Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hồng Quế: Tôi sinh ra để trở thành người mẫu

Tạp Chí Giáo Dục

"Tôi từng bị tụt huyết áp và suýt ngất khi tập luyện dưới trời nắng 39 độ, từng dầm mưa để diễn, để quay hình và thường làm việc 12 tiếng liên tục không ăn không nghỉ…", "chân dài" 16 tuổi chia sẻ.

– 16 tuổi đã trở thành người mẫu khá đắt show trong làng người thời trang Việt Nam, cơ duyên nào đưa Hồng Quế theo con đường này?

– Ban đầu, tôi không xác định sẽ theo nghề này nhưng khi được New Talent Agency phát hiện, tôi biết mình sinh ra là để trở thành một người mẫu. Tôi nghĩ đó là cái duyên của mình nên đã thuyết phục gia đình. Được khích lệ nên đam mê trong tôi càng trỗi dậy và tôi quyết tâm thành người mẫu chuyên nghiệp.

– Mới vào nghề nhưng đã đạt được những thành công nhất định, mọi thứ dường như rất may mắn và thuận lợi đối với Quế?

– Khách quan mà nói, tôi có may mắn và thuận lợi thật, nhưng đó chỉ là cơ hội, còn thành công thì tôi đã phải rất khó khăn mới đạt được. Từ năm 12 tuổi, tôi đã phải luyện tập liên tục trong 2 năm liền, vừa học nghề, vừa làm nghề. Hồi đó mới lớp 7 nên thật không dễ để tôi có thể cân bằng giữa học tập và công việc. Nhưng rồi tôi vẫn vượt qua được những khó khăn đầu tiên một cách trọn vẹn để đến với nghề người mẫu.

Hồng Quế tự tin với gương mặt có hồn… Ảnh: Chu Lân.

– Lợi thế lớn nhất của Hồng Quế so với rất nhiều người mẫu khác trong nghề là gì?

– Câu trả lời chắc phải dành cho những người từng làm việc cùng tôi, như thế mới khách quan. Riêng tôi thì nghĩ, mình có lòng nhiệt tình, sự ham học hỏi, gương mặt có hồn và nụ cười là điểm mạnh. Còn điều làm người khác nhớ về tôi sau khi tiếp xúc là sự hòa đồng, bản lĩnh và tính cách hồn nhiên.

– Quế nghĩ sao về việc thể hiện phong cách gợi cảm trong rất nhiều show diễn và những bộ ảnh?

– Đó luôn là thế mạnh của phụ nữ. Thể hiện được vẻ đẹp sexy, "khoe" những đường cong tự nhiên trời phú là yêu cầu của nghề nghiệp. Bởi lẽ sự gợi cảm quyến rũ sẽ thu hút ánh nhìn và gây thiện cảm với công chúng. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp".

– Hồng Quế nghĩ gì về trào lưu chụp ảnh nude mà một số người trong giới showbiz nói riêng và một bộ phận bạn gái trẻ nói chung bây giờ rất chuộng?

– Ảnh nude là nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì người sáng tác hay người xem đều phải biết cảm nhận và trân trọng. Việc một số người trong giới showbiz hay các bạn trẻ theo trào lưu này, theo tôi, cũng là điều lành mạnh, nhưng cần phải hiểu biết, tôn trọng nghệ thuật, không làm mất đi giá trị đích thực của nghệ thuật.

– Quế từng gặp tai nạn nghề nghiệp nào khiến bạn… nhớ mãi?

– Chuyện bị vấp ngã hay bị tụt áo trên sàn diễn rất hay xảy ra với người mẫu. Riêng với tôi, những kỷ niệm này vừa là bài học vừa là những khoảnh khắc không bao giờ quên. Tai nạn nghề nghiệp dạy mình phải bình tĩnh, linh động và nhạy bén trong việc xử lý các tình huống bất ngờ.

… nụ cười rạng rỡ và vóc dáng đẹp. Ảnh: Chu Lân.

– Đã hoạt động trong nghề người mẫu được hơn 4 năm, Quế suy nghĩ về nghề như thế nào?

– Người ta cứ nghĩ làm người mẫu là sung sướng – được mặc quần áo đẹp và được nâng niu. Nhưng để có được những bức hình đẹp, những bước chân đẹp, người mẫu đã phải rèn luyện rất vất vả. Tôi từng bị tụt huyết áp và suýt ngất khi tập luyện dưới trời nắng 39 độ, từng dầm mưa để diễn, để quay hình và thường làm việc 12 tiếng liên tục không ăn không nghỉ. Nhưng dù mỏi mệt và đang mang trong lòng nhiều tâm trạng, người mẫu vẫn phải nở nụ cười thật tươi trên sàn diễn. Sau những vất vả như vậy, tôi trân trọng những gì mình có và yêu nghề hơn bao giờ hết.

– Dư luận cho rằng, không chỉ những người mẫu vô danh mà cả những chân dài nổi tiếng cũng dùng tiểu xảo để "dìm" người khác. Quế đồng tình hay phản đối ý kiến đó?

– Tôi phản đối! Nghề nào cũng có sự đố kỵ, chứ không riêng gì nghề người mẫu. Trong môi trường làm việc của tôi thì sự cạnh tranh công bằng và lành mạnh mới đem lại thành công. Ai cũng ý thức được rằng "vỏ quít dày" thì ắt sẽ "có móng tay nhọn". Vì vậy, sống đúng với mình và luôn luôn vươn lên thì sẽ khó bị vấp ngã. Tôi nghĩ nếu mình cố gắng thì chẳng có lý do gì để người khác phủ nhận.

– Hồng Quế phản ứng thế nào trước nhận xét, người mẫu có đôi chân dài bao nhiêu, học thức lại "ngắn" bấy nhiêu?

– Tôi vẫn sẽ mỉm cười và chứng minh cho họ thấy, đâu phải tất cả chân dài đều có học thức kém. Nếu không có cái đầu thông minh, bạn sẽ không thể hoàn thành công việc của mình, không có kiến thức bạn sẽ chẳng hiểu mình đang làm việc gì. Rất nhiều người mẫu như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân… đều là sinh viên đại học cả. Tôi luôn nhận thức một điều rằng, trí tuệ và đạo đức sẽ là thước đo giá trị bản thân mỗi người.

Thu Hồng (Theo VNE)

Bình luận (0)