Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 15-11, Hội Cựu giáo chức TP.HCM đã tổ chức chương trình họp mặt truyền thống chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025).

Buổi họp mặt diễn ra trang trọng và ấm áp, các thầy cô giáo nay đã về hưu, tuổi cao, sức yếu, có những thầy cô ở tận Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng vẫn tranh thủ về TP.HCM tham gia họp mặt.

Các thầy cô chính là những “cây đại thụ” trong ngành giáo dục – những người không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Sự cống hiến của các thầy cô vô cùng to lớn và rất đáng trân trọng.

Trong không khí thân tình, các thầy cô vừa thăm hỏi nhau vừa được thưởng thức những tiết mục văn nghệ qua những bài hát về Bác Hồ, thầy cô, mái trường: Bài ca sư phạm; Cô giáo thanh niên xung phong; Bài ca người giáo viên nhân dân; Như có Bác trong ngày đại thắng… Những bài hát đã gợi cho các thầy cô ký ức về những năm tháng cầm phấn đứng trên bục giảng, một thời đã sống hết mình với ngành giáo dục.

Tiết mục văn nghệ do các thầy cô giáo về hưu biểu diễn tại chương trình họp mặt

Dù đã về hưu, sức khỏe không còn tốt như xưa nhưng mỗi thầy cô đều giữ cho tinh thần mình trẻ, tim mình vui. Đã có nhiều thầy cô tích cực tham gia văn nghệ, thể thao, làm thơ, viết báo và nhiều người say mê làm công tác xã hội, giúp học sinh nghèo. Tất cả đều là cách để tiếp tục “dạy” cuộc đời bằng tình thương và sự tận tụy của người thầy.

Thầy Lê Văn Thu – nguyên Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Bình Dương (cũ) chia sẻ: “Nhiều người nói, nghỉ hưu là “hết việc” nhưng đối với chúng tôi thì không phải thế. Qua việc tham gia các hoạt động của hội, chúng ta lại có thêm một “ngôi trường” mới – ở đó không có học sinh nhưng có rất nhiều tình cảm đồng nghiệp. Không có phấn trắng bảng đen nhưng lại rất nhiều niềm vui và những chia sẻ thân tình”.

Bà Nguyễn Thị Yến Thu –  Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP.HCM – cho biết, đội ngũ cựu giáo chức của TP trong thời qua đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn trong đời sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã cùng nhau tập hợp, xây dựng nên Hội Cựu giáo chức TP.HCM.

Các thầy cô vui mừng gặp lại nhau trong ngày họp mặt

Ngày nay mỗi thầy cô giáo đã hoàn thành nhiệm vụ người kỹ sư tâm hồn và nghỉ hưu, tự hào và thanh thản vì suốt đời giữ được phẩm chất trong sạch, bền bỉ, nêu gương tốt cho học sinh noi theo. Nhiều thầy cô giáo nghỉ hưu đã đóng góp nhiều công sức tại địa phương, được đánh giáo cao vì còn nặng lòng với học sinh, với nhân dân và Tổ quốc, góp phần xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

“Tôi rất vui mừng với những đóng góp của quý thầy cô. Tôi kính chúc quý thầy cô có Ngày Nhà giáo Việt Nam vui vẻ, sống lâu, sống khỏe và luôn giữ phẩm chất tốt đẹp của người nhà giáo. Tôi cũng mong Sở GD-ĐT TP.HCM quan tâm, tạo cơ hội cho quý thầy cô giáo được tiếp tục chia sẻ, đóng góp ý kiến cho ngành giáo dục”, bà Thu bày tỏ.

Thầy cô giáo về hưu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM

Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – khẳng định, buổi họp mặt mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ôn lại truyền thống, kỷ niệm ngày 20-11 mà còn tạo không khí ấm áp, thấm đượm tình đồng chí, đồng nghiệp. Các thầy cô giáo chính là “cây đại thụ” của ngành giáo dục, là niềm tự hào của thế hệ tiếp nối.

“Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM có đến 3.500 cơ sở giáo dục với 2,5 triệu học sinh đang đi học. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho ngành giáo dục TP. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, đóng góp ý kiến quý báu từ quý thầy cô để công tác giáo dục ngày một tốt và phát triển trong kỷ nguyên mới”, bà Châu bày tỏ.

Hồ Trinh

Bình luận (0)