng chết não theo quy định của Bộ Y tế. Đến 23 giờ 40 phút ngày 1-3-2025, ba của anh C. chính thức ký vào đơn tự nguyện hiến tạng.
Dù gia đình đã quyết định hiến tạng, các bác sĩ vẫn tiếp tục hồi sức tích cực cho anh C. với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đến 6 giờ 30 phút ngày 2-3-2025, sau gần 12 giờ hồi sức, tình trạng hôn mê không cải thiện, mất hết các phản xạ và có dấu hiệu chết não trên lâm sàng. Hội đồng đánh giá người bệnh chết não của Bệnh viện Nhân dân Gia Định được thành lập và phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia để khởi động quy trình điều phối mô tạng.
Sau ba lần đánh giá, đến 19 giờ ngày 2-3-2025, kết luận cuối cùng xác nhận anh C. chết não không hồi phục. Gia đình có mặt bên giường bệnh để nói lời tạm biệt trước khi anh bước vào hành trình cuối cùng – hành trình mang lại sự sống cho người khác.
Hồi sinh sự sống cho 5 bệnh nhân
TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đã triệu tập cuộc hội chẩn với Hội đồng chuyên môn ghép tạng và các chuyên gia đầu ngành để thống nhất danh sách các cơ quan có thể hiến tặng. Cuối cùng, các tạng được điều phối đến những bệnh nhân cần ghép như sau: Tim: Chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế; Gan trái: Ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; Gan phải: Ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Hai quả thận: Ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Trong suốt đêm, các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phối hợp cùng các bệnh viện nhận tạng để tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Các ê-kíp từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương Huế nhanh chóng đặt chuyến bay gần nhất đến TP.HCM để kịp thời thực hiện ca ghép.
10 giờ 30 ngày 3-3-2025, gia đình đã có giây phút cuối cùng bên anh C. Trước khi ca phẫu thuật lấy tạng diễn ra, toàn bộ ê-kíp bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương Huế đã dành một phút mặc niệm để tri ân người hiến tạng và gia đình. Đây là nghi thức trang trọng thể hiện lòng biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp này.
13 giờ 5 phút cùng ngày, ca phẫu thuật bắt đầu. Tim, gan và thận được lấy đồng thời trong điều kiện nghiêm ngặt. Các chuyên gia y tế đã làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo các tạng hiến được bảo quản và vận chuyển đến các trung tâm ghép trong thời gian ngắn nhất.
Đến 16 giờ, quả tim của anh C. đã được chuyển lên chuyến bay đi Bệnh viện Trung ương Huế. Lúc 16 giờ 5 phút, gan được chia thành hai phần và lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thận được lấy lúc 16 giờ 20 phút và 16 giờ 23 phút, sau đó được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngay trong đêm.
Hàng trăm y bác sĩ trên khắp cả nước đã cùng nhau hợp tác để biến hành trình hiến tạng này thành hiện thực. Vào lúc 19 giờ 20 phút, tin vui từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM báo về rằng gan của bệnh nhân ghép đã tái tưới máu. Hai ca ghép thận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng thành công khi thận bắt đầu hoạt động trở lại. Đến 20 giờ 46 phút, Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận quả tim ghép đã đập lại, chính thức hồi sinh một cuộc đời mới.
Từ nghĩa cử cao đẹp của anh C., năm bệnh nhân đã có cơ hội sống tiếp, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác ghép tạng tại Việt Nam.
Ca hiến tạng của anh C. không chỉ mang lại sự sống cho năm người bệnh mà còn là một minh chứng rõ nét cho tình người, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia cao cả. Đây không chỉ là một hành động cao đẹp mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến tạng, giúp nhiều người bệnh có thêm hy vọng.
Dưới ánh đèn bệnh viện, khi những ca phẫu thuật kết thúc và nhịp tim của những người được ghép tạng bắt đầu đập lại, một cuộc đời ra đi đã hồi sinh nhiều cuộc đời khác. Anh C. không chỉ để lại nỗi nhớ thương trong lòng gia đình mà còn gieo mầm hy vọng cho những người xa lạ, giúp họ có cơ hội tiếp tục sống, yêu thương và thực hiện những ước mơ dang dở. Nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường, lan tỏa giá trị nhân văn về sự sẻ chia, tình yêu thương và tinh thần nhân đạo cao cả. Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình anh C. đã biến nỗi đau thành động lực, biến mất mát thành sự sống, để từ đó, sự ra đi của anh không phải là dấu chấm hết mà là sự khởi đầu cho nhiều hành trình mới.
Thủy Phạm
Bình luận (0)