Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hơn 800 bạn trẻ đến với phim Đừng đốt

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 22-5 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, 800 bạn trẻ từ hơn 20 đơn vị cơ sở Đoàn, lực lượng vũ trang, tổng công ty… đã đến xem miễn phí bộ phim Ðừng đốt nói về anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ảnh: Ngọc Trần.(VNE)

Bạn Nguyễn Hữu Tùng, sinh viên Trường đại học Công nghệ Sài Gòn, chia sẻ: “Tôi thật may mắn khi có được hai tấm vé xem phim hôm nay. Con trai mà khóc thì có vẻ yếu đuối nhưng tôi và người bạn đi cùng – Nguyễn Thái Bảo – đã không cầm được nước mắt. Tôi đã đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm, bây giờ xem phim, cảm xúc càng rõ ràng hơn về cuộc chiến tranh mà chị đã trải qua”. Sau buổi chiếu, Tùng đã tìm cách liên lạc với Nhà văn hóa Thanh niên để đưa bộ phim về chiếu cho sinh viên trường bạn.

Anh Nguyễn Phương Cường, phó bí thư Đoàn Trường đại học Lao động xã hội TP.HCM, bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ để đưa bộ phim về chiếu tại trường mình. Anh cho biết đã liên lạc hỏi giá vé chiếu phim này ở Fafilm Thái Văn Lung, mặc dù giá vé đã giảm nhưng vẫn còn khá cao đối với các bạn sinh viên.

Diễn viên Minh Hương – vai Đặng Thùy Trâm – cho biết, hai tháng làm phim là kỷ niệm lớn mà cô không quên trong suốt cuộc đời. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Anh Thành Bỉ, phụ trách sân khấu điện ảnh Nhà văn hóa Thanh niên, cho biết số lượng các đơn vị đăng ký chờ được hỗ trợ xem Đừng đốt đã lên đến 35 đơn vị (mỗi đơn vị trung bình hơn 60 người). Anh chia sẻ: “Việc đưa phim đến với các bạn trẻ là điều cần làm. Tuy nhiên, kinh phí của chúng tôi có hạn, rất mong sự đóng góp, hợp tác của các doanh nghiệp, công ty về kinh phí, địa điểm để Đừng đốt đến với nhiều người hơn nữa”.

H.NAM (Theo TTO)

Bình luận (0)