Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hồng Nhung: “Yêu người không phải đại gia thì đã sao?”

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian này, cô người mẫu tuổi teen ít xuất hiện trên sàn catwalk. Hỏi vì sao, Hồng Nhung chỉ cười “muốn tập trung vào học tập và dành chút thời gian rảnh cho mình”. “Khai thác” mãi mới “lộ” ra, cô nàng đang có một người để thương, để nhớ…

"Chúng tôi quen nhau rất đặc biệt và tình cờ"

Luôn kêu bận rộn mà không thấy Hồng Nhung xuất hiện trên sàn catwalk?

Tôi ít đi diễn vì muốn tập trung cho việc học và tương lai. Đôi lúc, tôi cũng muốn dành chút thời gian rảnh cho riêng mình, cho người thân, bè bạn…
Sắp tới, tôi cùng một số người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 tham gia chương trình từ thiện kids and angles. Tôi cũng muốn tham gia nhiều hơn vào hoạt động từ thiện.
Nghe nói, Hồng Nhung đã có bạn trai?
Đúng là tôi đang có một người để thương để nhớ. Nếu nói là sâu sắc thì hơi sớm, chúng tôi mới đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nhưng cũng cãi cọ, giận hờn hơi nhiều… (Cười)
Chúng tôi quen nhau rất đặc biệt và tình cờ. Đợi có cơ hội thuận lợi, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn với chị.
Thiên hạ đồn rằng, người yêu của người mẫu Hồng Nhung rất đẹp trai?

Người ta nói thế phải không? Đối với tôi, anh ấy rất đẹp trai. Không những đẹp trai mà còn là người đàn ông hoàn hảo nữa. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn.

"Không phải sự giàu có mà chính con người và tính cách của anh ấy khiến tôi… ngả nghiêng!"

Tính cách đặc biệt gì ở người đàn ông này quyến rũ được “hotgirl”?

 
Tôi chưa từng nhận mình là một hotgirl. Tôi chỉ là người con gái bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, để tôi thực sự bị cuốn hút ở anh ấy thật khó trả lời. Cứ tạm coi là sự hoàn hảo, đẹp trai và tốt bụng (cười)… là những ưu thế nổi bật của anh ấy đi.
 
Và, tất nhiên người đàn ông đó  không thể…nghèo?
 
Sao bao giờ câu “đại gia” với “chân dài” cứ phải dính vào nhau nhỉ? Với tôi là trường hợp ngoại lệ. Yêu một người không phải đại gia thì đã sao? Bạn trai tôi không phải đại gia hay tiểu gia gì cả. Anh ấy chỉ là một người bình thường, cũng đi làm ở một công ty nước ngoài và không ngừng cố gắng phấn đấu. Không phải sự giàu có mà chính con người và tính cách của anh ấy khiến tôi… ngả nghiêng!
"Lấy đại gia không có gì là xấu…"
Thật khó tin một kiều nữ nóng bỏng lại đem lòng yêu một anh chàng chỉ vì “con người và tính cách”. Người ta vẫn nói nghèo đi đôi với hèn, Nhung nghĩ sao?
Đúng là nghèo thường đi đôi với hèn. Nếu nói anh ấy giàu có thì không phải, nếu nói anh ấy nghèo cũng không phải. Bạn trai tôi rất giỏi và sinh ra trong một gia đình gia giáo. Dù gia đình anh khá giả nhưng không bao giờ anh nhờ vả mà tự làm từ hai bàn tay và sức lực của mình.
Nhung nghĩ sao về bi kịch của những người đẹp lấy đại gia và kết cục "hôn nhân đổ vỡ"?
Biết nói thế nào nhỉ? Như tôi đã từng tâm sự, lấy đại gia không có gì xấu. Nếu hai người yêu nhau thật lòng, đến với nhau bằng tình cảm chân thành thì còn gì tuyệt vời hơn. Còn kết cục đổ vỡ thì có ai muốn xảy ra, có ai muốn chứng kiến? Đó là chuyện buồn riêng không đáng để mang ra phán xét. Sao không thử đặt ngược câu hỏi: Có nhiều người đẹp lấy đại gia và có một mái ấm vô cùng hạnh phúc?
Đối với bản thân, tôi không muốn kết cục đổ vỡ xảy đến với mình. Nhưng trong cuộc sống, không phải điều gì muốn cũng được, có rất nhiều thử thách và cản trở, nếu mình vượt qua thì hạnh phúc sẽ ở bên.

"Đối với bản thân, tôi không muốn kết cục đổ vỡ xảy đến với mình"

Hầu hết sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, người ta thường tìm mọi lý do để đổ lỗi. Nhưng không ai muốn nhắc lại vấn đề, thực sự người trong cuộc có đến với nhau có bằng con tim hay không?
Đây là chuyện riêng của nhiều người và nó chưa xảy ra với tôi nên xin phép không trả lời câu hỏi này.
T.Nguyễn (Theo Dantri)

 

Bình luận (0)