Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Hôm qua, tuyển VN lên đường sang Trung Quốc: Phút chót, Dương Hồng Sơn phải ở lại

Tạp Chí Giáo Dục

Chấn thương bả vai khiến cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008 không thể sang Trung Quốc cùng TVN.

17 giờ chiều qua (18.1), TVN đã lên đường tới Hàng Châu (Trung Quốc) mà vắng 2 cầu thủ xuất sắc nhất tại AFF Cup là thủ môn Dương Hồng Sơn và tiền đạo Công Vinh.

Chưa đầy 24 giờ trước khi lên đường, ông Calisto mới được báo tin "dữ" về cái vai của Hồng Sơn không thể hồi phục kịp. Khó khăn chồng chất với TVN ở trận tiễn năm Mậu Tý. Tuy vậy, HLV trưởng Calisto vẫn rất tự tin.

Dù 14h30 đã phải ra sân bay, nhưng ông Calisto cùng các cầu thủ vẫn cố tranh thủ để có được 1 tiếng đồng hồ tập luyện vào sáng qua. Câu chuyện bên lề khá rôm rả bởi, hôm qua là ngày ông Công, ông Táo, nhà nhà đoàn viên vui vẻ, khiến nhiều cầu thủ không giấu được nỗi nhớ nhà.

Vẫn ngồi bên lề nhìn các đồng đội tập dượt bởi cái chân còn hơi đau, thủ môn Quang Huy cười cho biết: "Tôi đã khăn gói quả mướp để ra về rồi đấy chứ, vợ cũng lên Hà Nội đón rồi. Tối qua, thầy "Tô" mới gặp và yêu cầu tôi ở lại. Không được về nhà sớm, nhưng vì nhiệm vụ cũng sẵn sàng, dù vậy, cũng hơi lo vì chân vẫn còn đau".

Mất thủ môn chính, nhưng ông Calisto tỏ ra khá điềm tĩnh: "Tôi không lo về vị trí thủ môn. Sơn đã thi đấu rất tốt ở AFF Cup, nhưng chúng ta cũng có hàng phòng ngự xuất sắc, còn 2 thủ môn Đức Cường và Quang Huy cũng đã tập luyện rất nhiều".

Thậm chí, ông cũng không cho rằng việc cả 2 trụ cột ở AFF Cup (Hồng Sơn, Công Vinh) vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của TVN: "Đồng ý rằng đó là hai trong số những cầu thủ tốt nhất của chúng tôi ở AFF Cup, nhưng tôi không nghĩ rằng sự vắng mặt của họ có ảnh hưởng lớn đến sức mạnh tập thể. Ngược lại, đó có thể lại là động lực để những người thay thế họ phấn đấu và thi đấu với… 500% sức lực thì sao?".

"Vậy điều lo lắng nhất của ông là gì?". "Tôi không quan tâm đến chuyện một cầu thủ này hay cầu thủ kia vắng mặt. Vấn đề mà tôi luôn đặt ra là tinh thần của các cầu thủ. Chúng ta đã thi đấu rất tốt với Lebanon, nhưng đó là ở trên sân nhà, bây giờ là sân khách, với một đội mạnh hơn rất nhiều. Tôi muốn xem các cầu thủ thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch như thế nào. Đây là thời điểm để họ thích nghi với tình huống mới, thử thách mới" – ông Calisto nhấn mạnh.

Đồng tình với nhận định của ông thầy, tiền vệ cánh trái Thành Lương – khi được hỏi về sự vắng mặt của 2 đồng đội trong đội hình chính – đã vui vẻ khẳng định: "ĐTVN không có ngôi sao. Nếu ai thể hiện mình là "sao" thì thầy "Tô" sẽ "giềng" cho ra trò ngay. Chúng tôi là một tập thể mạnh, vì vậy, hoàn toàn tự tin dù vắng một vài vị trí".

Vẫn không có chỗ cho 3 tân binh

Mặc dù sang Trung Quốc với đội hình thiếu hụt nhiều vị trí và chấn thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục với Tấn Tài, Quang Thanh…, nhưng ông Calisto hôm qua vẫn khẳng định: "Ba cầu thủ trẻ: Ngọc Duy, Ngọc Anh, Công Huy sẽ không có cơ hội nào trong đội hình chính, mặc dù có thể tôi sẽ tung họ vào sân thi đấu từ băng ghế dự bị, khi hoàn cảnh cho phép thử nghiệm". Ông "Tô" cũng tiết lộ là ông vẫn còn đang lưỡng lự, chưa có quyết định cuối cùng về người sẽ thay thế Công Vinh.

Diệu An (theo laodong)


Bình luận (0)