- 1 Hơn 1.000 nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã tham gia Giải đi bộ, chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu”
Giải đi bộ, chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu” đã diễn ra sôi nổi vào ngày 15-6 tại TP.HCM thu hút hơn 6.000 người tham dự. Đây là sự kiện chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/ 21-6-2025).

Sự kiện do Hội Nhà báo TP.HCM và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức. Giải đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là giải marathon có số lượng nhà báo, phóng viên tham dự đông nhất từ trước đến nay, với hơn 1.000 người.
Tham gia giải đi bộ, chạy bộ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyên Văn Nên; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bí thư Quận ủy Quận 1 Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng khoảng 6.000 vận động viên, trong đó có sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên là nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí TP.HCM và Trung ương, sinh viên các khoa báo chí truyền thông…
Với các cự ly chạy 5km, 10km, 21km và cự ly đi bộ là 3,5km, giải xuất phát từ đại lộ Lê Lợi (Q.1) và kết thúc tại khu vực Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức).
Các vận động viên có dịp được sải bước trên các cung đường đẹp nhất ở trung tâm TP.HCM, qua nhiều địa danh nổi tiếng như đại lộ Nguyễn Huệ, cột cờ Thủ Ngữ, đường Tôn Đức Thắng bên sông Sài Gòn, cầu Ba Son, Thủ Thiêm…
Sự kiện cũng nhằm khơi dậy niềm vinh dự và tự hào đối với tất cả những công dân trong đó có những người làm báo sinh ra và lớn lên cùng TP.HCM.

Sau khi hoàn thành phần thi đi bộ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chúc mừng tới đội ngũ báo chí cả nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngành báo chí cách mạng. Ông cũng chia sẻ một số định hướng phát triển quan trọng của thành phố.
Ông Nên cho biết, từ ngày 1-7, TP.HCM sẽ chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính liên quan đến tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố sẽ có 168 xã, phường.
“Chúng ta tri ân các thế hệ đã xây dựng và phát triển thành phố để có được những ngày hạnh phúc này. Và chúng ta có bổn phận, có nhiệm vụ phải tiếp tục xây dựng thành phố ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn, nghĩa tình hơn trong thời gian tới” – ông Nên nhấn mạnh.
Giải đi bộ, chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu” không chỉ là một ngày hội thể thao, sự kiện lần này còn lan tỏa tinh thần nhân văn, niềm tự hào về thành phố mang tên Bác – nơi hun đúc ý chí, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên không ngừng của người dân TP.HCM.
Hồ Trinh
Bình luận (0)