Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hội thi… tràn lan…

Tạp Chí Giáo Dục

Phường Hột Mít tổ chức hội thi “Người mẫu thời trang” lần thứ… 18. Trong cơ chế thị… mẹt, đây là loại hình sinh hoạt cực kỳ hấp dẫn từ con nít đến người già, từ trẻ choai choai đến ngưỡng sồn sồn nên rất được các nơi đăng cai tổ chức, tạo nguồn thu bộn bộn cho “ngân sách” của… vài nhân vật cộm cán.
Sau ba ngày “thi đấu” tại sân khấu lộ thiên của phường với hàng trăm “người mẫu” tuổi từ 14 đến 41, hội thi đã kết thúc với đêm chung kết ồn ào và đầy kịch tính. Thành công của hội thi, ngoài tài… cán của ban tổ chức, còn nhờ tài… trợ của hãng nước mắm “Ba con cá ươn”, nhà máy sản xuất “Ô nhiễm”, xí nghiệp tư doanh “Mắm tôm”, công ty “Xà bần xuất khẩu” cùng nhiều nhà mạnh thường… thường khác. Kết quả, hội thi “Người mẫu thời trang” phường Hột Mít đã chọn được một hoa khôi, hai á khôi cùng hàng chục danh hiệu mỹ miều khác như “Miss Cá ươn”, “Miss Ô nhiễm”, “Miss Mắm tôm”, “Miss Xà bần”… với nhiều phần thưởng tưng bừng hoa hòe hoa sói. Chủ yếu là hội thi đã tạo được nhiều… điều tiếng, đặc biệt là qua phần thi kiến thức và ứng xử, đã để lại “ấn tượng” qua các câu trả lời rất ư độc… địa, hay… ho, gây nhiều tranh cãi… cọ. Ví dụ:
Hỏi: Hãy cho biết thần tượng của em?
Đáp: Dạ, đó là người đẹp bốc lửa… Ma-ra-đô-na!
Hỏi: Hãy cho biết suy nghĩ của em về câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”?
Đáp: Xưa rồi Diễm! Thời buổi này, sắc đẹp mới là số dzách, chứ “nết nếp” gì cũng… ăn trét hết, “du” ơi!
Hỏi: Em hãy cho biết tên một vị anh hùng của nước ta?
Đáp: Chẳng những một, em còn có thể kể nhiều, nhiều. Đó là… Hoàng Phi Hồng, Lý Liên Kiệt, Trần Chân, Bao Công với… Quách Hòe!
Lại có trường hợp mà ban giám khảo (BGK) phải… “xây xẩm” trước sự ứng đáp rất “hồn nhiên” của một số thí… sanh (TS). Xin ghi nhận để… làm bằng:
BGK: Chào em. Trước tiên, xin chúc mừng em đã vượt qua nhiều TS khác để vào vòng đặc biệt này.
TS: Cám ơn… anh, anh khỏi phải khen. Vô được vòng này là… đương nhiên rồi!
BGK: Vậy ha!? Đề nghị em trả lời câu hỏi: Theo em, tấm bằng đại học có tầm quan trọng như thế nào đối với người thanh niên trước ngưỡng cửa vào đời?
TS: Dạ, nói quan trọng cũng được mà nói không cũng được tuốt. Thành ra có người ráng “cày” để lấy bằng, có người chạy đôn chạy đáo bỏ… tiền ra mua để chứng minh rằng mình là người… có bằng cấp, có… văn hóa! Tuy nhiên, cũng có khối người chẳng cần gì bằng đại học mà vẫn… giàu ơi là giàu. Như gần nhà em có bà nọ chữ nghĩa chẳng bao lăm, chỉ chuyên cho vay ăn lời cắt cổ, đi đâu cũng có xã hội đen bảo vệ, vòng vàng đeo đỏ tay đỏ ngực… Lại có cha nọ lúc nhỏ học hành trật vuột, ai dè lớn lên làm cò nhà đất mà giàu kinh khủng, lâu lâu móc tiền làm từ thiện được ca tụng rần rần…
… Sau khi công bố kết quả, ai nấy đều hoan hỉ, ngoại trừ những nữ thí… sanh và thân nhân các thí… sanh chưa thi đậu. Nhưng cũng chẳng hề gì, họ còn khối dịp để… “báo chù”, vì như một quan chức có uy tín về mảng “thi đấu sắc đẹp” đã phát biểu, rằng rồi đây… ai cũng được giải cả, nếu còn quyết tâm tham gia. Vì tới đây sẽ còn hàng loạt hội thi được dự kiến tổ chức, như “Người mẫu thời thượng… cổ”, “Mỹ nhân đa tài tình”, “Giai nhân bikini”, “Bốc lửa tuổi teen”, và cả một hội thi mang chủ đề “Thời trang kinh dị” nữa.
Xin tất cả hãy yên tâm chờ đợi và hào hứng tham gia khi có dịp. Mà dịp may thì nhiều vô kể vì những hội thi kiểu này đang tràn lan… tràn lan…
Trương Ngọc

Bình luận (0)