Tòa soạnThư đi – tin lại

“HotVteen thân thiện” đã ra đi…

Tạp Chí Giáo Dục

Wanbi Tuấn Anh trong chương trình Một thời dấu yêu lần 9 – 2011. Ảnh: N.T.LỘC

Nổi tiếng rất nhanh từ ca khúc Đôi mắt của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhưng căn bệnh u tuyến yên trong não cũng đã lấy rất nhanh ánh sáng đôi mắt, rồi mang chàng ca sĩ Wanbi Tuấn Anh – “HotVteen thân thiện” 2006 của Báo Giáo Dục TP.HCM chuyên đề VTM ra đi mãi mãi ở tuổi 26…
Tối 21-7, “HotVteen toàn quốc 2010” Lê Hoàng Giang gọi điện thoại cho tôi vừa khóc vừa nói: “Anh Wanbi đã ra đi rồi. Gia đình HotVteen của tụi em đã thật sự mất đi một người anh thân thiện, dễ mến…”. Thật ra trước đó hơn 10 phút, tôi cũng đã được một đồng nghiệp báo tin này. Dẫu biết sống – chết là quy luật của cuộc đời, nhưng sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh khi tuổi đời còn quá trẻ với bao dự tính còn dang dở không chỉ khiến tôi mà tất cả những bạn bè, khán giả yêu mến Wanbi đều ngậm ngùi, đau đớn… Tôi biết Nguyễn Tuấn Anh (tên thật của Wanbi Tuấn Anh) từ cuộc thi Tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam 2006 (HotVteen) do Báo Giáo Dục TP.HCM chuyên đề VTM tổ chức, giải thưởng “HotVteen thân thiện” của cuộc thi này chính là bước đệm để sau đó Wanbi Tuấn Anh thăng hoa trong vai trò người mẫu và ca sĩ với danh hiệu “Hoàng tử Ballad” qua các ca khúc được khán giả rất yêu thích như: Đôi mắt, Cho em, Vụt mất, Từng ngày qua, Dạ khúc… đoạt giải Ca sĩ trẻ triển vọng của Làn sóng xanh 2009. Wanbi đồng thời đã phát hành 2 album Wanbi 0901Thăng cũng như góp mặt trong hai bộ phim: Áo cưới thiên đường, Bóng ma học đường được khán giả teen đón nhận nồng nhiệt.
Là một trong những ca sĩ hiền lành và ngoan ngoãn nhất giới showbiz. Đi hát xong là Wanbi về thẳng nhà với mẹ và em gái, không tụ tập, la cà, không vướng vào scandal như nhiều ca sĩ cùng trang lứa khác. Chính vì thế mà khi trở lại “ngôi nhà HotVteen” với vai trò giám khảo trong cuộc thi HotVteen các năm tiếp theo, những lời khuyên, góp ý chân tình của Wanbi đã giúp đỡ cho các “đàn em” rất nhiều.
Bẵng đi hơn một năm không gặp, chương trình Một thời dấu yêu lần 9 – 2011 do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức, tôi gọi điện mời Wanbi tham gia và trình bày ca khúc Ký ức ngày hôm qua. Hôm chạy chương trình, gặp lại, tôi góp ý “Sao dạo này để phát phì quá vậy”, Wanbi chỉ cười hiền, không giải thích. Sau này, khi đọc những dòng tâm sự đầy xúc động Wanbi Tuấn Anh nói về bệnh tật của mình đăng tải trên các trang báo mạng, tôi mới vỡ lẽ, thì ra do có khối u ở tuyến yên trong não – căn bệnh hiếm mà trên thế giới trung bình 1 triệu người mới có một người mắc phải nên Wanbi phải nhập viện vô nước biển thường xuyên, đó là lý do khiến “Hoàng tử Ballad” mất đi vóc dáng “chuẩn” của mình.
Sau đêm nhạc Cảm ơn gây quỹ giúp đỡ mình vào tối 1-11-2012 tại Sân khấu ca nhạc Trống Đồng, Wanbi đã khóc trước tấm chân tình của các đồng nghiệp, khán giả và cảm thấy bệnh của mình thuyên giảm phần nào: “Các anh chị, bạn bè đồng nghiệp đã tiếp thêm cho Wanbi nhiều sức mạnh và niềm tin. Từ lúc đối mặt với căn bệnh, Wanbi càng khát khao được sống để làm việc. Suốt mấy năm qua, căn bệnh này đã từng bước lấy đi ánh sáng của Wanbi, nhưng niềm đam mê ca hát trong Wanbi thì không bao giờ mất”.
Vâng! Niềm đam mê ca hát không bao giờ mất trong Wanbi, nhưng nhịp tim của Wanbi đã ngừng đập mất rồi… Vĩnh biệt Wanbi…!
Song Minh

Bình luận (0)