Tòa soạnThư đi – tin lại

HS-SV gian dối vé xe buýt

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi một số tuyến xe buýt áp dụng thí điểm bán vé tự động như tuyến 53, 38, 152… thì không ngày nào tiếp viên không kêu trời về việc vé tháng quá đát, tiền rách một nửa, nhàu nát không thể sử dụng được của hành khách.
Hai tờ một ngàn, một tờ rách te tua và một tờ lành, lấy tờ lành cuộn tờ rách lại cho vào thùng vé rồi cũng xé vé về chỗ ngồi. Đó là hành động của T. Trường ĐHSG bị tài xế phát hiện và mở thùng tiền ra kiểm tra thì đúng là như vậy. Không những T. đưa tiền không sử dụng được mà còn đưa thiếu (chỉ có 2 ngàn đồng, còn thiếu 1 ngàn đồng nữa mới đủ).
Tuyến xe buýt 14, anh tiếp viên chỉ biết nhìn Bích Thùy, cô sinh viên ĐHSP lắc đầu. Thùy dùng 4 đồng tiền kẽm 200 và một tờ một ngàn mua vé? Anh tiếp viên bỏ đồng kẽm vào túi áo rồi thấy nghi nghi mới lấy ra kiểm tra và trả lại cho Thùy. Thùy không tỏ thái độ hối lỗi hay xấu hổ với mấy cặp mắt xung quanh đang nhìn mình, bình thản móc 2 ngàn đồng tiền giấy ra đưa.
Trên tuyến xe buýt 26 từ Bến Thành ra BX Miền Đông, chị tiếp viên phát hiện K.T đưa vé đã hết hạn sử dụng. K.T bình thản xé vé đưa cho tiếp viên nhưng không đưa thẻ học sinh. Khi chị tiếp viên đòi kiểm tra thẻ học sinh cậu mới đưa. Thấy nghi, chị tiếp viên mượn cùi vé xem lại thì mới tá hỏa vé mà K.T mới đưa là của tháng 9. Chị tiếp viên bực quá mới nói “Em là học sinh mà sao em dám làm trò này. Trò này xưa rồi, em lừa ở xe khác may ra còn được, ở xe này chị gặp hoài. Em không phải là trường hợp đầu tiên đâu. Em có muốn chị giữ thẻ báo lại cho trường em biết không, lúc đó em không có thẻ đi học thì ráng chịu”. Sau khi bị lật tẩy, K.T bình thản móc trong túi ra một tập vé khác loại dành cho đi cả năm, xé một vé đưa cho chị tiếp viên. K.T thản nhiên nhìn ra cửa như không có chuyện gì xảy ra.
Lợi dụng lúc tan tầm rất nhiều người chen lấn xô đẩy nhau trên xe buýt, chỗ đứng chật chội, đi lại trên xe buýt rất khó khăn, nên việc bắt từng học sinh kiểm tra thẻ rất mất thời gian và ảnh hưởng đến người bên cạnh. Những lúc ấy, tiếp viên chỉ mong tinh thần tự giác của người đi xe vậy mà khi kiểm tra vé cũng “dính” mấy vé quá đát. Những tuyến xe buýt bán vé tự động thì hoàn toàn bó tay trước trò lừa gạt này. Học sinh một tay cầm thẻ, một tay xé vé cho vào giỏ rồi quay ra tìm chỗ ngồi hoặc đứng nhường lượt mua vé cho người khác. Tiếp viên không thể mượn cùi vé để kiểm tra lại được.
Chú Tùng tiếp viên tuyến xe 53, người đang giữ “kỉ lục” bắt nhiều học sinh gian lận nhất nói “Ngày nào cũng có, riết rồi quen. Nếu bắt được thì mình bắt mua vé khác hay cũng chỉ nói vài câu rồi cho qua chuyện, mình có la, có mắng thì ngày mai mình cũng vẫn bắt được trường hợp như vậy thôi. Nếu mình làm khó mà tình trạng này giảm xuống thì tôi cũng ráng làm nhưng đâu cũng vào đấy thôi. Hay bắt nhất là học sinh và sinh viên, thỉnh thoảng cũng bắt được mấy người đã đi làm rồi mà còn “tiếc” mấy vé xe buýt này, nghĩ thấy đáng trách thật”.
Phạm Quyên

Bình luận (0)